Ham làm giàu lái xe taxi rủ bạn đi trộm két sắt

Thế Long |

(Soha.vn) - Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Duy (SN 1987) ở Ngọc Trục, Đại Mỗ, Từ Liêm về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Duy là một trong 2 đối tượng đã thực hiện vụ đột nhập trộm két táo tợn tại một nhà dân ở đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy vào giữa tháng 1-2014 vừa qua.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 13-1, chị Hà Thị Phượng ở ngõ 30 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Cầu Giấy đi làm về phát hiện cửa nhà trong tình trạng khép hờ, trong nhà đèn điện bật sáng trưng. Kiểm tra tài sản phát hiện mất chiếc két sắt để trong phòng ngủ, bên trong có 15 chỉ vàng các loại, 10 triệu đồng, 1 sổ đỏ, 1 đăng ký kết hôn, 2 giấy khai sinh, 1 giấy phép lái xe hạng B1. Ngoài ra chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu HP trong phòng cũng biến mất.

Đối tượng Bùi Văn Duy từng là lái xe taxi, bị bắt vì trộm két sắt lấy tiền và vàng.

Đối tượng Bùi Văn Duy từng là lái xe taxi, tuy bị bắt vì trộm két sắt lấy tiền và vàng nhưng tại cơ quan công an, Duy vẫn luôn nở nụ cười rất "hồn nhiên".

Quá trình điều tra, đến ngày 12-3-2014, Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm vụ trộm trên là Bùi Văn Duy.

Theo lời khai ban đầu của Bùi Văn Duy, từ khi hành nghề lái xe taxi, thời gian rảnh rỗi, Duy đã cùng bạn là Dương Văn Cường “mò mẫm” đến các khu dân cư, tăm tia các gia đình đi làm vắng để trộm cắp tài sản. Duy làm nhiệm vụ phá khóa đột nhập, còn Cường ở ngoài cảnh giới.

Ngày 13-1, phát hiện nhà chị Phượng không có người ở nhà, Duy và Cường ra phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội mua một chiếc đột bằng sắt để phá cửa nhà chị Phượng. Sau khi đột nhập phát hiện thấy chiếc két, Duy lấy máy tính đưa cho Cường giấu vào cốp xe rồi cả hai vào nhà vần chiếc két từ trên gác xép xuống tầng một, đưa lên xe máy chở đến đường Dương Đình Nghệ (gần tòa nhà Keangnam), thuê taxi chở tiếp về quê Duy ở Mỹ Đức để đục phá lấy tài sản.

Chiếc két sắt là tang vật mà cơ quan công an mới trục vớt để điều tra.
Chiếc két sắt là tang vật mà cơ quan công an mới trục vớt để điều tra.

Khi lấy được tài sản trong két là tiền, vàng thì chúng giữ lại, còn giấy tờ chúng đốt thành tro rồi đem vứt xuống sông Đáy thuộc địa phận Kênh Đào, Mỹ Đức nhằm phi tang. Số vàng trong két chúng mang bán tại Ứng Hòa được 45 triệu đồng chia nhau.

Cũng tại cơ quan công an, Duy luôn nở nụ cười "hồn nhiên" trước ống kính phóng viên và cho biết lý do nẩy lòng tham đi trộm cắp: "Cuộc sống khó khăn, từ khi đi làm nghề tài xế taxi em thông thạo đường, biết nhiều gia đình có điều kiện nhưng thường sơ hở, công việc cũng không ổn định, em cùng Cường bàn nhau cùng đi trộm két để có tiền tiêu. Biết là nếu bị bắt thì sẽ phải đi tù nhưng chỉ bằng cách này thì mới nhanh có tiền.." Duy thản nhiên thú tội.

Sau khi bắt giữ đối tượng Duy, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành trục vớt chiếc két tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy yêu cầu đối tượng Dương Văn Cường đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại