Kẻ hiếp dâm bé gái bị bắt khi đang ngồi xổm ăn cơm vì quá đói

Hoàng Hải |

Trong suốt hành trình 4 ngày 3 đêm truy bắt Lý Ông Lủ, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả vì khu vực đối tượng lẩn trốn là đồi núi, địa hình hiểm trở.

Việc cơ quan CSĐT Công an TP. Lào Cai nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Lý Ông Lủ (SN 1984, trú tại thôn Pèng, xã Tả Phời, TP. Lào Cai) nghi can hiếp dâm bé gái 14 tuổi sau đó mang theo súng kíp lên rừng để lẩn trốn đã mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Trong suốt những ngày Lủ chưa bị bắt giữ, nhân dân thôn Pèng không được ăn, ngủ ngon giấc vì trong thời gian bỏ trốn, Lủ đã gọi điện về cho trưởng thôn dọa sẽ giết thêm mấy người nữa rồi tự tử trong rừng.

Chính vì thế, trong những ngày đối tượng còn chưa bị bắt, chính quyền địa phương và bà con nhân dân vô cùng hoang mang và lo sợ.

Đến khoảng 20h 15 phút ngày 16/8, trong lúc xuống nhà chú ở thôn Pèng để xin cơm, Lủ đã bị cơ quan công an cùng người dân bắt giữ.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an TP. Lào Cai, Công an xã Tả Phời đã gặp rất nhiều khó khăn vất vả vì địa hình xã Tả Phời chủ yếu là đồi núi, rừng rậm.

Là một trong những người trực tiếp tham gia vào quá trình truy bắt Lý Ông Lủ, ông Dương Đình Trọng – Trưởng Công an xã Tả Phời cho biết, quá trình truy bắt Lý ông Lủ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

Bởi vì địa hình của xã Tả Phời chủ yếu là đồi núi, diện tích của xã cũng chiếm 1/3, tổng diện tích của TP. Lào Cai.

Trong 4 ngày 3 đêm truy tìm đối tượng, các đồng chí công an viên của xã và của thành phố nhiều lúc ăn nương khô, cơm nắm uống nước suối để lần theo dấu vết đối tượng để lại.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng công an đã tích cực vận động bà con nhân dân của xã và người thân của Lủ nếu phát hiện có thông tin gì, nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an xã.

Đến khoảng 20h tối ngày 16/9, qua công tác trinh sát và nắm bắt địa bàn, lực lượng công an nhận được tin báo vô cùng quan trọng của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một đối tượng có hình dáng giống với Lý Ông Lủ ở thôn Pèng.


Tang vật của vụ án (ảnh báo Lào Cai)

Tang vật của vụ án (ảnh báo Lào Cai)

Đúng lúc này, lực lượng công an cũng nhận được tin báo của Lý Ông C. (SN 1979, chú ruột Lù ) về việc Lủ về nhà mình xin cơm.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Tả Phời, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với bà con nhân dân trong thôn, xã nhanh chóng tiến hành vây bắt đối tượng.

“Trong lúc bỏ trốn, Lủ mang theo súng nên hắn đặc biệt nguy hiểm.

Lủ là một con người có bản tính liều lĩnh và ngang bướng, đối tượng lại biết mình không trốn khỏi pháp luật nên sẽ rất manh động.

Vì thế, lực lượng công an phải tính toán rất kĩ lưỡng mọi phương án trong quá trình vây bắt để làm sao vừa bắt giữ được đối tượng vừa đảm bảo an toàn.

Khi lực lượng tiến hành vây bắt là lúc Lủ đang ngồi xổm ăn cơm vì quá đói.

Phát hiện bị vây bắt, Lủ lập tức vơ lấy khẩu súng tự chế, đã lên đạn, định bắn nhưng chú của Lủ đã ôm chặt lấy khẩu súng.

Nhanh như cắt, lực lượng công an cùng bà con nhân dân ập vào khống chế đối tượng.

Khi bị khống chế, Lủ tỏ ra rất hung hãn và tìm mọi cách để thoát thân nhưng với những thế võ công an nhân dân, đối tượng đã bị tóm gọn”, ông Dương Đình Trọng nhớ lại quá trình vây bắt Lý Ông Lủ.

Ông Trọng cũng cho biết thêm, trong quá trình bắt giữ đối tượng, một số người dân và công an cũng đã bị thương nhẹ.

Sáng ngày 18/9, lãnh đạo Công an TP. Lào Cai cũng đã có quà khen thưởng cho những đơn vị tham gia và những người dân có nhiều đóng góp trong quá trình truy bắt đối tượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại