Níu kéo tình cảm không thành, chồng đâm chết vợ rồi tự sát

Ngọc Tú |

Sau ngày viết đơn ly hôn gửi ra tòa chờ xét xử, Tú đi xe máy đến gặp vợ để níu kéo. Trong lúc nói chuyện, Tú bất ngờ cầm dao khống chế và đâm chết vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 8/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Trung Tú (27 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội danh “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác lại chính là vợ của Tú - chị Tăng Thị Hiền (21 tuổi).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, năm 2014, Tú và chị Hiền kết hôn với nhau. Do cuộc sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên tháng 8/2015, chị Hiền viết đơn ly hôn gửi ra tòa chờ xét xử.


Huỳnh Trung Tú tại phiên tòa sáng 8/1.

Huỳnh Trung Tú tại phiên tòa sáng 8/1.

Trong thời gian chờ tòa giải quyết, chị Hiền dọn đồ, bế con trai 9 tháng tuổi về nhà bố mẹ ở xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn, Nghệ An) để sinh sống.

Nhiều lần sau đó, Tú gọi điện cho vợ với mục đích níu kéo nhưng không được. Tối ngày 7/10/2015,  Tú điều khiển xe máy đến nhà bố mẹ vợ để mong gặp con và níu kéo tình cảm vợ chồng.

Đến nhà bố mẹ vợ, Tú thấy chỉ có vợ và con trai ở nhà nên vào nói chuyện. Tuy nhiên, được một lúc thì 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Trong lúc cãi vã, Tú bất ngờ vớ con dao bầu ở giếng lao đến kề cổ khống chế vợ.

Quá hoảng sợ, chị Hiền cầu cứu nhưng không được. Đúng lúc này, bố mẹ chị Hiền về thấy thế liền ra sức khuyên can con rể đừng làm điều dại dột. Tuy nhiên, không nghe lời, Tú cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến vợ mình gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Tú cầm dao đâm vào người mình để tự sát.


Tại phiên tòa, Tú tỏ ra ân hận và khóc khi gửi lời xin lỗi tới người thân, gia đình vợ.

Tại phiên tòa, Tú tỏ ra ân hận và khóc khi gửi lời xin lỗi tới người thân, gia đình vợ.

Ngay sau đó, bố mẹ chị Hiền hô hoán người dân đến và cùng nhau đưa 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong trước đó. Còn Tú may mắn được cứu sống.

Tại phiên tòa sáng 8/1, Tú tỏ ra vô cùng ân hận trước những gì mình đã gây ra cho vợ. Khi được nói lời sau cùng, Tú rơi nước mắt gửi lời xin lỗi tới gia đình bố mẹ vợ và xin được tha thứ, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi con.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt Huỳnh Trung Tú 12 năm tù giam. Riêng con trai 9 tháng tuổi của Tú tạm thời giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc chờ đến khi Tú ra tù sẽ đón con về chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại