Nghịch tử giết cha nức nở: “Cháu giết bố cháu rồi”

Bùi Đại |

Khi được đưa đến đầu thú, nghịch tử giết cha khóc nức nở và luôn miệng nói “cháu giết bố cháu rồi”.

Để rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm Đinh Văn Thùy (1997) đâm chết bố đẻ của mình là ông Đinh Văn Việt (còn gọi là Đinh Văn Biên, SN 1968) tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào chiều ngày 1/10, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan công an TP. Uông Bí để có thể có được lời khai ban đầu của kẻ nghịch tử này

Được biết, sau khi cầm dao đâm chết cha ruột của mình, hung thủ Đinh Văn Thùy đã được đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Hung khí trong vụ việc

Hung khí được thu giữ

Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên của Công an TP. Uông Bí cho biết, khi được đưa đến trụ sở để đầu thú, Thùy khóc và luôn miệng “cháu giết bố cháu rồi”. Ngay lập tức các cán bộ Công an TP. Uông Bí đã trấn an tinh thần Thùy, đồng thời tiến hành lấy lời khai của của nghịch tử này. Tại cơ quan công an, sau 15 phút khóc nức nở, Thùy đã khai nhận toàn bộ hành vi “giết người” của mình.

Cụ thể, Đinh Văn Thùy khai nhận vào ngày rằm tháng 8/2014, Thùy lên nhà một người bác tại phường Phương Đông (TP. Uông Bí) để lấy số tiền 1,3 triệu đồng tiền lãi mà ông Việt gửi ở đây. Tuy nhiên, lấy tiền lãi xong, Thùy về không đưa lại mà tiêu xài cá nhân hết.

Đến khoảng 12 giờ ngày 1/10/2014 khi Thùy cùng em gái (tên là Duyên) đang ở nhà thì ông Việt đi làm về. Ông Việt nghi em gái Thùy đi lấy tiền lãi về không đưa cho mình, nên có lấy tay tát, dùng chân đạp Duyên.

Một lúc sau, chị N.T.Hưng (người chung sống với ông Việt như vợ chồng – PV) có nói thêm là 1 triệu đồng mà chị này để trong tủ quần áo cũng bị mất. Chị Hưng nghi cho Thùy và Duyên lấy trộm và có nói “trong nhà này chỉ có hai anh em mày thôi”.

Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ án mạng
Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ án mạng

Lúc sau ông Việt không đánh nữa mà lấy xe máy chở chị Hưng đi chợ, sau đó quay trở về nhà. Lúc này, ở nhà chỉ có hai anh em Thùy và Duyên, thấy vậy ông Việt tiếp tục chửi và đổ cho hai anh em lấy tiền của chị Hưng.

Thùy không thừa nhận hành vi ăn trộm tiền nên đã cãi lại lời ông Việt, liền bị ông Việt dùng dây quang gánh đánh vào mặt và vào người. Vụt được vài cái thì Thùy chạy thẳng xuống bếp vơ lấy một con dao cán nhựa đen (dạng dao gọt hoa quả) và hai cái liềm chạy ra ngoài.

Câu chuyện cảm động trong vụ chặt xác, phi tang Câu chuyện cảm động trong vụ chặt xác, phi tang

Sau vụ việc Đặng Văn Tuấn chặt xác người vợ của em phi tang, tôi đến thăm nhà nghi can để tìm hiểu thì thấy K (con trai của nghi can Tuấn) đang vội vã để đến chỗ làm.

Thấy Thùy chạy ra ngoài với dao và liềm, ông Việt lao vào giằng co, trong lúc khua khoắng Thùy đã đâm một nhát vào ngực trái ông Việt. Bất ngờ bị đâm, ông Việt đưa tay ôm bụng và hô hoán cầu cứu mọi người. Thùy hoảng sợ, vứt dao cùng em gái lại ôm ông Việt và gọi người đưa ông Việt đi cấp cứu.

Tối cùng ngày, hàng xóm đã chở ông Việt lên bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển – Uông Bí để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên ông Việt đã không qua khỏi.

Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân

Về phần Thùy, sau khi gây án, nghịch tử giết cha này được một người hàng xóm tên Cường đưa đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, Thùy là người tính tình bình thường, học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà và thỉnh thoảng có theo bố đi xây, từ trước cho đến thời điểm xảy ra vụ án chưa cho tiền án, tiền sự gì.

Cũng theo cơ quan công an, ông Việt có một người vợ đã mất cách đây vài năm trong một vụ tại nạn giao thông. Được phía bên gây tai nạn đền bù một khoản tiền, ông Việt đem gửi tiết kiệm và lấy tiền lãi hàng tháng. Thời gian gần đây ông Việt có ở chung với một người phụ nữ tên Hưng (SN 1976). Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Cuộc sống của hai “vợ chồng” ông Việt chủ yếu dựa vào số tiền ông Việt đi xây và số tiền chị Hưng buôn bán hoa quả tại chợ Yên Khanh.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại