Đau lòng thay khi mẹ ra tay giết con

trangnguyen |

Những đứa trẻ vô tình bị tước đi quyền sống trên cõi đời này.

Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà những mâu thuẫn trong gia đình đã khiến các bà mẹ này nhẫn tâm giết chính con đẻ của mình.

Có những cháu bé may mắn được phát hiện và cứu sống kịp thời nhưng cũng không ít cháu đã phải chết một cách oan ức. 

Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì ra tay sát hại chính giọt máu mình đẻ ra cũng đều đáng lên án.

Mẹ ruột cầm dao đâm chết con trai 5 tháng tuổi rồi tự tử

Vào 4 giờ sáng 16/3, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại gia đình ông Chu Đình Sáng (huyện Ba Vì, Hà Nội). 

Cháu Chu Đình Hoàng chưa đầy một tuổi bị chính mẹ ruột là chị Chu Thị Huệ (có tiền sử bị bệnh tâm thần) dùng dao sát hại dã man.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Bé gái tử vong vì bị mẹ cho uống thuốc độc

Vì buồn phiền chuyện gia đình mà 1h sáng 6/6 Nguyễn Thị Mỹ Linh (38 tuổi) đã cùng con uống thuốc độc để tự "giải thoát".

Hậu quả đau lòng khi con chết còn mẹ thì sống. Rồi chị sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật và cả bản án của tòa án lương tâm do chính mình gây ra.

Mẹ bế con gái ném xuống sông Hồng

Cũng trong ngày 6-6 ở Hà Nội, khoảng 20h10 tối đã xảy ra vụ án mẹ bế con trên cầu Chương Dương ném xuống sông Hồng.

Được người dân báo, CA đã nhanh chóng tới hiện trường và thấy một người phụ nữ đang bế đứa con gái đưa qua thành cầu định ném xuống sông.

Đứa bé khóc lóc thảm thiết, chân tay bám chặt vào lan can và giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay mẹ.

Người phụ nữ là Nguyễn Thị Ngử (SN 1966, ở Hoàn Kiếm), cháu bé là Phạm Bình M (SN 2003) hiện đang học lớp 3. 

Ngồi tại chốt CSGT, chị Ngử khóc lóc nói do buồn chuyện gia đình, trong lúc quẫn trí đã đưa con gái lên cầu với ý định ném xuống sông rồi sẽ lao theo tự tử. 

May có sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ CSGT cho nên trường hợp xấu nhất đã không xảy ra.

Trang Anh

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại