Kẻ đâm xuyên đầu bé trai muốn chứng minh mình bị... tâm thần

Thanh Liêm |

Thấy sui gia lời ra tiếng vào rằng mình bị bệnh tâm thần nên bà Vân cầm dao định giết cháu bé 11 ngày tuổi để khẳng định mình... tâm thần.

Sáng 10-8, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã có thông tin chính thức về việc cháu Dương Minh Phát, bệnh nhi 11 ngày tuổi bị đâm vào vùng mặt vào rạng sáng 8-8. Nghi phạm được xác định là bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 7-8, bà Vân đến đài PT-TH Vĩnh Long xin hưởng công tác từ thiện nhưng không được.

Sau đó, bà Vân mang theo giỏ xách, trong đó có chứa con dao và phát tiền cho mỗi người 50.000 đồng, trong đó có chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, ngụ huyện Vũng Liêm, mẹ cháu Phát, nạn nhân bị đâm xuyên đầu) nhưng không ai nhận.

Đến 22 giờ cùng ngày, bà Vân đến phòng nơi chị Duyên nằm và xin ngủ nhờ. Đến khoảng 3 giờ 40 phút ngày 8-8, bà Vân tiến tới giường chị Duyên đang nằm.

Linh cảm của người mẹ rằng con mình xảy ra chuyện nên chị Duyên truy hô. Khi nhìn xuống giường, chị Duyên phát hiện vùng mặt con mình bị một con dao găm sâu. Sau khi nghe tiếng la thất thanh trong khoa Nhi, nhiều người tại đây đã vây bắt bà Vân.

Hung khí mà bà Vân dùng để đâm cháu bé. Ảnh: Thanh Liêm
Hung khí mà bà Vân dùng để đâm cháu bé. Ảnh: Thanh Liêm

Đại tá Ngân thông tin: “Qua làm việc, bà Vân khai rằng vào ngày 3-8, gia đình bà tổ chức đám hỏi cho con trai nhưng bị bên sui gia lời ra tiếng vào. Họ bảo rằng bà Vân bị bệnh tâm thần.

Nghĩ vậy nên bà Vân mang con dao đâm heo sang Vĩnh Long rồi muốn giết cháu Phát để khẳng định mình bị bệnh tâm thần”.

Hiện vụ án đã được Công an TP chuyển cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra. Bà Vân sẽ được Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại