Nữ sinh bê bết máu bò ra tố "Quang Quằn Quại" gây án kinh hoàng

Khánh Hà |

Quang mời và hẹn bạn quen qua mạng đi uống nước. Tới chỗ vắng, thanh niên này liền ra tay khiến cô gái nằm bất động rồi cướp xe LX.

Giết người, cướp LX ngay giữa trung tâm Hà Nội

Khoảng 21h ngày 24/6/2011, một cô gái trẻ mặt, đầu bê bết máu bò ra từ khu đất bỏ hoang ở trong con ngõ nhỏ phố Chùa Láng khiến người dân bán nước xung quanh hoảng hốt. Cô gái ú ớ vài tiếng rồi lịm đi.

Nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Danh tính cô gái được xác định là Nguyễn Thị Y. (sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội, quê Nghệ An).

Sau khi thoát lưỡi hái tử thần, cô gái khai báo với cảnh sát đã bị một người rất quen thân, một hotboy giới sinh viên Hà Nội quangquanquai - Quang Quằn Quại siết cổ, đập gạch vào đầu, cướp xe LX.

Quang trước vành móng ngựa

Sau những thông tin được cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng xác định, hung thủ Quang Quằn Quại mà nạn nhân khai báo là Nguyễn Duy Quang (SN 1991 ở Đồng Xoài, Bình Phước) - đang là sinh viên ĐH Xây Dựng Hà Nội.

Thế nhưng khi xác minh, cậu sinh viên này không có ở nơi cư trú.

Quang - nickname Quang Quằn Quại là admin một nhóm cộng đồng online. Nhóm này đa số là những sinh viên, chơi với nhau thân thiện, hẹn gặp nhau nhiều lần ở ngoài đời.

Chỉ vì "muốn có nhiều tiền" - Quang tâm sự lúc mới bị bắt khi được hỏi vì sao nhằm vào Y., cậu ta để ý tới chiếc LX gần trăm triệu mà cô nữ sinh hay đi đến mỗi khi họp nhóm.

Sắp tới ngày sinh nhật của "gấu" - hơn 3 tuổi, Quang muốn có nhiều tiền để tổ chức ở bar cho "hoành tráng".

Nghĩ tới Y., Quang chuẩn bị sẵn kịch bản để cướp xe.

Cậu ta đi lên khu vực Chùa Láng, khảo sát địa hình và biết trong một con ngõ có khu đất hoang, người dân còn đang trồng rau, buổi tối không có đèn chiếu sáng nên chọn địa điểm này để ra tay.

Sau khi khảo sát địa hình 2 ngày, tối 24/4/2011, Quang chuẩn bị dây thừng rồi hẹn Y. đi uống nước. Quang bảo cô gái đi xe đón mình ở phố Chùa Láng.

Đi được một đoạn, vào khu đất bỏ hoang ở phố Chùa Láng thì cậu ta giả vờ không nhớ lối tới nhà người quen.

Lấy lý do không quen đường, không quen xe nên Quang bảo Y lên cầm lái để cậu ngồi sau nhìn đường cho dễ. Cô nữ sinh không hề nghi ngờ nên đã cầm lái chở Quang đi tiếp.

Vừa đi vào chỗ vắng, Quang lấy dây thừng siết cổ nạn nhân. Cả hai ngã khỏi xe máy. Quang còn tiếp tục lấy gạch đập vào đầu đến khi nạn nhân không chống cự mới thôi.

Quang cướp xe máy LX, đi đón người yêu rồi tới nhà nghỉ.

Về phần nữ sinh Y., sau khi bị siết cổ, đập gạch vào đầu, vài tiếng sau cô tỉnh dậy, bò ra đường kêu cứu.

Qua báo chí, Quang biết nạn nhân của mình chưa chết, bản thân bị truy lùng nhưng vẫn thản nhiên đi thi, hôm sau còn đi sinh nhật cùng người tình.

Tối 25/4/2011, Quang phóng xe LX đón người yêu đi bar tổ chức sinh nhật hoành tráng. Nửa đêm cả hai đi nhà nghỉ thì Quang bị bắt.

Góc khuất sau hotboy

Quang bị bắt, cư dân mạng được phen chao đảo. Họ không ngờ một học sinh giỏi quốc gia, học trường ĐH nổi tiếng, nổi tiếng trong cộng đồng mạng có thể ra tay giết người một cách man rợ như vậy.

Vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ Quang đã rời quê hương vào Bình Phước xây dựng kinh tế.

Con gái thành danh, làm ở ngân hàng nổi tiếng, con trai lại đỗ ĐH ngoài Hà Nội nên họ lại bán tài sản, chuyển từ Bình Phước ra Thái Nguyên kiếm kế sinh nhai cho gần các con.

Quang chưa bao giờ bị thiếu thốn về vật chất. Thậm chí khi bị bắt, Quang tâm sự, muốn xin bao nhiêu tiền bố mẹ, chị gái đều đáp ứng. Cậu ta cũng không biết mình xin bao nhiêu tiền/tháng.

Vẻ bề ngoài của Quang cũng đúng như công tử Hà thành, không ai nghĩ cậu quê tận Bình Phước. Quang yêu một cô gái sành điệu, hơn 3 tuổi nên trông cậu càng có vẻ chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa.

Lý do "muốn có nhiều tiền" của cậu ta để đi bar sinh nhật người yêu cũng không thuyết phục lắm vì cướp được xe, Quang sử dụng đưa đón người yêu chứ không bán lấy tiền.

Chẳng cần tiền đi cướp Quang vẫn làm sinh nhật hoành tráng cùng bạn gái, ngày nào cũng đi nhà nghỉ.

Chỉ có bố mẹ, đặc biệt là người mang nặng đẻ đau cậu nam sinh là suy sụp. Gia đình từng trải qua nhiều biến cố nhưng bà vẫn cố trụ vững để cùng chồng nuôi các con ngoan ngoãn, học giỏi.

Cậu con trai cao ráo, đẹp trai đỗ vào ĐH bà tưởng sắp "hoàn thành nhiệm vụ". Bà muốn ngất xỉu khi nghe tin con gây án. Ngay cả họ cũng không lý giải được nguyên nhân gây tội của con trai.

Khi gặp con tại cơ quan điều tra, vợ chồng bà không trách con mà chỉ rơi nước mắt. Lúc nhìn thấy cha mẹ, Quang cũng mới "sực tỉnh". Cậu nam sinh không còn mang khuôn mặt "lạnh tanh" như hồi mới bị bắt.

Nỗi ân hận của cậu hotboy cộng đồng mạng một thời lộ rõ trong ngày 17/4/2012 khi Quang bị đưa ra TAND TP Hà Nội xét xử tội giết người, cướp tài sản.

Quang nhìn mẹ, chị gái rất vội rồi lại cúi gằm. Cha mẹ cậu đã bán mọi gia sản để bù đắp cho bị hại chữa bệnh.

Suốt phiên xử, Quang khai báo thành khẩn, khuôn mặt trắng xanh luôn cúi gằm.

Nghe lời khai của Y., cậu tỏ ra hối lỗi, xin tha thứ. Quang luôn dùng hai từ "em Y" mỗi khi trả lời thẩm vấn của tòa.

Thậm chí, gia đình bị hại bức xúc, đòi xử Quang án nặng nhất có thể, chị gái bị hại là chủ nhân chiếc xe LX còn đòi cả tiền chị ta phải bỏ ra đi xe ôm hàng ngày đi làm.

Nhìn bờ vai mỏng, dáng lều khều, run run trước vành móng ngựa, nhiều người nhìn bị hại thật cảm thông nhưng cũng có phần tội nghiệp bị cáo.

Họ đã từng là bạn bè, đều là con ngoan trò giỏi nhưng chỉ vì lòng tham, Quang rẽ hướng vào con đường đen tối.

Ngoài hành lang phòng xử, bạn bè thân của Quang có mặt. Họ muốn vào xin gia đình nạn nhân tha thứ, xin bị hại tha thứ cho tội lỗi của bạn mình.

Bởi trong mắt họ, Quang Quằn Quại là đứa bạn vui vẻ, tình cảm và giỏi giang, không phải sát nhân máu lạnh.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Quang 26 năm tù cho 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Nếu được nhìn dáng liêu xiêu, đi không vững của mẹ ở sân tòa hôm đó, chắc chắn Quang muốn quay ngược thời gian để hành động khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại