Nhận diện hung thủ và điều ít biết về người TQ bị bắn chết

Trang Anhh |

Nạn nhân người Trung Quốc bị bắn chết tại Đà Nẵng vốn rất khép kín, ít giao tiếp và được xác định từng bị trục xuất khỏi Việt Nam vì nhập cảnh trái phép.

Nạn nhân từng vi phạm pháp luật

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26/11, ông Li Muzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vừa dắt xe ra khỏi nhà vợ (ở K184/22 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thì bị một kẻ lạ mặt đi xe máy lao đến bắn gục ngay tại chỗ.

Sau khi ra tay, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứ tại Bệnh viện Đà Nẵng ngay sau đó nhưng đến khoảng 11 giờ cùng ngay, ông Li tử vong.

Cơ quan chức năng xác định vụ "nổ súng giết người nước ngoài" với thủ đoạn manh động nên chiều 26/11, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ huy điều tra vụ trọng án.

Được biết, ông Li Muzi, nạn nhân của vụ án là một người kín tiếng, ít tiếp xúc với người xung quanh dù đã kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (24 tuổi) và ở đây nhiều năm.

Ngay cả khi vụ án mạng xảy ra, tên của ông Li Muzi vẫn chưa có trong danh sách đăng ký tạm trú và không ai biết ông này làm gì tại Đà Nẵng.

Năm 2010, ông Li từng "phượt" bằng xe đạp từ Bắc Kinh sang Việt Nam và đi rất nhiều tỉnh thành nên biết khá rõ về các tuyến du lịch tại đây.

Sau đó, phát hiện ra tiềm năng du lịch tại Việt Nam nên ông Li đã tổ chức hoạt động du lịch trái phép, đưa nhiều đoàn khách du lịch từ Trung Quốc đến Đà Nẵng.


Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người Trung Quốc trọng thương. (Ảnh: Lao động)

Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người Trung Quốc trọng thương. (Ảnh: Lao động)

Thời gian này, dù không làm cho công ty du lịch nhưng ông Li thường nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa hoạt động thương mại (visa B3) do công ty này bảo lãnh.

Đến ngày 17/10/2011, ông Li nhờ bạn gái là chị Nga đứng tên lập Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam.

Thời gian này, Li thuê Xu Xiande (cựu sinh viên ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế Đà Nẵng) hỗ trợ phiên dịch và làm hướng dẫn viên trái phép rồi mở hệ thống kinh doanh khép kín từ tổ chức tour, ăn uống, mua sắm... núp bóng danh nghĩa người Việt Nam đăng ký kinh doanh.

Sau một thời gian sống chung như vợ chồng, có một con gái riêng, 2 người kết hôn và ông Li trở thành người nước ngoài có thân nhân tại Việt Nam, được miễn thị thực, 6 tháng mới phải đến cơ quan chức năng đăng ký một lần.

Sau khi được "bảo lãnh", Li càng hoạt động mạnh, liên tục tổ chức hoạt động du lịch cho nhiều đoàn khách từ Trung Quốc tới Đà Nẵng.

Chính vì hoạt động bất chính nên dù sống tại nhà bố vợ nhưng Li rất khép kín, không giao lưu với hàng xóm xung quanh, mọi người không ai biết người đàn ông này làm gì.

Lần nhập cảnh mới nhất của Li là tháng 11/2015 nên đến ngày 30/8/2012, Li cùng Xu Xiande bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72 - Công an TP Đà Nẵng) phạt hành chính hơn 10 triệu đồng/người và buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời hạn về hành vi nhập cảnh trái phép.

Hung thủ rất manh động và ra tay ác

Vụ việc được các cán bộ chiến sĩ đánh giá là một vụ án hết sức nghiêm trọng, hung thủ dùng súng tấn công nạn nhân ngay giữa phố và vào ban ngày.

"Lần đầu tiên, ở Đà Nẵng xảy ra vụ án mạng lớn mà nạn nhân là người nước ngoài. Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng để bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất", một lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết trên trang Zing.

Theo nhân chứng kể lại, hung thủ đến quán ăn sáng cách nhà nạn nhân vài chục mét từ rất sớm khoảng 6h hơn.

Đối tượng trông có vẻ ngoài khá thư sinh, cao khoảng 1m64, mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần dài màu trắng, đeo balo và túi xách, trông dáng vẻ lịch sự nên không ai nghi ngờ gì.


Công an lấy lời khai nhân chứng (Ảnh: Bảo Ngọc)

Công an lấy lời khai nhân chứng (Ảnh: Bảo Ngọc)

Nam thanh niên này vào quán ăn bánh xèo rồi gọi thêm một tô mỳ quảng và sữa đậu nành. Thấy vị khách ngồi lâu, một người phục vụ đã hỏi chuyện bâng quơ rằng anh này đang đợi ai thì đối tượng ậm ừ không trả lời mà chỉ liên tục nhìn về phía nhà nạn nhân.

Khi thấy nạn nhân dắt xe ra hắn rút súng khỏi túi cả quán đều thấy nhưng không dám la. Sau đó là tiếng súng nổ liên tiếp mấy phát và hắn rồ ga bỏ chạy”, nhân chứng thuật lại.

Cũng theo nhân chứng này, hung thủ ra tay rất mau lẹ và dứt khoát: “Hắn bắt liên tiếp mấy phát chứ không hề có ý buông tha”. Nhiều nhân chứng khẳng định nếu gặp lại sẽ nhận ra ngay hung thủ.

Tại hiện trường cơ quan công an cũng thu giữ một vỏ đạn màu trắng dài hơn 2 cm, được nghi là đạn của súng hoa cải.

Hiện tại, hàng trăm trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã được huy động tham gia phá án, truy tìm hung thủ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại