Nữ sinh 16 tuổi đánh "dằn mặt" người tình của mẹ

Chứng kiến cảnh mẹ và tình nhân mặn nồng trong khi người cha đang lao động cật lực ở nước ngoài, cô bé 16 tuổi vô cùng bức xúc đã nghĩ cách "dằn mặt" người tình của mẹ. Pháp luật có thể không truy tố nhưng hành vi của người mẹ khó tránh sự lên án của lương tâm và dư luận xã hội.

Oái oăm chuyện cướp chê xe máy

Đầu tháng 5/2013, ông Đinh Văn Hoàng (SN 1975, trú tại xóm 4, xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang trên đường về nhà, khi đi ngang qua khu vực xã Nghi Văn bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh đập và cướp mất một chiếc ví trong đó có 400.000 đồng, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và chìa khóa xe máy. Sau khi bị toán cướp đánh một trận “thừa sống thiếu chết”, ông Hoàng khập khiễng đi vào nhà người dân gần đó nhờ giúp đỡ và được đưa đến công an trình báo sự việc.

Nữ sinh 16 tuổi đánh "dằn mặt" người tình của mẹ
Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp hi hữu.

Từ trước đến nay trên địa bàn xã Nghi Văn chưa bao giờ xảy ra vụ cướp nào liều lĩnh, trắng trợn như vậy. Sau khi nhận được tin báo, công an lập tức vào cuộc điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, nạn nhân không thể nhớ rõ các đặc điểm của nhóm cướp do lúc đó trời tối, cũng không có một nhân chứng nào ở hiện trường để nhận diện thủ phạm. Công an liền rà soát, khoanh vùng các thành phần bất hảo và các đối tượng từng có tiền án tiền sự ở địa phương, song những đối tượng này đều có bằng chứng ngoại phạm tại thời điểm xảy ra sự việc. Vụ án không có manh mối tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Sau khi nghiên cứu lại các tình tiết của vụ cướp, công an phát hiện có một điểm nghi vấn: Nhóm cướp chỉ lấy chìa khóa xe máy chứ không lấy xe. Lý do gì khiến chúng chừa lại một tài sản giá trị lớn như vậy?. Nhận định chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc, công an chuyển hướng điều tra xem xét trong thời gian vừa qua nạn nhân có mâu thuẫn, xích mích với ai không.

Đi sâu tìm hiểu nhân thân và các mối quan hệ xã hội của ông Đinh Văn Hoàng mới biết, mặc dù đã có gia đình, nhưng ông Hoàng vẫn lén lút quan hệ tình cảm với một người phụ nữ trú tại xóm 25 (xã Nghi Văn) có chồng đang đi xuất khẩu lao động.

Từ đây cảnh sát đặt câu hỏi: Vụ cướp phải chăng xuất phát từ lý do ghen tuông, do một tình địch nào đó thực hiện?.

Qua điều tra công an biết được người tình của ông Hoàng có một cô con gái tên Đinh Thị Hương Giang (SN 1997, đang học lớp 10), xưa nay cô bé rất ghét ông này và thường xuyên có ý kiến, muốn mẹ cắt đứt quan hệ nhưng người mẹ không chịu.

Thấy cô bé có nhiều biểu hiện nghi vấn khi công an đến nhà, như tỏ ra bồn chồn lo lắng, sợ hãi, lực lượng chức năng nhận định rất có thể Giang có liên quan đến vụ cướp. Công an nắm được thông tin trước khi sự việc xảy ra, Giang có gọi điện xin tiền ông Hoàng và hẹn gặp ở quán cà phê ở xã Nghi Văn.

Thấy con gái người tình chịu liên lạc với mình, ông này vô cùng mừng rỡ đồng ý ngay, tưởng rằng cô bé đã bắt đầu chấp nhận mối quan hệ của mẹ.  Nhưng ngồi trong quán đợi mãi không thấy Giang đến, ông Hoàng lấy xe ra về, đang trên đường về thì bị đánh và cướp.

Chủ mưu tội nghiệp

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Giang thừa nhận mình chính là "tác giả" dàn dựng và đứng sau vụ việc. Cô bé khai vì thấy ông Hoàng và mẹ có quan hệ tình cảm với nhau trong khi người bố đang đi lao động ở nước ngoài nên vô cùng tức giận.

Làm đủ mọi cách từ năn nỉ đến giận hờn, người mẹ cũng không chịu chấm dứt với ông ta nên Giang tức giận đã gọi điện nhờ mấy người bạn thực hiện vụ cướp để cảnh cáo người tình của mẹ.

Giang khai nhận, ngày 1/5 cô bé giả vờ gọi điện xin tiền ông Hoàng và hẹn tối gặp tại quán cà phê ở trong xã. Sau khi ông này đồng ý, Giang liền gọi cho bạn là Nguyễn Văn Ty (SN 1993, trú tại xóm 10, xã Nghi Văn) nhờ Ty rủ thêm người để “dạy” cho ông Hoàng một bài học. Trước khi cúp máy, cô bé không quên dặn các bạn phải lột sạch toàn bộ tài sản của ông ta và lấy chìa khóa xe máy.

Nữ sinh 16 tuổi đánh "dằn mặt" người tình của mẹ
Hai đối tượng Nguyễn Văn Ty, Trương Văn Thuận trong vụ án

Đứng cách quán cà phê chừng vài chục mét, Giang bí mật chỉ cho Ty nhận diện ông Hoàng. Ty liền rủ thêm “đồng đội” là Trương Văn Thuận (SN 1994, trú xóm 3), Trương Văn Thiên (SN 1992, trú tại xóm 8+9), Nguyễn Văn Lan (SN 1997, trú tại xóm 8+9) đều trong xã Nghi Văn.

Khi biết ông Hoàng lên xe ra về, Giang gọi điện tới khiến ông này dừng xe nghe máy. Chỉ chờ có vậy, cả nhóm thanh niên liền lao vào khống chế đánh nạn nhân túi bụi cho đến khi ngã quỵ thì lấy ví tiền, điện thoại di động và chìa khóa xe máy rồi bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm chỏng chơ dưới đất. Nghe các bạn thuật lại sự việc, Giang thấy rất hả hê vì đã “dạy” cho người tình của mẹ một bài học “quá đã”.

Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, gia đình các đối tượng tham gia vào vụ cướp vô cùng sửng sốt bởi con cái họ xưa này đều hiền lành. Chỉ vì bồng bột muốn làm “anh hùng” nên các em đã rủ nhau phạm pháp mà không lường hết được hậu quả của việc làm. Đây cũng là bài học đắt giá cho những thanh niên trẻ tuổi dễ dấn thân vào vòng lao lý vì một phút nóng giận.

Cô bé chủ mưu Đinh Thị Hương Giang là một học sinh ngoan ngoãn, được thầy cô và bạn bè rất quý mến. Giang là con đầu trong gia đình có hai chị em, bố đi xuất khẩu lao động được 7 năm.

Trong thời gian chồng đi làm ăn xa, người mẹ ở nhà đã cặp bồ với ông Hoàng. Phần vì thương bố, phần vì nghe làng xóm đàm tiếu nên cô bé rất xấu hổ, càng ghét người tình của mẹ và nung nấu ý định trừng trị.

Ông Đoàn Văn Sao, Trưởng công an xã Nghi Văn cho biết: “Vụ án khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ, bởi không ai nghĩ rằng toàn bộ vụ cướp táo tợn này lại do một cô bé học lớp 10 dàn dựng.

Các đối tượng trong vụ án còn quá trẻ, thậm chí có hai em còn chưa đến 18 tuổi vẫn chưa nhận thức được hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của mình. Đây cũng là một bài học đắt giá trong việc quản lý con cái, đặc biệt là trong quan hệ ứng xử của các bậc làm cha làm mẹ”.

Cơ quan công an huyện Nghi Lộc đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Ty, Trương Văn Thuận, Trương Văn Thiên về tội cướp tài sản; còn hai đối tượng Đinh Thị Hương Giang và Nguyễn Văn Lan được cho tại ngoại, tạo điều kiện tiếp tục học hành vì còn ở tuổi vị thành niên.

Toàn bộ tài sản bị mất của nạn nhân Đinh Văn Hoàng được giấu tại nhà của Giang đã được công an thu giữ và trao trả lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại