Học sinh lớp 5 bị bắt cóc: Kì lạ cách làm việc của công an phường

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau 9 ngày xảy ra việc học sinh báo bị bắt cóc, Công an phường 9 vẫn "tưng tửng" đùn trách nhiệm trả lời báo chí lên cấp quận.

Cháu bé kể bị bắt cóc

Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Đồng (nằm trên đường Kỳ Đồng  P.9, Q.3, con chị Nguyễn Hồng Tr., ngụ Rạch Bùng Binh P. 9) "biến mất" ngay sau buổi học chiều 5/3. Cậu bé vẫn để cặp xách trong lớp, xin cô giáo đi vệ sinh rồi sau đó không thấy quay lại nữa.

Ngay sau đó, phụ huynh và giáo viên đã đến công an phường trình báo sự việc.

Trong khi đang viết tường trình tại công an phường thì mẹ của Tuấn nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Qua điện thoại, Tuấn khóc lóc nói: “Con bị người ta bắt cóc, đang đứng ở Khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1. Bố mẹ nhanh đến rước con”.

Khi về nhà, Tuấn kể khi vào nhà vệ sinh, được người lạ cho kẹo cao su. Su khi ăn kẹo cao su thì không còn biết gì nữa và bị người lạ chở đi. Đến khi tỉnh lại thì em nhảy xuống xe và chạy vào Khách sạn Rạng Đông kêu bảo vệ và mượn điện thoại gọi cho người thân.

Sáng ngày 14/3, chúng tôi trở lại Khách sạn Rạng Đông tìm hiểu sự việc. Ông Đỗ Hữu Hạnh (SN 1967) bảo vệ khách sạn là người cùng hai đồng nghiệp giúp bé Tuấn trở về với gia đình sau nghi án bị kẻ gian bắt cóc. "Thấy đứa trẻ vừa chạy, vừa khóc với dáng vẻ hốt hoảng, tôi cùng hai đồng nghiệp đã tiếp cận, dò hỏi thì biết được cháu nó mới bị người lạ bắt cóc nên lập tức hỏi số điện thoại của người thân để thông báo. Nhìn cảnh mẹ con họ gặp lại ôm ghì lấy nhau ai cũng vui mừng", ông Hạnh nói.

 

Khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1 nơi em Tuấn nhảy xuống của người lạ mặt và chạy vào chỗ bảo vệ mượn điện thoại gọi cho người thân

Khách sạn Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1 nơi em Tuấn nhảy xuống của người lạ mặt và chạy vào chỗ bảo vệ mượn điện thoại gọi cho người thân

Theo lời ông Hạnh, chiều hôm đó ông và hai bảo vệ khác đang làm việc tại đây thì phát hiện một bé trai bụ bẫm đi bộ và khóc trên vỉa hè. Đến trước cổng khách sạn, bé trai này dừng lại khóc. “Thấy cháu bé khóc to và run sợ, chúng tôi đã cố gắng hỏi địa chỉ nhà cháu ở đâu và sau đó, một đồng nghiệp của tôi đã cho cháu mượn điện thoại gọi cho mẹ. Khi biết con trai bị lạc ở đây, rất đông người thân gồm cha mẹ, thầy cô của cháu đã chạy đến đón”, bảo vệ kể lại.

"Chúng tôi đang điều tra, các anh lên quận mà hỏi"

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 13/3 PV đã đến công an P. 9 tìm hiểu sự việc. Đúng lúc này, một trinh sát hình sự công an Q.3 phụ trách địa bàn P.9 cũng có mặt. Do sự việc xảy ra đã 9 ngày nhưng chưa nắm được sự việc nên trinh sát này yêu cầu công an phường cung cấp hồ sơ.

Chiến sĩ công an phường phụ trách tiếp dân mang số hiệu 287908 khi được PV yêu cầu đã mở sổ trực ban ngày 05/08 ra xem nhưng không thấy ghi chép về vụ việc. Theo quan sát thì trong sổ trực ban khi chuyển sang mục ghi của ngày mùng 6 có để trống nhiều dòng.

 

Trường tiểu học Kỳ Đồng (nằm trên đường Kỳ Đồng  P.9, Q.3, TP.HCM) nơi xảy ra vụ học sinh nghi bị bắt cóc ngay trong trường
Trường tiểu học Kỳ Đồng (nằm trên đường Kỳ Đồng P.9, Q.3, TP.HCM) nơi xảy ra vụ học sinh nghi bị bắt cóc ngay trong trường

Theo chiến sĩ mang số hiệu 287908 thì người cầm hồ sơ là chiến sĩ tên Đào Xuân Thành. Nhưng chiến sĩ Thành đang đi học ở Thủ Đức. Lúc này lại có thông tin Thành đã giao hồ sơ cho chiến sĩ tên Riết (người phụ trách khu vực trường tiểu học Kỳ Đồng) nên trinh sát đã hỏi anh Riết. Anh Riết kêu không cầm hồ sơ vụ việc này rồi bỏ đi khỏi khu vực trực ban.

Trinh sát của quận cũng "đành chịu" kiểu  làm việc này. Ngay sau đó, trung tá Lâm Văn Phương, Trưởng công an P.9 vừa họp xong và nhóm PV đã đề nghị cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trung tá Phương nói: “Chúng tôi đang điều tra, muốn biết thông tin thì các anh hỏi công an quận”. Công an phường đang điều tra thì làm sao công an quận biết để trả lời? Chúng tôi không giải thích nổi những gì vừa được nghe và chứng kiến tại Công an phường 9.

Vụ việc nghi có dấu hiệu bắt cóc học sinh xảy ra tại Trường tiểu học Kỳ Đồng đã được 9 ngày mà công an phường vẫn loay hoay tìm…hồ sơ khiến dư luận đặt ra câu hỏi về sự phối hợp giữa công an phường và đơn vị có chức năng điều tra cấp quận.

Từ việc này, chúng tôi liên tưởng tới vụ giết bạn học vừa mới xảy ra hồi đầu tháng này. Tại khu vực cảng Tân Thuận 2, phường Tân Thuận Đông, quận 7, một nhóm bảo vệ cảng Tân Thuận 2 phát hiện 1 xác chết là nam giới bỏ trong bao tải trôi sông. Quá trình điều tra, đến 11h ngày 11/3, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng PC45 Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Kim An, (19 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Tân Bình) về hành vi giết người - cướp tài sản.

Vụ bắt cóc giết người này đang gây chấn động dư luận bởi hành vi giết, phi tang xác dã man. Điều đáng nói, gia đình nạn nhân cho rằng cảnh sát đã chậm xử lý tin báo khiến án mạng xảy ra. Vụ việc này được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ, đồng thời xử lý thật nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo. 

Mong rằng Công an quận 3 sớm làm rõ "nghi án bắt cóc" để phụ huynh và học sinh trên địa bàn bớt hoang mang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại