Kẻ biến thái tạt axit vào người phụ nữ: Gây án bằng axit loãng?

Hoàng Hải |

Người dân khu vực thị trấn Hùng Sơn những ngày qua luôn sống trong sự lo lắng, nhân dân nơi đây rất mong muốn cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ.

Mong muốn sớm bắt được hung thủ

Thời gian vừa qua, trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xuất hiện một kẻ biến thái chuyên đi rình và tạt axit vào người những phụ nữ đi đường khiến dư luận địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng.

Vụ việc khiến cho nhiều người buổi tối rất hạn chế ra đường và nếu có ra ngoài cũng đề cao cảnh giác.

“Từ ngày xuất hiện kẻ lạ mặt biến thái tạt axit vào phụ nữ đi đường, dân chúng tôi rất hoang mang, lo lắng. Nhiều người buổi tối ra đường rất sợ, không dám đi lại nhiều.

Những ngày gần đây, vào buổi tối các chị em phụ nữ khu công nhân Supe Lâm Thao tại thị trấn Hùng Sơn ra đường rất hạn chế.

Những ngày trước chưa xảy ra vụ việc, người dân đi chơi, đi tập thể dục ở khu sân bóng, ao cá trung tâm thị trấn Hùng Sơn rất đông vui, nhộn nhịp.

Nhưng bây giờ đã im ắng hơn rất nhiều, người dân chúng tôi rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được hung thủ để nhân dân yên tâm làm ăn, sinh sống”, chị Nguyễn Thị V. một người dân sinh sống ở khu trung tâm thị trấn Hùng Sơn cho biết.


Chị Nguyễn Thị V. một người dân sinh sống ở khu trung tâm thị trấn Hùng Sơn trao đổi với phóng viên.

Chị Nguyễn Thị V. một người dân sinh sống ở khu trung tâm thị trấn Hùng Sơn trao đổi với phóng viên.

Theo lời của ông Đinh Văn Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn cho biết, trong khoảng 10 ngày trở lại đây, trên địa bàn đã xảy ra 5 – 6 vụ người dân bị đối tượng lạ mặt tạt axit vào người.

Trong số những người dân bị đối tượng này tạt axit vào người có giáo viên, công nhân, học sinh…

Để hiểu rõ hơn về hành động gây án của kẻ biến thái, phóng viên đã tìm đến những nạn nhân bị tạt axit để tìm hiểu.

Được sự chỉ dẫn tận tình của người dân, PV đã tìm về gia đình chị N. T. V. (SN 1990, trú tại trung tâm thị trấn Hùng Sơn) một trong những người bị kẻ lạ mặt tạt axit vào người để hiểu rõ hơn vế sự việc xảy ra.


Cô T., (giáo viên cấp 1) bị kẻ biến thái tạt axit vào người trong lúc đi tập thể dục về.

Cô T., (giáo viên cấp 1) bị kẻ biến thái tạt axit vào người trong lúc đi tập thể dục về.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng khi nhắc về sự việc xảy ra với con gái, bà T. T. H. (mẹ chị V. – PV) tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng cho biết, vào khoảng 20h tối ngày 14/9, chị V. dẫn theo con trai ra khu vực sân bóng ở trung tâm thị trấn Hùng Sơn chơi.

“Khi hai mẹ con V. đang chuẩn bị thuê xe xích lô mini để đi dạo quanh sân bóng thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt hất một vật thể lạ vào lưng.

Ngay sau đó, con gái tôi về nhà thông báo cho gia đình biết.

Nghĩ là con gái bị kẻ xấu tạt axit nên gia đình nhanh chóng cởi áo của con bé ra để kiểm tra thì rất lo lắng, sợ hãi khi thấy một vết mẩn đỏ to như bàn tay ở lưng.

Sau một lúc kiểm tra, biết con bé bị tạt axit nên gia đình đã nhanh chóng rửa vết thương và bôi thuốc.

Cũng may mắn là con bé bị tạt bằng axit loãng nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra.

Giờ gia đình tôi cũng như người dân sinh sống quanh khu vực rất mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được hung thủ gây ra những vụ việc trên”, bà T. T. H. cho biết.

Gây án bằng axit loãng?

Ngay sau cuộc trao đổi với bà H., PV cũng đã tìm về ngôi trường mà cô giáo T. (một trong những nạn nhân bị kẻ biến thái tạt axit) để tìm hiểu.

Tiếp chuyện PV, cô N. T. H – Hiệu phó nhà trường cho biết, ngay sau khi cô T. bị kẻ lạ mặt tạt axit nhà trường cũng đã nắm được, ban giám hiệu cũng như giáo viên đã đến thăm hỏi, động viên cô T.


Cô N. T. H – Hiệu phó nhà trường nơi cô T. đang giảng dạy trao đổi với PV.

Cô N. T. H – Hiệu phó nhà trường nơi cô T. đang giảng dạy trao đổi với PV.

Rất may mắn, cô T. chỉ bị tạt axit loãng nên vết thương không quá nguy hiểm.

Hiện giờ, cô T. đã đi dạy được bình thường và vết thương bị trên cổ và vai cũng không quá nghiêm trọng.

Là giáo viên cùng trường với nhau, sau khi xảy ra sự việc, qua lời cô T. kể lại tôi được biết, vào chiều ngày 16/9, sau khi đi hoạt động thể thao trên đường về nhà thì cô T. bị một kẻ lạ mặt đi xe máy tạt axit vào vùng cổ và vai.

Trước đó, trên đường về nhà, khi đi đến khu vực ao cá ở trung tâm thị trấn thì có một đối tượng lạ mặt đi xe máy rất nhanh qua người cô T.

Linh cảm có điều xấu xảy ra nên cô T. đã nhanh chóng đi lên vỉa hè.

Tuy nhiên, vừa bước chân lên bậc vỉa hè thì cô T. bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đi xe máy từ phía sau tạt axit vào người.

Rất may, cô T. bị tạt bằng axit loãng nếu không sẽ rất nguy hiểm”, cô N. T. H. nói về việc giáo viên cùng trường bị kẻ lạ mặt tạt axit vào người.

Hiện lực lượng chức năng huyện Lâm Thao đang tích cực điều tra, truy tìm kẻ gây án để đảm bảo an toàn và bình yên cho nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại