Nối lại quan hệ không thành, chồng đâm chết vợ

Theo nguồn tin ban đầu từ CA xã Bình Dương: Khoảng 11g sáng ngày 9-7, tại tiền sảnh trụ sở UBND xã đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Văn Việt, SN 1983, trú tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã dùng dao đâm hai nhát vào mặt vợ cũ là chị Trần Thị Nhung, SN 1992.

Kí ức hãi hùng…

Theo nguồn tin ban đầu từ CA xã Bình Dương: Khoảng 11g sáng ngày 9-7, tại tiền sảnh trụ sở UBND xã đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Văn Việt, SN 1983, trú tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã dùng dao đâm hai nhát vào mặt vợ cũ là chị Trần Thị Nhung, SN 1992.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Soạn, ông nội nạn nhân cho biết: Trước đó vào ngày 29-6, Việt có đến Cty may Lương Tài, ở tỉnh Bắc Ninh, tìm gặp chị Nhung. Khi đến trước cổng nhà máy, Việt điện thoại nhờ một người bạn tên Quân làm việc ở đấy gọi giúp chị Nhung ra nói chuyện. Vì không muốn mọi việc trở nên to chuyện, chị Nhung đồng ý ra gặp để nói chuyện rõ ràng giữa hai người. Nhưng trong cuộc trò chuyện, Việt yêu cầu chị Nhung nối lại quan hệ vợ chồng, song chị Nhung từ chối. Thuyết phục không được, Việt nổi máu điên, vớ lấy viên gạch ven đường đập liên tiếp vào đầu, mặt vợ cũ. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Nhung mọi người xung quanh tới ngăn cản hành vi ngang ngược của Việt, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân đi băng bó vết thương.

Đến ngày 30-6, chị Nhung cùng ông Soạn lên CA xã Bình Dương để trình báo vụ việc. Tại đây lãnh đạo CA xã và CA huyện Gia Bình hướng dẫn chị Nhung viết đơn gửi tới CA huyện Lương Tài, là nơi xảy ra vụ việc. Ngày 8-7, ông Soạn nhận được thông báo của CA xã Bình Dương hẹn 8g ngày 9-7 lên trụ sở UBND xã để giải quyết vụ việc. Khi đang làm việc tại trụ sở UBND, thì Việt có mặt và gọi chị Nhung ra nói chuyện. Sau đó, Việt gặp ông Soạn để thưa chuyện và xin lỗi rồi nhờ ông Soạn khuyên chị Nhung quay về với mình. Nhưng, ông Soạn cho rằng, chuyện đó là quyền quyết định của chị Nhung.

Khi mọi người trở lại phòng để tiếp tục hoàn tất biên bản, Việt một lần nữa chạy vào xin phép mọi người được nói chuyện với chị Nhung mong chị quay lại nhưng vẫn không được chấp thuận. Bất ngờ, Việt rút dao đâm hai nhát vào mặt nạn nhân. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, mọi người lao ra thì chứng kiến cảnh tượng Việt một tay cầm dao dính đầy máu, một tay túm tóc vợ cũ kéo đi dọc hành lang.

Trước tình thế đó, cán bộ CA xã Bình Dương đã dũng cảm lao vào đánh bật hung khí, khống chế được đối tượng. Đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy vậy, do vết thương quá nặng và hiểm, chị Nhung đã tử vong sau đó 1 giờ đồng hồ.

Nối lại quan hệ không thành, chồng đâm chết vợ
Hiện trường xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ.

Hung thủ từng nhiều lần đánh đập nạn nhân…

Theo tìm hiểu của PV, Việt và chị Nhung kết hôn đầu năm 2010 và có một con trai tên Lưu Trần Hùng, vừa tròn 18 tháng tuổi. Việt vốn làm nghề lái xe Bắc Nam được 5-6 năm nay, thường xuyên vắng nhà, mọi công việc trong gia đình, cũng như chăm sóc bố mẹ chồng đều do một tay chị Nhung lo toan.

Không những không thương yêu vợ, Việt còn nghi ngờ chị Nhung có quan hệ lăng nhăng. Ngày mùng 2 Tết 2013, Việt nhốt vợ trong nhà, dùng thanh sắt đánh đập chị Nhung một cách tàn bạo. Chỉ tới khi anh Lưu Văn Bắc (anh trai Việt) đi chơi về phát hiện ngăn cản kịp thời. Đến mùng 3 tết, Việt chở chị Nhung về gia đình nhà vợ “bàn giao” với lý do chị Nhung có quan hệ bất chính. Đến tháng 3-2013, Việt và chị Nhung đưa nhau ra tòa và hoàn tất thủ tục ly hôn. Tại tòa, Việt còn xin được quyền nuôi con.

Nối lại quan hệ không thành, chồng đâm chết vợ
Di ảnh của nạn nhân Trần Thị Nhung.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Phong bố nạn nhân cho biết: Sau khi ly dị được hơn 1 tháng, Việt đến nhà bố mẹ vợ chửi bới, nhưng bị đuổi về. Ngày 8-7, tức trước một ngày xảy ra vụ việc, Việt đã liên tục nhắn tin cho chị Nhung với những lời lẽ đe dọa. Tin nhắn cuối cùng mà chị Nhung nhận được của Việt với nội dung: Nếu mày không quay lại với tao, thì phải biến khỏi làng này. Nếu không đừng trách tao…”.

Ông Phong với giọng run run nói tiếp: Vợ tôi mới mất cách đây chưa tròn một tháng do lâm bệnh hiểm nghèo. Giờ tai họa lại đến.

Được biết, chị Nhung trong cuộc sống hàng ngày vốn hiền lành, chăm chỉ, hiếu thuận với bố mẹ chồng, chưa bao giờ thấy hàng xóm, làng giềng chê trách một lời.

Vậy mà giờ đây, khi mới hai mấy tuổi đầu đã phải chết một cách đau đớn dưới tay chồng, một người hàng xóm gần nhà nạn nhân thở dài, chua xót nói.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV, ông Lưu Văn Quang, CA viên thường trực xã Bình Dương cho biết: Hôm xảy ra vụ việc, tôi đang làm nhiệm vụ trực cùng đồng chí Dư, Phó trưởng CA và một cán bộ khác làm biên bản giải quyết vụ việc cho trường hợp của anh Việt và chị Nhung.

Khi mọi người đang làm việc, anh Việt có vào xin phép nói chuyện với chị Nhung. Khoảng 10 phút sau, bất ngờ chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu thất thanh vọng ra từ bên ngoài. Chạy ra đã thấy chị Nhung bị Việt dùng dao đâm vào người.

Lập tức, CA xã đã lao vào khống chế đối tượng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo sự việc lên CA huyện Gia Bình đến để giải quyết.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại