Những tên trộm, cướp ngớ ngẩn nhất năm 2013

Trang Anh |

(Soha.vn) - Vào trộm phòng nữ sinh rồi vì tò mò mà lấy kéo cắt quần “xem cho biết” hay giật được sợi dây chuyền, rơi điện thoại là những vụ trộm cướp bi hài năm 2013.

Tình trạng trộm cắp, cướp giật luôn là nỗi lo lắng, sợ hãi của xã hội. Ngày càng nhiều các vụ trộm cướp táo tợn xảy ra ở khắp cả nước khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, bên cạnh những vụ trộm cướp táo tợn thì cũng có những tên tội phạm sa lưới vì những lý do nực cười.

Tên cướp tiệm vàng quỳ xin gia chủ tha tội

Rạng sáng 18/1, Nguyễn Vũ Sang (17 tuổi, quê Bình Thuận) mặc đồ đen đột nhập tiệm vàng Kim Kim Tuyến (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Chị Tuyến (36 tuổi) cùng chồng tên An và con trai vài tháng tuổi ngủ trên lầu.

Nghe tiếng động, chị mở mắt và thấy một bóng đen mở cửa sổ xông vào, cầm dao phớ tấn công. Phản ứng nhanh, bà chủ tiệm vàng dùng gối đỡ rồi hô hoán. Người chồng choàng tỉnh dậy nhưng bị tên cướp xông tới chém vào người.

Tiệm vàng Kim Kim Tuyến và tên cướp quỳ xuống xin chủ tiệm vàng tha mạng.

Hoảng sợ, chị Tuyến bế con trai chạy xuống tầng trệt bấm chuông báo động. Anh An bị tên cướp chém tới tấp vào đầu và vai nhưng anh liều mạng xông vào tước được dao, rồi chém lại hung thủ trọng thương. Sang thất thế nên quỳ xuống van xin “con biết lỗi rồi, xin chú tha cho con”.

Nhưng tranh thủ lúc anh An sơ ý, Sang vụt chạy thoát theo đường cửa sổ tầng 1. Nhảy xuống từ độ cao gần 4m, Sang chạy được một đoạn thì ngã khuỵu vì mất nhiều máu. Hắn cố lết vào khu nhà trọ gần đấy trốn rồi ngất xỉu cho đến khi công an đến bắt, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Núp" 10 tiếng không ăn gì, tên trộm ngủ quên trong ngân hàng

Mặc dù không bị truy tố vì chưa thực hiện hành vi trộm cắp thì đã lăn ra ngủ vì mệt, nhưng nhiều người cũng phải bật cười vì tên trộm ngân hàng Nguyễn Hữu Hải. Vụ việc bắt đầu từ chiều 21/6, khi Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Phan Thiết mở cửa.

Trong vai một khách hàng đến giao dịch, Nguyễn Hữu Hải len lỏi vào và kiếm một xó tối ẩn nấp. 17h cùng ngày, khi ngân hàng đóng cửa, Hải rời chỗ nấp lên lầu hai của ngân hàng đi vệ sinh, tìm nước uống và tiếp tục ẩn mình chờ trời tối để ra tay trộm.

Khoảng 21h, khi biết những nhân viên làm việc muộn về hết, lực lượng bảo vệ đã vào vị trí chốt gác ngoài cổng, Hải xuống tầng trệt vào quầy giao dịch định mở hộc tủ trộm tài sản. Khi hệ thống báo động hú còi inh ỏi, hoảng sợ, Hải phóng một mạch lên lầu hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp tiếp.

Hài hước những tên trộm bị tóm vì lý do siêu
Ngân hàng nơi Hải đột nhập vào trộm rồi ngủ quên.

Sau khi xuống quầy giao dịch trộm bất thành, chờ im ắng, anh ta quyết định không xuống tầng trệt nữa mà lòng vòng ở quầy làm việc tầng hai để lục tìm, trộm tài sản. Do quá đói bụng và mệt mỏi (hơn 10 tiếng đồng hồ “ém” mình trong ngân hàng chưa được ăn gì), Hải lăn ra sàn nhà ngủ.

Sáng 22/6, bảo vệ lên mở cửa kiểm tra phát hiện Hải vẫn đang ngủ nên bắt giữ giao cho công an.

Trộm được xe đạp, bỏ quên xe máy

Một vụ trộm cũng khiến nhiều người phải bật cười khi "đạo chích" này bị "lỗ vốn" vì trộm chiếc xe đạp nhưng lại bỏ quên luôn chiếc xe máy. Vụ việc xảy ra ngày 11/11 tại TP Huế. Nghi phạm bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Lợi (19 tuổi, trú đường Đặng Tất, phường An Hòa - Huế) .

Điều đáng nói, cách trộm cắp của Lợi khá kỳ quặc. Chỉ vì tham trộm chiếc xe đạp (hiệu Queen) để trước một nhà dân tại số 54 đường Đặng Tất (Huế), Lợi “liều” bỏ lại xe máy của mình ở khu vực hiện trường.

Sau khi mang xe đạp đi tiêu thụ xong, Lợi quay về gần hiện trường để lấy xe máy thì bị công an mật phục bắt giữ. Lợi từng có một tiền án, hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, vừa ra tù lại tiếp tục gây án.

Bị tóm gọn vì làm rơi điện thoại sau khi giật dây chuyền

Một vụ cướp giật mà tội phạm có thể nói là "đen đủi" khi gây án xong lại làm rớt điện thoại tại hiện trường khiến cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra tung tích.

Ngày 29/11, Công an quận Thủ Đức TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Triều (sinh năm 1980, ngụ P.7, Q.Gò Vấp) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nguyễn Ngọc Triều tại cơ quan công an
Nguyễn Ngọc Triều tại cơ quan công an

Triều đã bị bắt vì sơ sót trong lúc “hành nghề”. Trước đó, vào khoảng 10 sáng 25/11, Triều một mình điều khiển xe tay ga mang BS 54V6- 3158 vòng vèo quanh co qua các tuyến đường tìm “con mồi” để cướp giật tài sản.

Đến đoạn Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì Triều thấy bà Trần Thị L.X. (sinh năm 1968, ngụ T.Tây Ninh) đang chạy xe cùng chiều và cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Đến trước số nhà 132, Quốc lộ 13 thì Triều rồ ga áp sát bà X., một tay cầm lái, một tay giật mạnh sợi dây chuyền của bà X.

Phản ứng theo phản xạ, bà X. giằng tay giữ sợ dây chuyền khiến Triều té xuống đường. Triều nhanh chóng bò dậy và kịp thời phóng xe tẩu thoát cùng sợi dây chuyền. Lúc này bà X. mới phát hiện ra chiếc điện thoại của hắn bị rơi. Bà X. liền mang đến báo cơ quan công an.

Từ chiếc ĐTDĐ này mà lực lượng công an quận Thủ Đức điều tra và bắt giữ được Nguyễn Ngọc Triều ngay sau đó, tang vật là sợi dây chuyền vàng đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Tên trộm bị bắt khi đang thong dong ăn kẹo trong nhà

Một vụ trộm có thể nói là thật như đùa khi mà tên trộm đã "tá túc" ngay trong nhà nạn nhân đến hơn 10 ngày và bị tóm gọn khi đang thong dong... ăn kẹo lạc, phá máy xay sinh tố trong bếp.

Chiều 16/4, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Trịnh Ngọc Duy (21 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp. Trước đó, anh Nguyễn Minh Sơn đã cùng người nhà bắt quả tang Duy đang "tá túc" trong nhà bà nội (cụ Nguyễn Thị Hỏa, 82 tuổi) hơn... chục ngày.

Bà Hỏa sống một mình trong ngôi nhà 2 tầng, khuôn viên rộng chừng 200m2. Ở phòng nhỏ ngoài sân có 1 thanh niên thuê trọ nhưng anh này cũng hay đi vắng. Hằng ngày, con gái, con dâu và các cháu ở cách đó 200 - 300m thay nhau mang cơm cho cụ.

Bi hài tên trộm tá túc trong nhà gia chủ hơn 10 ngày
Anh Sơn kể lại chuyện bắt quả tang trộm 'tá túc' trong nhà hơn 10 ngày

Theo lời anh Sơn, chiều 25/3 sang thăm bà thì nhận thấy các cục nóng điều hòa bị mất. Thấy lạ, Sơn gọi điện hỏi người nhà thì không ai biết. Lấy làm lạ, anh lên tầng 2, thấy cửa phòng của bác gái lâu không ở vẫn khóa. “Định gọi to cho bà nội lên mở cửa thì thấy bóng người dưới đất. Em liền ra ngoài đầu ngõ, nhờ một người vào giúp bắt trộm nhưng anh ta sợ, nên gọi cho anh trai cách đó khoảng 200m”, anh Sơn kể.

"Hai anh em cầm gậy xông vào phát hiện tên trộm đang ngồi ăn kẹo lạc và phá cái máy xanh sinh tố để lấy dây đồng. Bị bất ngờ, tên trộm không chạy thoát được, ngồi xuống xin... đừng đánh", anh Sơn kể thêm. Sau đó anh Sơn gọi báo cảnh sát. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Trịnh Ngọc Duy, 21 tuổi, ở Thanh Hóa.

Theo lời khai, Duy sống ở nhà bà Hỏa được hơn 10 ngày trước khi bị phát hiện. Điều này hợp với nhận định của hàng xóm vì họ thường xuyên thấy 1 thanh niên đi lại trên sân thượng của ngôi nhà và nhìn ngó xung quanh. Họ nghĩ người nhà bà Hỏa ở quê ra nên không để ý. “Tên trộm vào bằng cửa tum, lục tung đồ đạc trong phòng tầng 2. Quần áo, chăn màn anh ta tẩu tán đi đâu hết, chỉ còn ít vải mới để trải làm chỗ ngủ. Duy bảo ban ngày ngủ, ban đêm đi chơi rồi tìm cách mang đồ của nhà bà đi", anh Sơn thuật lại.

Ngoài ra, Duy còn xuống phòng trọ dưới sân lục nhiều lần. Lần đầu chỉ lấy đồ ăn, lần sau lục trong đống quần áo lấy được hơn 10 triệu đồng và viết giấy... dọa người thuê trọ.

Mò vào phòng trộm còn cắt quần nữ sinh để "xem cho biết"

Vụ việc bi hài gần đây nhất là sau khi đột nhập phòng của nữ sinh viên cùng ký túc xá (KTX) trộm tài sản, thấy nạn nhân ngủ say, lại mặc quần đùi mát mẻ, P.V.T.H. (18 tuổi, quê Quảng Nam) nổi hứng, muốn “khám phá vẻ đẹp” nên lấy kéo cắt quần “xem cho biết”.

Khoảng tháng 10 năm nay, H. rời quê ra Đà Nẵng trọ tại một KTX sinh viên để học đại học. Lần đầu tiên ra phố, thấy cái gì cũng mới, cũng lạ nên H. muốn khám phá.

Khoảng 3h ngày 27/11, thấy mọi người trong KTX đã ngủ say, H. rời phòng của mình tại tầng 2 để ngược lên tầng 3 khảo sát tình hình. Khi đến phòng B314, phát hiện cửa chính không khóa chốt, H. liền đột nhập, lấy chiếc điện thoại của chị D.T.H. (18 tuổi, quê Quảng Bình) và 29.000 đồng của chị H.N.S. (18 tuổi, quê Nghệ An).

Sau khi lấy trộm được tài sản , H. định tháo lui thì phát hiện chị S. nằm ngủ, mặc quần đùi ngắn, để lộ làn da trắng ngần nên đứng sững lại... ngắm. 

Sau một thoáng suy nghĩ, H. chạy về phòng mình lấy chiếc kéo rồi quay lại phòng chị S. tiếp tục ngồi ngắm và chờ thời cơ.

P.V.T.H cùng tang vật của vụ án.
P.V.T.H cùng tang vật của vụ án.

Quan sát thấy chị S. đã thật sự say giấc, H. nhẹ nhàng dùng kéo cắt từng đường dài khiến chiếc quần của chị S. mặc rơi vào cảnh có cũng như không. Đang ngủ say nhưng thấy nhồn nhột, chị S. tỉnh giấc.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị S. phát hiện chiếc quần trên người của mình đã bị cắt rách nhiều chỗ, cùng với đó là bóng người lạ đang đứng nên tri hô.

Nghe tiếng kêu của chị S., bảo vệ KTX và nhiều sinh viên đã chạy đến ứng cứu thì phát hiện H. đang trèo qua đường lan can từ phòng B314 sang phòng B316 nên bắt giữ, giao cho CA.

Khi các cán bộ  thụ lý vụ án hỏi vì sao đã trộm lại còn cắt quần của nạn nhân thì H. hồn nhiên trả lời: “Lâu nay thường nghe bạn bè nói về vẻ đẹp bên trong của phụ nữ nhưng chưa được thấy nên khi phát hiện chị S. ăn mặc quá mát mẻ, lại ngủ say nên mới cắt quần để xem cho biết?!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại