Nữ sinh bị lừa bán, suýt làm vợ của đàn ông Trung Quốc

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, phát hiện 2 nữ sinh đã bị bán cho 2 người đàn ông Trung Quốc để chuẩn bị cưới làm vợ.

Đầu tháng 9-2014, Phòng PC45-CATP Hải Phòng nhận được cuộc điện thoại của gia đình hai nữ sinh ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, trình báo về việc con họ là L.TT và T.T.H (đã thay tên các nạn nhân), dân tộc Mường, vừa học xong THPT; vào ngày 30-8-2014, các em đến quận Dương Kinh, Hải Phòng để kiếm việc làm nhưng đến ngày 31-8 thì mất liên lạc cho đến nay.

Từ nguồn tin mong manh

Ngay sau đó, được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng PC45 quyết định xác lập chuyên án để điều ra.

Được sự phối hợp của Cục C45 - Bộ Công an, Bộ đội Biên Phòng và Phòng PC45 - Công an tỉnh Lào Cai, Ban chuyên án đã xác định hai nạn nhân đang ở một địa bàn thuộc Trung Quốc, giáp tỉnh Lào Cai.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, phát hiện các em đã bị bán cho 2 người đàn ông Trung Quốc để chuẩn bị cưới làm vợ. Được một số người địa phương giúp đỡ, ngày 1-9 vừa qua, các em đã liên lạc được với lực lượng phá án và trinh sát đã hướng dẫn T. và H. trốn về Việt Nam. Tuy nhiên 2 em đã bị một đối tượng trong đường dây buôn người, có biệt danh là “Nam” cùng “khách hàng” người Trung Quốc bắt rồi đưa trở lại…

Trước tình huống ngoài dự kiến, ban chuyên án đã tìm cách liên lạc, hướng dẫn T. và H. tìm cách trốn chạy vào một đồn công an Trung Quốc. Và kết quả là ngày 12-9, lực lượng phá án đã đón được hai nữ sinh trở về Việt Nam cùng gia đình.

Theo lời kể của T và H, do lên mạng Facebook, họ được bạn ảo hứa giúp tìm việc làm. Vì vậy, hai em đã bỏ nhà ra Hải Phòng. Ngày 30-8-2014, khi các em đến quận Dương Kinh thì được bạn ảo tên là “Quân” đến đón, đưa đi ăn nghỉ rồi rủ đi Hà Nội chơi. Ngày 31-8, sau khi chơi tại Hà Nội, Quân tiếp tục mời đi Sa Pa, Lào Cai và một lần nữa T và H hào hứng lên đường.

Trên đường đi, Quân còn ghé vào một trung tâm dịch vụ chuyển tiền gần bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) để gọi điện cho một người tên “Nam”, bảo gửi ngay “lộ phí”. Đến Lào Cai, Quân giới thiệu T và H làm quen với một người khác tên “Nam”, trạc 22 tuổi. Sau đó, hai thanh niên ngon ngọt rủ hai cô gái đến “nhà người thân ở phía bên kia cầu” (thuộc đất Trung Quốc).

Nông Văn Căn

Đến lúc này, “Quân” và “Nam” hiện nguyên hình là những kẻ buôn người tàn độc. Chúng bán T và H cho một người Trung Quốc tên là “A Qui” với giá 20.000 Nhân dân tệ (tương đương 68.000.000 VNĐ). Ngay sau đó, T và H lại bị bán cho cho 2 người đàn ông Trung Quốc với giá cao hơn.

Truy lùng bọn buôn người

Việc truy bắt bọn buôn người vấp phải nhiều khó khăn bởi các nạn nhân chỉ biết mù mờ về những anh chàng “bạn ảo” - thủ phạm của vụ án. Trước tình hình đó, Ban chuyên án kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là biện pháp phục dựng hình ảnh đối tượng qua lời kể của nạn nhân. Nạn nhân còn cho biết đối tượng “Nam” rất thông thuộc đường đi lối lại ở Lào Cai, vì vậy trinh sát nhanh chóng phối hợp với Công an Lào Cai và C45 - Bộ Công an sàng lọc, truy tìm đối tượng qua hình vẽ.

Qua nhận dạng đến hàng nghìn bức chân dung, cuối cùng hai nạn nhân đã khẳng định “Nam” chính là Sùng A Giang (người Mông), sinh 1991, ở bản Tả Suối Câu, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trong đường dây lừa đảo, buôn bán người ra nước đưa người ra nước ngoài khi giao tiếp với nạn nhân hay đồng bọn đều dùng tên giả.

Sùng A Giang

Đúng 23h30 ngày 15-9, mũi truy bắt Sùng A Giang của ban chuyên án do đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45, đã xuyên đêm lên đường đến tỉnh Lào Cai. Đến 12h ngày 16-9, được sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Lào Cai, tổ công tác đã bắt khẩn cấp Sùng A Giang tại một quán cà phê. Qua xác minh, trước đó đối tượng này đã gây ra một vụ lừa đảo tại địa bàn Lào Cai, đưa người sang Trung Quốc bán. Tại cơ quan điều tra, Sùng A Giang khai nhận sau khi bán hai em gái ở Thanh Hóa sang địa phận Trung Quốc, Giang đã dùng tiền mua một chiếc xe máy để sử dụng.

Cùng thời đó, một mũi trinh sát căn cứ lời kể của bị hại, lấy được số ĐTDĐ của tên “Quân” khi tên này làm thủ tục rút tiền ở cơ sở dịch vụ gần bến xe Mỹ Đình. “Tương kế, tựu kế”, Ban chuyên án đã cử một nữ trinh sát, sử dụng mạng để giao du với “Quân”.

Đến 14h30’ ngày 17-9, khi tên “Quân” xuất hiện tại bến xe khách Cầu Rào, Hải Phòng để tái diễn bài mời cô bạn gái có tên là “Mai” đi Lào Cai chơi, trinh sát ban chuyên án đã bắt gọn hắn. Ngay sau đó, hành tung của đối tượng này cũng được làm rõ. Hắn là Nông Văn Căn (người Tày), sinh 1987, ở xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa và bán 2 nữ sinh sang Trung Quốc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại