Người phụ nữ phá cửa, ôm con thoát khỏi vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng

Đức Nguyên |

H cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt, đồng thời căn gác xép bỗng nóng lên. Người phụ nữ nhìn xuống dưới thì thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ phía tủ đựng quần áo.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc

Rạng sáng 23/2/2016, cơ quan công an phường Ngọc Thụy nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ hỏa hoạn tại địa chỉ nhà số 15A, ngách 572/9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo những nhân chứng cho biết, vào khoảng 5h sáng họ nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ bên trong căn nhà, khi đó mọi người phát hiện có khói và lửa bắt đầu lan nhanh, bùng phát bên dưới tầng 1.

Những người hàng xóm xung quanh nhanh chóng lao đến dập lửa đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng và cùng phối hợp giải cứu người phụ nữ bên trong.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, mọi người phát hiện trên tay chị này còn bế một cháu nhỏ, chừng một tuổi, may mắn cả hai mẹ con đều an toàn.

Căn nhà số 15A rộng chừng 20m², ở phía trên có gác xép, chủ hộ là Phan Anh Dũng (SN 1978, thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn Dũng không có mặt tại hiện trường.

Tại trụ sở công an, người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị H. Chồng H và Dũng là bạn chơi khá thân. Vài tháng trước biết vợ chồng H chưa có chỗ ở nên Dũng rủ bạn về nhà chung sống. Dũng cho vợ chồng bạn ngủ trên gác xép còn mình ở dưới nhà.

Đêm 22/2, sau trận cãi vã om sòm, Dũng và chồng của H đều bỏ đi, chỉ còn lại H ôm đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi nằm ngủ trên căn gác xép. Khoảng một lúc sau, H nghe thấy tiếng động, sau đó là tiếng ho hắng.

Sau đó H cảm thấy không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, đồng thời căn gác xép bỗng nóng lên, H nhìn xuống dưới thì thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ phía tủ đựng quần áo.

Hoảng loạn, H hô hoán và phát hiện cánh cửa tầng 1 đã bị khóa chặt. Khi đó H đã nhanh trí phá cửa kính trên gác xép rồi ôm đứa con lao ra bên ngoài, vì thế mà may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.


Căn nhà số 15A, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an nhân dân.

Căn nhà số 15A, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an nhân dân.

Giận bạn, đốt nhà?

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo tài liệu, Phan Anh Dũng nghiện ma túy, từng có 3 tiền sự, đối tượng và chồng H là dân chơi ma túy tổng hợp có mối quan hệ khăng khít với nhau

Ngay lập tức lực lượng công an đã tổ chức truy tìm Phan Anh Dũng. Căn cứ vào dấu vết thu được cùng lời khai ban đầu của H, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận và Công an phường Ngọc Thụy xác định vụ cháy là do có chủ ý, đối tượng gây án có thể là Dũng.

Các trinh sát càng có căn cứ khẳng định nhận định của họ là chính xác khi một số người dân cho biết: Sau khi ngôi nhà bị cháy, họ có nhìn thấy chồng H gặp Dũng. Giữa hai đối tượng đã xảy ra cãi vã rồi đánh nhau.

Quyết tâm điều tra nhanh vụ việc, một tổ công tác Công an quận Long Biên được giao nhiệm vụ mật phục tại nhà của Dũng, tổ còn lại rà soát tại các địa bàn đối tượng này có thể lui tới.

Đúng như nhận định, cùng ngày Dũng vừa mò về nghe ngóng tình hình lập tức bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thời điểm bị bắt giữ tại trụ sở Công an phường Ngọc Thụy, Dũng trong tình trạng thần kinh không tỉnh táo. Qua giám định nước tiểu, cơ quan Công an xác định đối tượng này dương tính với ma túy.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Dũng phải thừa nhận đã gây ra vụ hoả hoạn, nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn với chồng H.

Theo đó, sau khi cãi nhau Dũng quay trở về nhà thì nghe thấy có tiếng lục đục trên gác xép, biết 2 mẹ con H vẫn đang nằm ngủ trên đó.

Khi ấy, Dũng lại nhớ đến trận cãi vã với bạn và nảy sinh ý định châm lửa đốt nhà hại người. Thấy ngọn lửa bùng cháy, Dũng vội vã bỏ trốn.

Theo tìm hiểu, thời gian đầu, mối quan hệ giữa Dũng và vợ chồng H khá tốt đẹp. Bởi trên thực tế, căn nhà 15A không chỉ là nơi sinh hoạt hàng ngày mà còn là nơi các đối tượng tụ tập chơi bời với nhau.

Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, làm rõ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại