Nữ giáo viên bị sát hại: Bộ mặt thật của gã "phi công trẻ"

Đức Nguyên (T/H) |

Hung thủ trong vụ án là một kẻ nghiện ngập và có những "thành tích bất hảo" trong quá khứ, vậy nên khi không có tiền hắn đã ra tay sát hại chính người yêu của mình để cướp tài sản.

Chuyến đi "định mệnh" của cô giáo trẻ

Nhiều ngày qua, người dân tại thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) không ngớt bàn tán xôn xao việc một cô gái nghi treo cổ tự tử tại rẫy cà phê trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, vào lúc 15h ngày 3/10, trong lúc đi bón phân trong rẫy cà phê, chị Mai ở thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bàng hoàng phát hiện một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy.

Nạn nhân là nữ, khoảng 24 tuổi, chết trong tư thế ngồi ngửa, cổ bị quàng và treo lên cành cây cà phê bằng sợi dây dù. Ngay sau khi phát hiện thi thể xấu số, chị Mai đã báo ngay cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã kịp thời có mặt để xác minh, bảo vệ và phong tỏa hiện trường. Nguồn tin từ một số người dân cho biết, đã từng thấy nạn nhân có mặt tại địa phương vào trung tuần tháng 9/2015.

Trước đó, người nhà nạn nhân đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội facebook khi phát hiện tín hiệu điện thoại của nạn nhân gần địa bàn huyện. Khi đó, gia đình nạn nhân đã thông báo cho cơ quan chức năng tìm kiếm.

Từ những thông tin trên, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Đặng Thị Yến là giáo viên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP HCM.

Ngay sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân đã nhận dạng đúng là chị Đặng Thị Yến nhờ vết bớt sau lưng, và vết sẹo trên đầu gối.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã khoanh vùng đối tượng, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chân dung kẻ tình nghi số một từng bước được dựng lên rõ nét.

Nghi can chính được xác định là Hà Gia Viễn (21 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh) - đang học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (TP HCM). Là học sinh cùng trường đồng thời là người yêu của nạn nhân.

Sau khi đã xác định đối tượng, Công an huyện Dinh Linh mở rộng địa bàn điều tra được biết nghi can Viễn đang lẫn trốn tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Ngay lập tức tổ điều tra Công an huyện Di Linh phối hợp cùng phòng PC45 Công an TP HCM tiến hành vây bắt đối tượng vào ngày 4 /10.

Tối cùng ngày, đối tượng Viễn được di lý về trại giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, tổ trọng án đã nhanh chóng phá án trong vòng 20 giờ.

Tại cơ quan CSĐT, Viễn đã khai nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình.


Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an TP HCM.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an TP HCM.

Theo đó, vào cuối tháng 9/2015 vừa qua, Hà Gia Viễn rủ cô giáo Đặng Thị Yến về quê nhà Di Linh chơi. Trước khi đi, Viễn cùng Yến đem xe gắn máy của Yến đi gửi, hai người đón xe khách lên Lâm Đồng.

Do có dã tâm sát hại người yêu để cướp tài sản, khi tới huyện Di Linh, Viễn đã vào chợ mua 3m dây dù, sau đó đưa người yêu vào một vườn cà phê để “tâm sự”. Tại đây, Viễn đã sát hại cô giáo Yến để cướp tài sản.

Để qua mắt cơ quan chức năng, che giấu tội ác, đối tượng này treo cổ nạn nhân lên cây cà phê nhằm dựng hiện trường giả là chị Yến tự tử.

Sau khi lấy bóp tiền, giấy tờ xe, điện thoại di động của nạn nhân Viễn gọi điện cho bạn gái cũ vào rẫy cà phê chở về  thị trấn Di Linh.

Sau đó, Viễn tháo sim, bán chiếc điện thoại cướp được lấy hơn 1 triệu đồng rồi đón xe đi TP HCM tới địa điểm gửi xe chiếm đoạt xe của nạn nhân.


Đối tượng Hà Gia Viễn. Ảnh: Công an TP HCM.

Đối tượng Hà Gia Viễn. Ảnh: Công an TP HCM.

Bộ mặt thật của "gã phi công"

Việc cơ quan công an nhanh chóng bắt được hung thủ đã xóa tan đi mọi hoang mang, lo lắng, của người dân trong vùng.

Tuy nhiên khi biết được danh tính của hung thủ, người dân thị trấn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm, vì ở địa phương đối tượng cũng đã có một tiền án, và thuộc diện nghiện ngập, ăn chơi lêu lổng.

Công an huyện Di Linh cho biết, mẹ Viễn mất sớm, bố ít quan tâm nên đối tượng ở với ông nội. Thiếu sự quan tâm kèm cặp của phụ huynh, Viễn sớm bỏ học, đua đòi theo bạn bè rồi nghiện ngập, xăm trổ đầy mình.

Năm 2012, Viễn bị kết án 2 năm tù vì cấu kết với một số bạn bè đánh thuốc mê ông nội mình, lấy hàng trăm ký cà phê nhân mang đi bán.

Đến tháng 7/2014, đối tượng ra trại rồi quay về địa phương sinh sống. Đến đầu năm 2015, Viễn xuống TP HCM ở nhà một người dì để theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh

Trong quá trình theo học tại trung tâm, đối tượng Viễn nảy sinh tình cảm với nạn nhân Đinh Thị Yến (giáo viên dạy môn vật lý của trung tâm). Do nghiện nặng, đối tượng thường xuyên tiêu xài hết tiền vào việc thỏa mãn cơn nghiện.

Thời gian gần đây, khi thấy nạn nhân Yến mua được chiếc xe Honda Vision mới nên Viễn nghĩ cách chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày sát hại nạn nhân để cướp xe, Viễn bỏ học và thuê khách sạn để ở. Viễn khai tiền bán xe, bán điện thoại đã ăn chơi và mua ma túy đá để sử dụng hết sạch

Hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại