Người mẹ 16 tuổi "ngâm" con đến chết bị khởi tố

Sau khi sinh con được 16 ngày, bà mẹ (16 tuổi) nói thường gặp ác mộng, hồn ma xui khiến phải giết đứa trẻ nên đã bỏ con mình vào thùng nước khiến bé tử vong.

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (PC45), cho biết đã khởi tố vụ án giết người đối với bà mẹ trẻ 16 tuổi Nguyễn Thị Thoại Mỹ (thường trú huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) vì đã “ngâm” chết đứa con mới sinh 16 ngày tuổi của mình trong thùng nước. Hiện PC45 chưa khởi tố bị can đối với Mỹ vì đang chờ kết quả giám định tâm thần từ phía cơ quan chức năng.

Theo PC45, vào ngày 7-12, tại khu vực Tân Phước, P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt xảy ra vụ án bé Nguyễn Thị Bích Trâm (con ruột của Mỹ) được phát hiện chết trong thùng nước trong nhà. Vụ việc được báo ngay cho cơ quan chức năng, người dân hiếu kỳ cũng kéo đến xem rất đông.

Qua làm việc cho thấy Mỹ và Nguyễn Văn Tý (23 tuổi) có mối quan hệ vợ chồng. Ngày 25-11, Mỹ sinh một bé gái đặt tên là Trâm. Sau khi sinh thì Mỹ có biểu hiện của bệnh tâm thần vì thường gặp ác mộng, có một hồn ma lúc nào cũng xui khiến Mỹ giết con để hồn ma đó đầu thai. Sự việc gặp ác mộng sau đó được Mỹ báo lại cho chồng.

Đến sáng 7-12, Mỹ tiếp tục gặp ác mộng và lần này bà mẹ trẻ đã bồng con gái đem bỏ vào thùng nước trong nhà tắm và đậy nắp lại. Khỏang nửa tiếng sau Mỹ tri hô mất con, mọi người chạy vào nhà tắm thì bé Trâm đã tắt thở do ngạt nước.

Cũng theo PC45, kết quả điều tra bước đầu cho thấy Nguyễn Văn Tý (chồng của Mỹ) có quan hệ với vợ khi còn ở độ tuổi vị thành niên nên cơ quan điều tra cũng cần xem xét hành vi giao cấu với trẻ em của Tý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại