Kẻ truy sát bố bằng búa đinh từng vào nhà trẻ quậy phá ?!?

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Phía sau tội ác của kẻ truy sát bố bằng nhiều cú đập búa đinh tại thị trấn Phùng khiến nhiều người đau lòng, thương xót, nhưng...

Nói về sự việc Tạ Văn Thưởng (SN 1990) hung hãn dùng búa đinh đuổi đánh bố đẻ mình là ông Tạ Văn Thắng (SN 1968, trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) chấn thương sọ não, bà Nguyễn Thị Khách (bà nội tên Thưởng) nhớ lại: “Tôi đang ngồi giặt quần áo thì nghe tin thằng Thưởng nó đánh bố bị thương mà không bước được chân nữa. Sang đến nơi, người dân đang đưa thằng Thắng đi cấp cứu ở bệnh viện rồi. Các con tôi bảo bố nó bị chấn thương nặng ở đầu, phải phẫu thuật.

Nguyên nhân vì sao tôi cũng không rõ, nhưng tôi thấy mọi người bảo hai bố con chúng nó cãi nhau vì khúc gỗ. Bây giờ thằng Thưởng bị công an bắt rồi, bố nó thì nằm trong viện. Gia đình tôi cũng đau lòng lắm, bây giờ biết làm thế nào được, phải cứu chữa cho bố nó chứ biết làm sao. Cũng mong pháp luật xem xét cho hoàn cảnh của nó mất khôn”.

Cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường.

Hàng xóm của gia đình ông Thắng cho biết, Thưởng tính nết vốn dĩ hiền nhưng đôi khi Thưởng vô cớ nổi cáu rồi đập phá, mắng chửi mọi người xung quanh. Có những lần Thưởng còn vào cả nhà trẻ để quậy phá, cũng may bảo vệ phát hiện và can thiệp kịp thời.

“Tính tình thằng Thưởng cũng ngoan ngoãn, chịu khó. Nó vừa lấy vợ về ai cũng biết nó rất thương vợ. Nhưng nhiều lúc nó nổi khùng và mắng chửi mọi người. Ở đây ai cũng biết tính nó như vậy rồi nên chúng tôi cũng kệ. Ai ngờ lần này nó lại dùng búa gây thương tích để bố phải nhập viện như vậy. Tội quá...”, một người hàng xóm cho biết.

Xem thêm clip ghi tại hiện trường vụ xô xát giữa hai bố con ông Thắng:

 

Tiếp lời, bà Th., người gần nhà ông Thắng lắc đầu, cho hay: “Tính tình thằng Thưởng ở khu này ai cũng biết cả. Nó có biểu hiện thần kinh từ nhỏ. Chuyện bố con khắc khẩu với nhau chúng tôi không lạ gì. Thằng này cứ không theo ý nó là nó lại nổi khùng lên và bất chấp mọi thứ.

Lần trước thằng Thưởng cũng lên cơn đuổi đánh bố rồi nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Lần này, có lẽ ông Thắng bị bất ngờ nên không tránh kịp mấy nhát búa của thằng Thưởng. Mong sao ông Thắng sớm tai qua nạn khỏi”.

Bà nội của Thưởng cũng khẳng định: “Thằng Thưởng nhà tôi nó bị bệnh thần kinh từ nhỏ, lúc nó mới hơn một tuổi nó bị xuất huyết não thì từ đó nó vẫn thường xuyên ốm đau. Sau này lớn lên thì bệnh tình ngày càng nặng, hàng tháng vợ chồng nó vẫn đi viện lấy thuốc cho nó uống. Ai ngờ chuyện lại xảy ra như vậy”.

Hiện đối tượng Tạ Văn Thưởng đang bị Công an huyện Đan Phượng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Còn ông Thắng vừa được phẫu thuật sọ não xong giờ đã qua cơn nguy kịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại