Mối tình đẹp như mơ và cái kết bi thảm của "Quát Quằn Quại"

Nguyễn Song |

Yêu và kết hôn sau nhiều năm bên nhau nhưng Quát Quằn Quại lại nhẫn tâm ra tay giết hại người vợ trẻ để rồi hạnh phúc vỡ tan.

Cuộc tình thủa học trò đẹp như mơ

Cao Xuân Quát (SN 1990, trú tại ngõ 126 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) quen biết chị  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (SN 1990, trú tại xóm Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ hồi còn là học sinh phổ thông.

Sau khi rời ghế nhà trường, Quát học chuyên ngành Công nghệ thông tin còn chị Trang học Đại học Điện lực.

Tình cảm lớn dần thành tình yêu khăng khít trong suốt nhiều năm cho tới khi cả 2 cùng ra trường và quyết tâm kết hôn để được sống bên nhau trọn đời.

Vợ chồng Quát từng có một thời gian đầm ấm bên nhau.

Vợ chồng Quát từng có một thời gian đầm ấm bên nhau.

Đầu năm 2013, mặc dù cuộc sống còn khó khăn, cả 2 đều chưa có công ăn việc làm ổn định nhưng đôi trẻ vẫn kết hôn và động viên nhau cùng vượt qua với sự ủng hộ, hỗ trợ của hai bên nội ngoại.

Trong suốt thời gian sống với nhau, Quát luôn được lòng cả gia đình nhà vợ, thậm chí cả hàng xóm, láng giềng bởi sự quan tâm, biết đối nhân xử thế của mình.

Cuộc tình đơm hoa kết trái hơn khi đứa con trai kháu khỉnh đầu lòng đã ra đời. Những tưởng như vậy là hạnh phúc vẹn tròn nhưng vì vài phút "ma xui quỷ khiến" mà Quát đã tự tay phá tan tất cả những gì mình có đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Tội ác của gã đàn ông giết vợ

Thời gian trước khi xảy ra vụ án mạng, chị Trang có chung tiền với em để mở cửa hàng bán đồ trên phố Nguyễn Khuyến. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày khai trương.

Chiều ngày 19/12, đúng hôm khai trương cửa hàng, Quát và vợ có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc cãi vã, chị Trang đã tức giận nói với chồng: “Sống vài năm nữa sẽ đi lấy người khác”.

Status trên FB của Quát với nick name Quát Quằn Quại.
Status trên FB của Quát với nick name Quát Quằn Quại.

Nghe vợ nói thế, Quát tức tối, dùng chiếc ghế đập mạnh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Quát chưa chịu dừng tay mà tiếp tục dùng chân ghế đánh vào đầu vợ, dùng khăn xô của con, quấn vào cổ vợ xiết mạnh cho đến khi chị Trang bất động.

Gây án xong, người chồng kéo chăn phủ lên vợ, khoá trái phòng, vứt chìa khoá bên trong, lên tầng 5 lấy tiền rồi bỏ đi.

Giết vợ xong, Quát bắt xe khách đi khắp nơi từ Nghệ An đế TP HCM rồi Đà Lạt, Nha Trang. Suốt thời gian bỏ trốn, Quát luôn bị ám ảnh bởi cái chết của vợ nên thường tìm đến cửa chùa để cầu cho vong linh của vợ được siêu thoát.

Đặc biệt, ngay hôm xảy ra án mạng, Quát còn lên facebook cá nhân của mình với nickname là Quát Quằn Quại để tự thú.

Đối tượng Cao Xuân Quát tới cơ quan công an đầu thú sau khi gây cái chết cho vợ (Ảnh: CAND)
Đối tượng Cao Xuân Quát tới cơ quan công an đầu thú sau khi gây cái chết cho vợ (Ảnh: CAND)

Trong đó Quát viết: “Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ - người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất.

Ngoài bố mẹ ra thì còn ai đối xử với mình như thế nữa??? Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chúa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi...vợ ơi...vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi.......chồng xin lỗi....”

“Từ hôm đó đến h, ko lúc nào có thể ngủ đc, ko fai vì sợ, vì lúc nhắm mắt lại ko phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của vợ mà lại là những hình ảnh vợ đang vui cười, mỗi lần như thế nước mắt lại chảy ra...”.

Quát Quằn Quại cứ thế bỏ trốn nhiều ngày rồi dằn vặt, ám ảnh về tội ác mà mình gây ra để rồi đến ngày 26/12, một tuần sau khi gây ra cái chết oan nghiệt cho người vợ trẻ, Cao Xuân Quát đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại