Người đẹp nhốt đại gia vào nhà vệ sinh, cướp tài sản

Nhà nghèo nhưng có sắc đẹp, Nhi bỏ việc làm lam lũ ở quê để đi làm tiếp viên quán nhậu.

 Được mẹ chỉ bảo cách kiếm tiền bất chính, Nhi mồi chài cánh đàn ông để đồng bọn ra tay cướp tài sản.

Nhà nghèo nhưng có sắc đẹp, Nhi bỏ việc làm lam lũ ở quê để đi làm tiếp viên quán nhậu. Được mẹ chỉ bảo cách kiếm tiền bất chính, Nhi mồi chài cánh đàn ông để đồng bọn ra tay cướp tài sản.

TAND tỉnh An Giang ngày 31.3 bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với Dương Thị Dợt (42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) và tuyên phạt Nguyễn Văn Sang 6 năm tù cùng tội “cướp tài sản”.

Con gái Dợt là Lê Thị Ý Nhi (23 tuổi) rút kháng cáo, chấp nhận mức án 9 năm tù về tội “cướp tài sản” mà TAND huyện Châu Phú đã tuyên phạt.

Theo hồ sơ, Nhi là con nhà nghèo nhưng có nhang sắc. Được mẹ chỉ dạy những chiêu kiếm tiền bất chính, Nhi xin vào làm tiếp viên một quán nhậu ở huyện Chợ Mới, An Giang.

Tháng 4.2013, Nhi để ý đến một người đàn ông 53 tuổi là một "đại gia" giàu có, thường xuyên rủng rỉnh tiền bạc trong túi. Sau khi “câu” được ông này, 2 người cùng nhau qua Châu Phú tìm quán karaoke.

Đúng như kế hoạch đã sắp đặt, Nhi liền gọi điện cho mẹ ruột và hai đàn em đến phòng karaoke thực hiện vụ trấn  lột, cướp tài sản "đai gia".

Nhi và mẹ tại tòa.

Nhận được tin báo của Nhi, 2 thanh niên đồng bọn tung cửa phòng karaoke, dùng dao khống chế nạn nhân rồi nhốt vào nhà vệ sinh.

Cướp được xe máy của “đại gia”, bọn chúng mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Một tháng trước đó, nhóm này cũng chặn đường cướp xe của một thanh niên ở Chợ Mới khi anh này chở Nhi đi chơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại