Nhân chứng tường thuật lại vụ GĐ bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - “Trong lúc xảy ra vụ việc rất may bệnh nhân đã phản ứng nhanh và tránh được một số nhát chém chí tử nên đã thoát chết”. PGS- TS Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc bệnh viện E cho biết.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 1/3, ông Đào Quang Minh (50 tuổi) là Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, cùng với một số lãnh đạo khác của bệnh viện có dừng xe ô tô trên quốc lộ 2 (thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội) để nghỉ ngơi, thì bất ngờ có một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông Minh.

Thấy vậy, những người đi cùng xe ô tô đã lao vào can ngăn nhưng cũng bị người này dùng dao tấn công. Ngay sau đó, đối tượng này đã cùng đồng bọn đi xe máy chờ sẵn ở gần đó bỏ trốn về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân. Quá hoảng sợ nên sau khi nhóm côn đồ chạy mất mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện E Trung Ương (P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng đây là vụ án giết người do mâu thuẫn thù từ trước. Đối tượng ra tay đã bám theo xe của ông Đào Quang Minh, khi phát hiện ông này ra khỏi xe liền lập tức lao tới, dùng dao tấn công với tính chất côn đồ và quyết liệt.

Khu điều trị của bệnh nhân Đào Quang Minh, Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn tại bệnh viện E Trung Ương.
Khu điều trị của bệnh nhân Đào Quang Minh, Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn tại bệnh viện E Trung Ương.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Ngọc Trâm, PGĐ, bệnh viện Thanh Nhàn, một thành viên trong đoàn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc. Sau một ngày làm việc và đi xe khá mệt mỏi và uể oải nên khi về đến đoạn trên cả đoàn dừng lại để nghỉ chân. Thời điểm xảy ra vụ việc trời rất tối, hầu như không một ai có thể quan sát kỹ được đối tượng. Ngoài ra, đoạn đường đối tượng ra tay sát hại chúng tôi khá vắng vẻ nên không có người dân đến ứng cứu.

"Chúng tôi xuống xe một lát rồi quay trở lại, tuy nhiên, khi anh Minh vừa bước gần đến cửa xe bất ngờ có một nam giới dáng cao lớn đội mũ bảo hiểm đội khẩu trang cầm theo dao xông tới chém tới tấp vào anh Minh", Bà Trâm kể lại trong sợ hãi.

Theo bà Trâm, sự việc diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến mọi người trong đoàn không kịp phản ứng, khi hai người khác trong đoàn ra cản thì ông Minh đã bị chém thương tích nặng trên người. “Người chém có lẽ chỉ nhắm vào anh Minh nên sau khi thực hiện được ý đồ của mình liền chạy lên xe máy của một nam giới khác đứng chờ sẵn rồi bỏ trốn”, bà Trâm nhận định.

Mặt khác, bà Trâm cũng cho biết thêm trên đường về, nghe người lái xe nói cứ có xe máy đằng sau rọi đèn pha vào gương chiếu hậu gây chói mắt nhưng nghĩ là người đi đường nên không ai để ý làm gì. Không ngờ lợi dụng trời tối nên bọn chúng đã ra tay sát hại.

Sáng 4/3, trao đổi với phóng viên, PGS- TS Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc bệnh viện E Trung Ương cho biết: Bệnh nhân nhập viện vào 20h ngày 1/3 trong tình trạng nguy kịch, do bệnh nhân đưa từ Sóc Sơn về nên mất khá nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viện đã cử lực lượng đến để kịp thời cấp cứu tránh tình trạng xấu nhất xảy ra.

Trước lúc vào viện, bệnh nhân bị chém 5 vết thương trên người, một vết bị đứt tuyến mang tai, hai vết chém vào lưng, một vết thương chí mạng nhất là đứt phần ức đòn trũng…

Theo ông Nghị, rất may lúc xảy ra vụ việc thì bệnh nhân cũng đã phản ứng nhanh và tránh được một số phát chém chí tử nên đã thoát chết. Ngoài ra, trong đoàn đi có một số bác sĩ đi cùng nên khi bị thương bệnh nhân đã được cấp cứu và giữ máu kịp thời, nếu không thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang trên đà hồi phục, bệnh nhân đã có thể tiếp xúc và nói chuyện được với người nhà. Tuy nhiên, tâm trạng thì vẫn đang hoang mang, lo sợ vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Ông Nghị cho hay.

Phía bệnh viện, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để chữa trị cho bệnh nhân sớm ra viện và trở lại với công việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại