Ly kì cuộc truy lùng kẻ sát nhân bỏ trốn

Trịnh Huyền |

Cầm đầu băng chuyên đi gây rối trật tự công cộng và giết người, Ngọc Anh trốn nã nhưng cảnh sát đã truy bắt thành công tên tội phạm nguy hiểm này khi hắn ung dung sống ở Gia Lai.

Giết người rồi trốn nã

Một ngày đầu tháng 8, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an TP Pleiku (Gia Lai) bắt giữ thành công tên tội phạm trốn nã Nguyễn Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Đối với nhiều người dân ở xã Kỳ Anh thì Ngọc Anh là một cái tên mà họ không muốn nhắc đến bởi sự lộng hành và ngang tàng của hắn cùng đồng bọn.

Cầm đầu một băng nhóm toàn những tên côn đồ hung hãn chuyên đi phá phách và gây rối làm mất trật tự trong địa bàn xã, Ngọc Anh thường xuyên có mặt ở các quán nhậu với tư cách như một đội bảo kê để “xin đểu”.

Nhiều chủ quán muốn được yên ổn làm ăn thì phải đóng góp cho băng nhóm của Ngọc Anh, nếu không thì bọn chúng sẽ đến quậy phá khiến khách khứa cũng chẳng dám quay lại.

Với vẻ bên ngoài trông rất thư sinh nhưng lại mang trong mình dòng máu lạnh. Học hành sa sút vì chuyên bỏ học để chơi bời lêu lổng, Ngọc Anh đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình để sống cuộc sống tự do, phiêu bạt giang hồ.

Và cũng là người đã đứng ra thu nạp các đàn em có cùng sở thích với mình để cùng sống một cuộc sống của những tên cộm cán.

Bố mẹ cũng không thể khuyên bảo được con trai nên họ đành chấp nhận đầu hàng đứa con ngỗ nghịch này. Nhiều lần bị công an xã triệu tập vì gây rối làm mất trật tự công cộng nhưng khi thoát ra ngoài lại tiếp tục ngang tàng và ngỗ ngược, bất chấp tất cả.

Hai nạn nhân đã bị Ngọc Anh cùng đồng bọn hành hung và truy sát đến khi người thì tử vong người thì bị thương nặng đó là hai bố con ông Nguyễn Hữu Trọng và Nguyễn Viết Anh.

Nguyễn Ngọc Anh.
Nguyễn Ngọc Anh.

Tối 19/7, Ngọc Anh cùng đồng bọn là Nguyễn Trường Giang và Lê Văn Sáng đã gây ra một cuộc ẩu đả kinh hoàng. Vào 20h ngày 19/7, anh Nguyễn Công Sơn (27 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn) đang đi chơi cùng một nhóm bạn của mình thì bất ngờ gặp nhóm của Ngọc Anh.

Hai bên đã gây xích mích với nhau và lời qua tiếng lại một hồi thì Ngọc Anh đã rút cây kiếm luôn mang theo người ra để đe dọa. Thấy Ngọc Anh có vũ khí nên nhóm của anh Sơn đã lặng lẽ rút lui.

Tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, hai bên không ai nói gì nữa thì coi như kết thúc nhưng đến rạng sáng 20/7, khi anh Sơn cùng các bạn của mình đi chơi về đến thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn thì bất ngờ bị nhóm của Ngọc Anh chặn lại.

Ngọc Anh lên tiếng gây sự và chửi bới nhóm của anh Sơn. Không chịu được sự ngang tàng, vô lý và lộng hành của Nguyễn Ngọc Anh, nhóm của Sơn cũng đã cự cãi lại và hai bên xảy ra xô xát.

Ngọc Anh rút kiếm và tuyên bố sẽ chém chết từng người một. Vừa nói vừa vung kiếm chém loạn xạ khiến nhóm của anh Sơn phải bỏ chạy. Không chịu buông tha cho những người bỏ chạy, Ngọc Anh cầm kiếm rượt đuổi theo.

Anh Sơn chạy về gần đến nhà thì thấy bố là ông Trọng cùng em trai là Viết Anh ra ứng cứu. Vì được một người hàng xóm báo tin là con trai đang bị bọn côn đồ đánh đập và rượt đuổi nên ông Trọng cùng con trai và một số người nữa cầm tuýp sắt chạy ra để giải vây.

Thấy người thân của anh Sơn đến Ngọc Anh còn tỏ ra hung hãn hơn khi dùng kiếm chém tứ tung để de dọa mọi người. Rồi xông vào đám đông chém ông Trọng và anh Viết Anh cho đến khi hai người này ngã vật xuống.

Nhìn thấy máu trong người hai nạn nhân chảy ra xối xả thì Ngọc Anh mới chịu dừng tay và cả ba đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Những người xung quanh đã nhanh chóng đưa ông Trọng và anh Viết Anh vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên anh Viết Anh đã tử vong, còn ông Trọng thì may mắn qua cơn nguy kịch.

Truy bắt hung thủ

Sau khi nhận được thông tin từ địa phương, công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với công an Hà Tĩnh vào cuộc điều tra vụ án mạng và truy bắt hung thủ.

Với những bằng chứng và nhân chứng có được, công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng bắt giữ được Giang và Sáng, còn Ngọc Anh đã nhanh chóng tẩu thoát ngay trong đêm gây án.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Giang và Sáng đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi của chúng. Sau khi gây án, nhóm của chúng bỏ trốn mỗi đứa mỗi nơi theo lệnh của Ngọc Anh nên bọn chúng không biết anh ta đang trốn ở đâu.

Là một tên cộm cán côn đồ nên Ngọc Anh rất liều lĩnh và tinh ranh. Anh đã sắp xếp rất tài tình để che đậy tung tích trước sự truy bắt của cảnh sát.

Nguyễn Ngọc Anh trước khi trốn thoát khỏi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã gọi điện cho tên Giang và Sáng rằng đã bắt xe vào Nam rồi. Bọn chúng đã khai nhận là đúng nhưng ban chuyên án khẳng định rằng đây là một màn cố tình che đậy của tên Nguyễn Ngọc Anh.

Theo nhận định của ban chuyên án thì có thể Ngọc Anh cũng bắt xe vào Nam nhưng sẽ không ở những thành phố lớn mà sẽ chọn các tỉnh Tây Nguyên để trốn.

Sau khi sàng lọc các thông tin thì thấy địa bàn tỉnh Gia Lai là nơi Ngọc Anh đã có lần lui tới thăm người quen và chơi bời ở đó.

Các thông tin về Ngọc Anh đã được gửi đến công an TP Pleiku để cùng phối hợp truy bắt. Những ngày đầu trốn chạy, Ngọc Anh đã ẩn náu trên địa bàn huyện Chư Pah nhưng sau đó đã chuyển đến TP Pleiku.

Cuối tháng 7, công an TP Pleiku đã kiểm tra hành chính đối với Ngọc Anh thì anh lại xưng tên khác và trả lời những thông tin không đồng nhất với nhau. Ngày 30/7, khi Ngọc Anh đang ung dung trong căn phòng trọ thì công an đã ập vào bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, Ngọc Anh đã được di lý về Hà Tĩnh và tại đây nghi phạm đã khai nhận mọi tội lỗi cũng như hành vi lẩn trốn của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại