Nghi phạm cứa cổ bé 2 tuổi: Có thể "đột biến" tâm thần

Thế Long |

(Soha.vn) - “Những lúc bệnh tái phát, ông ấy hay kêu đau đầu, ù tai, chân tay run rẩy. Ông ấy nói như là có người đang chửi mắng mình”, bà Hoa vợ ông Sơn cho biết.

Vụ sát hại cháu Lê Đinh Tuấn Anh (2 tuổi), con của anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, vào khoảng 16 giờ ngày 8/10/2013 đã 2 tuần trôi qua nhưng nhiều người vẫn hoang mang.

Điều đáng nói là người nhà và hàng xóm của nạn nhân đều khẳng định ông Sơn – người trực tiếp ra tay sát hại cháu Tuấn Anh, là người không có biểu hiện của bệnh tâm thần, nhưng bà Đặng Thị Hoa, sinh năm 1962 là vợ ông Sơn, khẳng định chồng mình đã từng phải đi điều trị ở bệnh viện một thời gian vì “tâm thần”.  Tuy nhiên, chính bà Hoa cũng rất ngạc nhiên và hết sức bàng hoàng trước sự việc chồng mình gây lên tội ác tày đình.

Bà Hoa cho rằng, chồng bà bị bệnh tâm thần đột phát!
Bà Hoa cho rằng, chồng bà bị bệnh tâm thần đột phát!

Trong ngôi nhà cấp 4 cạnh bờ mương, ngồi trên chiếc ghế tựa giữa nhà, bà Hoa không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt cứ chảy dài mỗi khi phóng viên hỏi thăm về chuyện chồng mình ra tay sát hại cháu Tuấn Anh:

“Tôi cũng chưa thể hiểu tại sao ông nhà tôi lại ác quá như vậy. Tôi đang làm ngoài đồng nghe người ta nói ông Sơn cứa cổ con nhà vợ chồng Đức - Dung, chân tay tôi run rẩy. Tôi ngỡ đó chỉ là tin trêu đùa ác ý, ai ngờ về đến nhà thì công an đã đưa ông Sơn lên xã và sau đó lên công an huyện. Nhiều người hàng xóm bàn tán và chạy sang nhà nạn nhân tôi mới chắc chắn con nhà Đức chết thật rồi, hoảng quá tôi chỉ biết vào trong nhà ngồi run sợ và gọi anh em đến để bàn bạc”, bà Hoa chia sẻ

Khi được hỏi có thông tin ông Sơn có biểu hiện bệnh tâm thần như một số người nói, bà Hoa cho biết: “Năm 2008, Ông sơn kêu đau đầu, tôi đưa ông ấy đi khám ở bệnh viện huyện, lúc đó biết ông ấy bị bệnh viêm não mủ, xong rồi phải đi điều trị ở bệnh viện một thời gian dài. Thi thoảng bệnh tái phát và có những biểu hiện không bình thường. Những lúc như vậy, gia đình tôi lại phải đưa ông ấy vào viện điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn thần kinh do viêm não mủ”.

Nói đến đây bà Hoa ứa nước mắt kể lại: “Những lúc bệnh tái phát, ông ấy hay kêu đau đầu, ù tai, chân tay run rẩy. Ông ấy nói như là có người đang chửi mắng mình. Sợ bệnh tình của chồng ngày càng nặng thêm, gia đình tôi thường xuyên đưa vào BV Đa khoa Quốc Oai điều trị và lấy thuốc về uống.

Thấy chồng tôi có nhiều biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần nên gia đình tôi đã đưa ông ý đi khám và điều trị tại BV Thần kinh Ba Thá ở huyện Chương Mỹ. Sau 10 ngày điều trị tại đây (từ 17-27/8/2013), bệnh tình của ông ấy có phần thuyên giảm cùng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi đã đưa về nhà điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ”.

Một mặt không thể hiểu tại sao chồng mình lại gây tội quái ác như vậy, mặt khác thì bà Hoa lại tỏ ra nghi ngờ về căn bệnh tâm thần của ông Sơn có thể “đột biến" và khẳng định chồng bà có đi bệnh viện chữa bệnh: “Gia đình tôi cũng đã cung cấp hồ sơ bệnh án của ông ấy cho CQCA để phục vụ công tác điều tra”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại