Sự toan tính của kẻ lừa tình và cái chết thảm của nữ giáo viên

Nguyễn Song |

Mặc dù đã có vợ con nhưng Thùy vẫn buông lời tán tỉnh nữ giáo viên sống một mình rồi ra tay giết nạn nhân dã man để cướp tài sản.

Hành trình phá án: Kẻ thủ ác giết giáo viên tiểu học, cướp xe Air Blade ở Hải Dương

Khoảng 15h ngày 16/12/2012, một số người dân đi qua bờ kênh dẫn nước thuộc địa phận xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng gần 50 tuổi.

Ngay sau đó, cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra và xác định nạn nhân là bà Vũ Thị Liên (SN 1964, trú thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang), nữ giáo viên tiểu học hiện sống một mình, chồng mất đã 10 năm, các con đi học và ở xa nhà.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị 13 vết đâm, chém ở cổ, đùi, lưng và bụng. Trên người nạn nhân có 1 sợi dây chuyền, hơn 300.000 đồng và 2 chiếc chứng minh thư.

Tiến hành điều tra, khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát nắm được thông tin, chiều tối ngày 15/12 nạn nhân đi cùng một người đàn ông trung niên vào một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng đi cùng nạn nhân và được biết đó là Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965, trú tại thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang) - người tình của bà Liên

Xác định đây là nghi can quan trọng của vụ án nên các trinh sát đã về tận nhà đối tượng nhưng được biết hắn đã đi khỏi nhà từ chiều ngày 15/12 chưa về.

Ngay trong ngày 17/12, cơ quan chức năng đã phục kích và bắt giữ Nguyễn Thanh Thùy khi đang trốn ở cánh đồng ngô xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ khó lòng chối cãi, Thùy đã phải cúi đầu thú nhận hành vi dùng dao sát hại bà L rồi dìm nạn nhân xuống mương nước cho đến chết, nhằm cướp tài sản.

Hung thủ Nguyễn Thanh Thùy thực nghiệm đã mô tả quá trình gây án (Ảnh: CA Hải Dương)
Hung thủ Nguyễn Thanh Thùy thực nghiệm đã mô tả quá trình gây án (Ảnh: CA Hải Dương)

Thùy khai tại cơ quan điêu tra, do không nghề nghiệp, ham mê cờ bạc lô đề nên nợ nần chồng chất. Qua tìm hiểu, hắn biết bà Liên sống một mình, chồng mất đã lâu, thiếu thốn tình cảm, lại có nhiều tài sản nên dù đã có vợ con, Thùy vẫn buông lời tán tỉnh nạn nhân.

Tin lời hắn cùng cảnh ngộ nên bà Liên đã chấp nhận mối quan hệ tình cảm với Thùy. Do cần tiền trả nợ nên Thùy đã lên kế hoạch sát hại người tình để cướp tài sản.

Chiều tối 15/12, sau khi từ một nhà nghỉ ở Thái Bình ra đến đoạn xã Hưng Long, huyện Ninh Giang thì Thùy lấy cớ mệt cho người tình cầm lái, còn y ngồi sau ôm eo.

Lợi dụng đường vắng, Thùy bất ngờ rút dao đâm bà Liên ngã nhào xuống mương nước. Lúc này, hung thủ không dừng lại mà tiếp tục lao xuống đâm tới tấp 13 nhát dao rồi dìm nạn nhân tử vong. Sau đó, Thùy lấy chiếc xe Air Blade của nạn nhân bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 15/5/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Thùy về tội giết người, cướp tài sản.

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại