Người phụ nữ "bất lực" trước ánh mắt thù hận của cậu con trai

Đức Nguyên (TH) |

"Con dại cái mang, tôi ân hận quá. Giá như lúc ấy, tôi là người lao vào ôm thằng Khánh thì có thể, nó đã không nghĩ quẩn mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy…".

Mối tình dang dở của đôi nam nữ

Nguyễn Văn Khánh (SN 1991) ở xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, Nam Định, sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, Khánh là con út.

Mặc dù bố mẹ chỉ làm thợ xây dựng nhưng hai vợ chồng đã chắt chiu, nuôi dạy cả 3 con học đại học tại Hà Nội. Anh và chị của Khánh sau khi tốt nghiệp đại học đã về quê lập nghiệp, hiện đều là giáo viên dạy tại địa phương.

Năm học cấp 3, Khánh bày tỏ nguyện vọng muốn theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng không dược gia đình đồng ý. Rồi Khánh trốn gia đình lên Hà Nội thi và đỗ vào Học viện Âm nhạc, Khoa Piano.

Năm 2014, Khánh tốt nghiệp trường nhạc. Tuy chưa xin được công việc ổn định nhưng từ thời sinh viên, Khánh cũng đã chịu khó đi dạy nhạc cho các gia đình có nhu cầu.

Mối tình giữa Khánh và cô gái Vũ Thị M (SN 1992) ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội bắt đầu từ lần gặp gỡ nhau trên sân trượt patin tại Công viên Thống Nhất năm 2011.

Khi đó Khánh đang là sinh viên trường nhạc, còn M là sinh viên Đại học Ngoại thương. Mối quan hệ tình cảm giữa Khánh và M được cả hai gia đình chấp nhận.

Trước khi xảy ra sự việc khoảng hơn một tháng, bố mẹ Khánh cũng có lời với bố mẹ M để hai bạn trẻ chính thức tìm hiểu nhau.

Phía gia đình M cũng không phản đối. Tuy nhiên M đang học cao học nên hai bên chưa tính đến chuyện lâu dài.


Đối tượng Nguyễn Văn Khánh

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh

Mọi chuyện đang tốt đẹp cho đến đầu tháng 8/2015, Khánh xin bố mẹ tiền mở cửa hàng kinh doanh bánh mì, thuê địa điểm tại phố Tràng Thi, Hà Nội.

Ban đầu, M cũng phụ giúp Khánh bán hàng, tháng đầu tiên mẹ Khánh có lên trông giúp cửa hàng, sau đó về quê và để cho đôi trẻ tự quản lý.

Sau 3 tháng kinh doanh, đầu tháng 11/2015, Khánh tiếp tục gọi điện về xin mẹ cho 40 triệu đồng để trả tiền thuê nhà.

Nhẩm tính tiền thuê cửa hàng 3 tháng đầu đã hết hơn 70 triệu đồng, chưa kể tiền đầu tư sửa sang cửa hàng, mà tiền lãi thì chưa thấy đâu, gia đình có ý khuyên Khánh xem xét lại việc kinh doanh nên không đồng ý cho tiền. 

Khánh tỏ ra bức xúc và cho biết đã hứa với chủ nhà trong vòng một tuần sẽ gửi tiền thuê nhà nên không muốn thất hứa.

Lúc này giữa Khánh và M, hai bên xích mích nên quyết định chia tay, không gặp nhau nữa. Có lẽ vì phải một mình trông nom cửa hàng, áp lục về nợ nần và suy sụp trong chuyện tình cảm đã khiến Khánh nghĩ quẩn.

Nước mắt người mẹ

Tối 17/11, một bạn chung của hai người mời đi uống nước. Cả Khánh và M đều đến dự và nói chuyện bình thường với nhau.

Tuy nhiên, đến sáng 18/11, Khánh nhắn tin cho M với lời lẽ bức xúc, trách móc M đã bỏ Khánh, dồn Khánh đến bước đường cùng và đe dọa sẽ giết, đốt nhà M.

Trưa cùng ngày, Khánh đến nhà M, mang theo chai xăng và con dao với mục đích đe dọa. Thấy M không có nhà nên Khánh bỏ lại chai xăng và dao trước cửa rồi bỏ đi.


Tin nhắn Nguyễn Văn Khánh đe dọa sẽ “giết cả nhà” bạn gái. Ảnh: ANTG.

Tin nhắn Nguyễn Văn Khánh đe dọa sẽ “giết cả nhà” bạn gái. Ảnh: ANTG.

Tối cùng ngày, biết M học ở Trường đại học Ngoại thương nên Khánh bắt "xe ôm" đến trước cổng trường đợi M tan học. Khi đi, Khánh chuẩn bị 1 con dao mua ở siêu thị, giấu trong túi quần.

Do bị Khánh nhắn tin đe dọa rất nhiều nên khi tan học, M được bố đi xe máy đến đón về. Thấy M nhất quyết không gặp, Khánh thuê "xe ôm" đi phía sau theo M về nhà. Suốt dọc đường đi, Khánh vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa nếu không quay lại gặp sẽ giết cả nhà.

Trưa 18/11, M gọi điện thoại cho mẹ Khánh ở dưới quê, thông báo Khánh nhắn tin đe dọa sẽ giết, với trách nhiệm một người mẹ, bà vội vàng bắt xe khách lên ngay Hà Nội để khuyên ngăn Khánh.

Lên đến nơi, bà đến cửa hàng bánh mì nhưng Khánh không có ở đó. Gọi điện thoại cho Khánh không được. Bà đi tìm Khánh khắp nơi không thấy nên đến nhà M.

"Thấy thằng Khánh đứng trước cửa nhà cháu M với chai xăng và con dao để dưới đất, tôi lo lắm. Lúc đó, bố cháu M hỏi Khánh mang xăng và dao đến làm gì, nó lầm lì không trả lời.

Bố cháu M bảo tôi và Khánh vào nhà nói chuyện, tôi không dám vào vì cháu M đang ở trong nhà, ngộ nhỡ thằng Khánh không kiềm chế được, gây ra chuyện gì thì khổ.

Tôi ở ngoài, tìm cách khuyên Khánh đi về. Đúng lúc đó thì các anh công an đến. Mọi việc diễn ra nhanh quá. Giá như lúc đó tôi ôm thằng Khánh ngăn lại…" - bà mẹ Khánh không kìm được nước mắt.

Thấy Khánh đứng trước cửa nhà với chai xăng, chiếc bật lửa và con dao nên bố của M đã gọi điện thoại báo Công an phường Quang Trung đến giải quyết.

Nhận tin báo, 21 giờ 45 phút ngày 18/11, Công an phường Quang Trung đã cử cán bộ mặc trang phục cảnh sát xuống hiện trường, trong đó có Trung úy Lê Quang Hải là Cảnh sát khu vực (CSKV) và trung úy Nguyễn Đình Sơn.

Đến nơi, anh Hải giới thiệu là CSKV, cùng tổ công tác thu giữ chai xăng, con dao nhọn và yêu cầu Khánh đi cùng về trụ sở Công an phường làm việc.

Tuy nhiên, Khánh không thực hiện và có biểu hiện chống đối buộc Trung úy Nguyễn Đình Sơn lao vào khống chế đối tượng. Trung úy Lê Quang Hải cũng lao vào trợ giúp đồng đội.

Bất ngờ, Khánh rút con dao trong túi quần, đâm một nhát vào vai trái khiến đồng chí Hải bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Đồng chí Hải đã được mổ cấp cứu với kết luận vết thương đứt khối cơ cạnh cột sống bên trái và một phần khung sau xương sườn số 4. Nguyễn Văn Khánh bị bắt giữ ngay sau đó và chuyển Công an quận Đống Đa xử lý.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Khánh tỏ thái độ rất ân hận,  khai báo thành khẩn, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

Trước mắt, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi nhắn tin, mang xăng và dao đến nhà M đe dọa của Nguyễn Văn Khánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại