Lời kể của nạn nhân sau vụ nổ mìn kinh hoàng ở Nghệ An

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - “Vừa ăn cơm xong, đang ngồi trong nhà thi tui thì thấy dượng Tuấn bước vào nhà và nói: “Mìn đây anh Hà này!”. Chồng tôi đẩy Tuấn ra ngoài thì mìn phát nổ…”- bà Nguyễn Thị Phương - nạn nhân trong vụ nổ mìn kể lại.

Như tin trước đó, vào tối ngày 12/7 tại bản Lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), anh Nguyễn Sĩ Tuấn (trú tại thị xã Thái Hoà) là anh em cọc chèo với ông Phạm Xuân Hà (SN 1966) mang một quả mìn vào nhà ông Hà để kích nổ. 

Căn nhà ông Hà, bà Phương, nơi xảy ra vụ nổ bom kinh hoàng.
Căn nhà ông Hà, bà Phương, nơi xảy ra vụ nổ bom kinh hoàng.

Vụ nổ xảy ra khiến Tuấn tử vong ngay tại chỗ, ông Hà bị chấn thương nặng ở vùng bụng, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1965) - vợ ông Hà bị thương ở vùng đầu. Rất may lúc đó trong nhà còn có cháu bé 6 tuổi không bị ảnh hưởng bởi quả mìn.

Đến trưa ngày 13/7, bà Nguyễn Thị Phương - nạn nhân trong vụ nổ mìn kinh hoàng đã được chuyển sang khoa Thần kinh, sức khỏe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và đã tiến triển sức khỏe tốt.

	Rất may bà Hà cùng cháu Thảo Anh đứng ở xa, cách quả mìn nên chỉ bị thương nhẹ.

Rất may bà Hà cùng cháu Thảo Anh đứng ở xa, cách quả mìn nên chỉ bị thương nhẹ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ mìn kinh hoàng, bà Phương chậm rãi kể, vào khoảng 19h30 phút vợ chồng bà cùng cháu ngoại là Phạm Thảo Anh (6 tuổi) vừa ăn cơm xong đang ngồi trong nhà chơi. Lúc đó điện bị mất, trời lại mưa, vợ chồng bà Phương đã thắp đèn chiếu sáng nên thấy Tuấn xô cổng bước vào nhà.

Tôi và đứa cháu ăn cơm xong trước rồi lên ngồi xem ti vi, còn ông nhà thì đang ăn cơm. Lúc đó thấy dượng Tuấn đến, bước vào nhà và nói “mìn đây anh Hà này”. Chồng tôi hốt hoảng đứng dậy đẩy Tuấn đang ôm quả mìn ra cửa rồi một tiếng nổ vang lên. Lúc đó, tôi như bị ai đó ném đá vào đầu đau lắm, rồi tôi ngất xỉu luôn, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi”, bà Phương sợ hãi kể.

Quả mìn phát nổ lớn khiến kính hai cánh cửa chính của ngôi nhà bị vỡ vụn, nền thềm bị nứt, tường nhà gần đó cũng bị bong, nhiều vật dụng trong gian nhà nát tươm, hư hỏng hoàn toàn.

Nghe thấy tiếng nổ lớn, hàng xóm xung quanh đã chạy ùa đến thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hung, khiếp đảm. Thi thể của Tuấn bị mìn nổ không còn nguyên vẹn, cạnh đó ông Hà và bà Phương bị thương nằm bất tỉnh trên vũng máu còn cháu Thảo Ánh thì sợ hãi đứng khóc thét.

“Do mất điện nên nhà ông Hà tối om, chúng tôi chạy sang, rọi đèn thì thấy mấy người nằm dưới nhà, người bê bết máu. Cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp!”, một người hàng xóm run run sợ hãi kể lại. Ngay lập tức, người dân đã đưa cả hai ông bà và cháu bé tới bệnh viện. Rất may cháu Thảo Anh đã không bị thương sau vụ nổ.

Chị Phạm Thị Hiên, con gái thứ 2 của ông Hà và bà Phương cho biết, con gái đầu của chị là cháu Thảo Anh được gửi nuôi ở nhà ông bà ngoại. Lúc xảy ra sự việc may mắn cháu Thảo Anh đứng cách xa vị trí của Tuấn kích nổ mìn nên không bị thương.

“Nghe tin nhà ông bà bị mìn nổ tung, phải đi cấp cứu mà tôi như chết lặng đi. Hai vợ chồng vội vàng bắt xe chạy lên, khi đến nửa đường thì gặp chuyến xe chở bố mẹ xuống viện tỉnh. Cả bố và mẹ bị thương nặng, nằm hôn mê cả mấy tiếng đồng hồ. Nhìn thấy mà xót quá”, chị Hiên đau xót nói.

Theo chị Hiên thì cậu em Phạm Xuân Hiếu (20 tuổi) có quan hệ làm ăn với Nguyễn Sĩ Tuấn từ vài năm nay nhưng thời gian gần đây đã thôi không còn làm ăn với Tuấn nữa. Dù là anh em nhưng Tuấn từng nhiều lần mang cả hung khí đến nhà ông Hà để đe dọa nhưng chưa rõ mâu thuẫn cụ thể là về việc gì.

Đến trưa ngày 13/7, ông Hà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt. Do sức ép của mìn nên ông Hà bị kim khí từ quả mìn găm vào cơ thể, vỡ cơ hoành, thủng ruột và bị cắt cụt 1 tay trái

Do sức ép của mìn nên ông Hà bị kim khí từ quả mìn găm vào cơ thể, vỡ cơ hoành, thủng ruột và bị cắt cụt 1 tay trái

Trao đổi nhanh với các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, đến trưa nay ngày 13/7, ông Phạm Xuân Hà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê và được chăm sóc đặc biệt. Trước đó, ông Hà bị đa chấn thương do kim khí từ quả mìn găm vào cơ thể, vỡ cơ hoành, thủng ruột và bị cắt cụt 1 tay trái phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.

Trao đổi với báo chí, thiếu tá Vi Xuân Thủy - phó Trưởng công an huyện Quỳ Châu cho biết, hiện tại công an huyện đang phối hợp với đội trọng án công an tỉnh Nghệ An để tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ án mạng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại