Huynh đệ tương tàn, người chết kẻ nhảy lầu vì cái... rãnh nước

Phương Nam |

(Soha.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt từ cái rãnh nước mà hai anh em họ đã to tiếng cãi vã. Trong giây phút nóng giận người em đã lỡ tay ngộ sát anh họ rồi tự kết liễu đời mình nhưng bất thành.

Cái rãnh nước oan nghiệt

Ngày 16/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Út (SN 1970, quê Hải Phòng, hiện đang tạm trú TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 9 năm tù giam về tội “giết người”.

Phiên tòa kết thúc những người tham dự vẫn cảm thấy nuối tiếc về cách hành xử hẹp hòi của hai anh em họ. Chỉ vì mâu thuẫn từ cái rãnh nước mà rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn, giờ đây người mất mạng, người tù tội.

Ngô Văn Út  là bà con bên vợ với ông Phạm Hồng Thắng. Hai nhà là hàng xóm của nhau tại tổ 28 (khu phố 2, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, hai gia đình đã nhiều lần xảy mâu thuẫn xung quanh cái rãnh nước chung. Út luôn nghi ông Thắng chính là người đã lấp đường cống thoát nước giữa hai nhà. Do đó mùi nước thải cứ xông vào nhà nồng nặc khiến Út rất bực bội. Có lần Út hỏi nhưng ông Thắng không thừa nhận, do đó hai bên từng xảy ra cự cãi. Mối hiếm khích từ đó cứ ngầm ngầm lớn lên.

Bị cáo Ngô Văn Út được đưa đến tòa bằng cáng
Bị cáo Ngô Văn Út được đưa đến tòa bằng cáng

Nhiều lần nói nhưng không có chứng cứ, vì thế Út quyết định âm thầm “theo dõi” hành động của ông anh họ. Mãi đến sáng ngày 29-7-2011, Út phát hiện ông Thắng đang lấp miệng rãnh thoát nước nên liền ra nói: “Hôm nay tôi bắt được quả tang bác Thắng rồi nhá”.

Do ông Thắng không nhận hành vi của mình nên Út gọi hàng xóm là ông Đào Văn Thị đến làm chứng sự việc. Lúc này, ông Thắng cầm cây đánh khiến Út hoảng sợ bỏ chạy. Út nhặt hòn gạch ném lại nhưng vẫn bị ông Thắng truy đuổi. Đến một con suối gần đó thì Út bị ông Thắng đuổi kịp. Trong lúc hoảng sợ Út đánh thẳng vào cổ ông Thắng khiến ông ngã xuống bờ suối bất tỉnh rồi bỏ mặc ông nằm đấy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Ngô Thanh Đơ (mẹ vợ ông Thắng) và chị Ngô Thị Kim Oanh (vợ ông Thắng) không thấy chồng về và đi tìm thì phát hiện ông đã nằm chết dưới suối.

Người mất mạng, kẻ ân hận nhảy lầu

Sau cái chết đột ngột của người anh họ, Út bị công an triệu tập để điều tra và đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cũng từ sau vụ án mạng này, Út luôn cảm thấy hối hận, cắn rứt lương tâm nên đã nhảy lầu tự tử. Út không mất mạng nhưng bị chấn thương nặng, gãy cột sống, gãy xương sườn và phải nằm một chỗ.

Dù phải nằm trên cáng, không đi lại được, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân giúp đỡ nhưng Út vẫn phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật với mức án 9 năm tù giam.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, vì cả hai thiếu kiềm chế, thiếu sự nhường nhịn lẫn nhau mà dẫn đến một kết cục bi thảm đã xảy ra cho hai bên gia đình. Ai cũng có phần lỗi của mình. Người mất mạng, người bệnh tật, tù tội. Vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán. Nguyên nhân dẫn đến bị lịch là cái rãnh nước oan nghiệt và vì lòng người quá chật hẹp, quá cố chấp sân si…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại