Nghệ An: Nhẫn tâm lừa đảo tiền lo hậu sự của cụ già 96 tuổi

Ngọc Tú |

Chỉ vì tin vào lời hứa hão huyền từ người hàng xóm nên cụ Hiêm đã đưa toàn bộ số tiền mình tích cóp cả đời cho bà Hoa vay.

Quê nghèo hoang mang vì "con nợ" là hàng xóm bỏ trốn

Thời gian vừa qua, nhiều người dân ở xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang hết sức hoang mang khi bị bà Hồ Thị Hoa (SN 1966, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Thạch) lợi dụng lòng tin để vay mượn tiền của hàng chục hộ dân trong xã.

Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền bà Hoa vay của các hộ gia đình đã lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Khi người dân đến hỏi lấy lại số tiền thì bà Hoa cố tình không trả. Nhiều lần sau đó, bà Hoa đã lẩn tránh và trốn đi khỏi địa phương.

Hàng chục người dân ở xã Quỳnh Thạch, là nạn nhân bị bà Hồ Thị Hoa lừa vay tiền cả hàng tỷ đồng trình bày sự việc với PV.

Hàng chục người dân ở xã Quỳnh Thạch, là nạn nhân bị bà Hồ Thị Hoa lừa vay tiền cả hàng tỷ đồng trình bày sự việc với PV.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân ở xã Quỳnh Thạch, vào năm 2013, bà Hoa lấy lý do cần tiền để đầu tư làm ăn lớn nên hỏi vay mượn của nhiều người dân, chủ yếu là những người anh em họ hàng thân cận.

Sau đó, bà Hoa tiếp tục đi vay bà con láng giềng và người thân của hai bên nội ngoại gia đình. Người ít thì bà Hoa vay 3-5 triệu đồng. Người nhiều thì bà Hoa vay luôn cả hàng trăm triệu đồng.

Bảng danh sách dày đặc hàng chục người là nạn nhân của bà Hồ Thị Hoa.

Bảng danh sách dày đặc hàng chục người là nạn nhân của bà Hồ Thị Hoa.

Theo các nạn nhân, dù bà Hoa vay cả trăm triệu đồng nhưng ai cũng cho mượn vì mỗi lần hỏi vay, bà Hoa đều hứa hẹn sẽ trả lãi suất cực cao.

Cũng chính vì nghĩ là hàng xóm làng giếng nên nhiều người đã tin tưởng và giao tiền.

Theo thống kê chưa đầy đủ của các hộ dân tại đây, từ năm 2013 đến nay, bà Hồ Thị Hoa đã vay của hàng chục hộ dân với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Dù vay số tiền rất lớn nhưng bà Hoa chỉ viết giấy vay bằng tay mà không hề có ai xác nhận.
Dù vay số tiền rất lớn nhưng bà Hoa chỉ viết giấy vay bằng tay mà không hề có ai xác nhận.

Lừa cả tiền của người già, người khuyết tật

Thời gian sau đó, khi thấy bà Hoa vay mượn đã lâu nhưng không thấy trả, nhiều người dân tìm đến tận nhà để hỏi thì bà hứa hẹn rồi lẩn tránh. Không lâu sau đó, bà Hoa đã rời khỏi địa phương.

Biết tin bà Hoa bỏ trốn, nhiều người đã làm đơn tố cáo lên công an. Có không ít người sau khi biết mình bị lừa đã đòi tự tử nhưng may mắn được can ngăn kịp thời.

Đơn cử như trường hợp của chị Cao Thị Linh (25 tuổi, trú tại xóm 12) là người cháu họ của bà Hoa. Chị Linh cho bà Hoa vay số tiền 290 triệu đồng nhưng không đòi lại được.

Chị Linh uất nghẹn trình bày với PV khi bị chính người mự ruột nhẫn tâm lừa đảo.

Chị Linh trình bày với PV

Cũng chính vì số tiền quá lớn, khi biết bà Hoa bỏ trốn, chị Linh phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, người thân.

Có nhiều lúc vì phẫn uất, chị Linh đã bỏ nhà ra đi để tìm đến cái chết nhưng may mắn đã được kịp thời can ngăn.

“Tôi là cháu của bà Hoa.Khi bà ấy nói cần tiền để làm ăn và chữa bệnh cho cậu thì tôi đã đứng ra vay mượn của anh em trong nhà rồi cả của mẹ đẻ để cho bà ấy vay 290 triệu đồng.

Nào ngờ đến bây giờ khi tôi nhiều lần đến hỏi lấy lại tiền thì bà Hoa không trả còn lừa tôi xé cả giấy vay nợ”, chị Linh chia sẻ.

Không chỉ có chị Linh, anh Nguyễn Bá Cường (36 tuổi) người bị tàn tật bẩm sinh không thể đi lại được và phải nằm một chỗ, sống với mẹ già ngoài 70 tuổi cũng trở thành nạn nhân trong chiêu lừa của người hàng xóm.

Năm 2014, anh Cường may mắn được các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 30 triệu đồng. Biết đến số tiền trên, bà Hoa lập tức tìm mọi cách thuyết phục và “lột sạch” số tiền trên.

Nhiều lần đau quá muốn đi viện nhưng không có tiền, anh Cường nhờ người sang hỏi thì bị bà Hoa hứa hẹn lần này đến lượt khác rồi im bặt luôn không trả.

Anh Nguyễn Bá Cường bị tàn tật bẩm sinh đau đớn kể lại sự việc mình bị bà Hoa lừa vay toàn bộ số tiền 30 triệu đồng mà các nhà hảo tâm ủng hộ.
Anh Nguyễn Bá Cường bị tàn tật bẩm sinh đau đớn kể lại sự việc mình bị bà Hoa lừa vay toàn bộ số tiền 30 triệu đồng mà các nhà hảo tâm ủng hộ.

Đến tận bây giờ, dù đã ngoài 96 tuổi, tuy nhiên cụ Nguyễn Thị Hiêm (trú xóm 12) vẫn không thể ngờ được mình lại bị người hàng xóm lừa đảo số tiền lớn như thế.

Vừa khóc, bà Hiêm vừa kể: “Tôi làm lụng tích cóp cả đời được 3 chỉ vàng, 11 triệu tiền mặt.

Vì không có con trai nên tôi định để dành số tiền đó không dám tiêu để sau này lỡ có chết đi thì gửi lại cho con gái, hàng xóm lo chuyện mai táng.

Vậy mà con Hoa nó sang nói vay hứa sẽ trả lại số tiền lớn hơn. Nhưng rồi chờ mãi nó cũng không chịu trả nữa”.

Cụ Hiêm đã ngoài 96 tuổi nhưng vẫn bị người hàng xóm ngon ngọt dụ dỗ và lừa vay toàn bộ số tiền mà bà cất dành cho hậu sự sau này.

Cụ Hiêm đã ngoài 96 tuổi nhưng vẫn bị người hàng xóm ngon ngọt dụ dỗ và lừa vay toàn bộ số tiền mà bà cất dành cho hậu sự sau này.

Chỉ vì tin vào lời hứa hão huyền từ người hàng xóm nên cụ Hiêm đã đưa toàn bộ số tiền mình tích cóp cả đời cho bà Hoa vay.

Chỉ đến khi biết tin bà Hoa “vỡ nợ” và không có khả năng chi trả thì cụ Hiêm mới “phát hoảng” vì mình đã bị lừa.

Ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch xác nhận với PV về tình trạng người dân hoang mang lo sợ khi bị bà Hồ Thị Hoa hứa hẹn vay tiền nhưng rồi không trả.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, phía chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng giám sát để ổn định tình hình an ninh trên địa bàn.

Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngừng cấp giấy tờ cho bà Hồ Thị Hoa và không xác nhận, chứng thực các văn bản liên quan đến mua bán, chuyển nhượng tài sản của bà Hoa”.

Hiện tại người dân đã viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để nhờ vào cuộc giúp đỡ.
Hiện tại người dân đã viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để nhờ vào cuộc giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại