Hà Nội: Công an xã ‘tung chưởng’, ném chìa khóa vào mặt dân?

Xuân Hải |

(Soha.vn) - Chỉ vì không đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhiều người đã bị Công an xã Minh Khai hành hung ngay tại trụ sở UBND xã và bắt nộp phạt khống?

Bị đánh vì can tội “nhìn đểu” công an xã?

Anh Lê Thế Quyền (SN 1989 trú tại thôn Văn Trì - xã Minh Khai – huyện Từ Liêm - TP. Hà Nội) phản ánh: Khoảng 21h30 ngày 22 tháng 01 năm 2013, khi anh đang học trong phòng trọ nhà bà Nguyễn Thị Yên (cùng địa chỉ trên) thì có khoảng 4 – 5 người xưng là Công an xã Minh Khai đến gõ cửa kiểm tra hành chính về tạm trú.

Do mới đến thuê trọ, chưa kịp làm tạm trú, tạm vắng với chính quyền sở tại nên anh được lực lượng công an xã này “mời” lên xe thùng ô tô về trụ sở UBND xã Minh Khai để viết kiểm điểm và nộp phạt.

“Trên đường đi chúng tôi chỉ nghĩ rằng ra đó viết kiểm điểm rồi nộp phạt chứ không có gì nghiêm trọng, nên mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ và làm theo yêu cầu. Khi ngồi trên thùng xe về UBND xã Minh Khai, bạn Trần Xuân Quý (người cùng xóm trọ với Quyền và cũng bị đưa về trụ sở UBND xã Minh Khai đêm ngày 22/1 – PV) có lấy điện thoại ra chụp mấy người với nhau chỉ với mục đích trêu đùa, làm kỷ niệm

Lúc đó một công an viên ngồi cùng trên thùng xe đã có những lời thóa mạ chúng tôi, rồi tịch thu điện thoại của bạn ấy” – anh Quyền kể lại.

Theo anh Quyền, khi ra đến UBND xã thì công an viên đó đề nghị người vừa chụp ảnh ra để giải quyết. Lúc đó có bạn Nguyễn Tiến Nhật đứng gần đó có nhìn về người công an tên là Linh vì những lời lẽ thiếu văn hóa phát ra từ người công an viên này.

“Thấy vậy, người công an này cho rằng Nhật “nhìn đểu” nên đã tiến đến đấm đá liên tục vào người, rồi ném cả chùm chìa khóa mặt, khiến cho bạn ấy bị rách ở đuôi lông mày trái dài khoảng 1cm và chảy nhiều máu” – anh Quyền nói.

Qua xác minh nội dung sự việc với anh Nguyễn Tiến Nhật (SN 1989) và được biết: Do chưa làm giấy tạm trú tạm vắng nên anh Nhật và 10 người nữa cũng được Công an xã Minh Khai mời về trụ sở UBND xã này để làm kiểm điểm.

Hình ảnh vết rách ở chân lông mày trái của anh Nhật được cho rằng là công an viên Linh ném chùm chìa khóa vào gây ra.

“Khi về đến trụ sở công an xã Minh Khai, chúng tôi đã bị yêu cầu tắt điện thoại. Tôi còn bị đồng chí công an xã tên là Linh ném chùm chìa khóa vào mặt vì cho rằng dám “nhìn đểu”. Sau đó, đồng chí Linh và một số người khác mặc thường phục lao vào đánh hội đồng tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

 Bản thân tôi bị đánh vào đầu, mặt, tay, bụng và bị rách dài khoảng 1cm ở đuôi lông mày trái, chấn thương ở đầu và tay, phải đi bệnh viện băng vết thương. Ngoài ra các đồng chí công an còn có những lời lẽ văng tục, ngôn ngữ chợ búa xúc phạm tôi và những người có mặt. Tôi không thể tin được người thực thi pháp luật lại hành xử như vậy?” – anh Nhật cho hay.

Thấy Nhật bị đánh, những người có mặt tại đó đã đứng lên nói rằng: “Công an không được đánh người như thế” và anh Quyền đứng ra can ngăn.

“Chứng kiến bạn của mình bị đánh, nếu mình can thì cũng sẽ bị đánh, nhưng tôi vẫn bước ra can ngăn và nói đồng chí công an viên đó là: “Chúng tôi chỉ vi phạm hành chính vì chưa đăng ký tạm trú, chứ không phải vi phạm gì nghiêm trọng và mong bình tĩnh giải quyết.

Nhưng nào ngờ, công an viên đó quay vào đánh đấm tôi, ở mạng sườn, và cổ tay. Sau đó mọi việc tạm dịu xuống, họ bắt chúng tôi phải lấy tất cả mọi thứ trong người ra để lên bàn để kiểm tra hành chính” – anh Quyền cho biết thêm.

“Múa miệng” tục tĩu và tiếp tục “tung chưởng” với người can ngăn!

“Sau đó, họ cho chúng tôi ngồi viết kiểm điểm rồi đứng chờ. Lúc này người công an tên Linh hỏi tôi: “Mày tên gì?” và tìm chứng minh thư của tôi, rồi nói: “Mày thích hổ báo cáo chồn với tao à?”.

Vì thấy mọi người được ngồi ở phản (ở đó có kê tạm 2 chiếc phản để cho trực đêm) nên sau khi đứng mỏi chân, tôi ra ngồi ở ghế, thì một người hất hàm hỏi: “Thằng kia, ai cho mày ngồi” - tôi trả lời: “Em thấy mọi người ngồi, đứng lâu quá em mỏi chân nên ngồi ạ”.

“Chúng tôi chỉ vi phạm về tạm trú, chứ không phải nghi can hay tội phạm có dấu hiệu hình sự mà công an không cho tôi ngồi và xưng hô “mày - tao” thiếu văn hóa như vậy được?. Không dừng lại, họ còn túm cổ lôi tôi ra ngoài hành lang, liên tục có những lời lẽ xúc phạm: “Mày là con cháu thằng nào mà mày hổ báo với tao”.

Anh

Anh Lê Thế Quyền kể lại sự việc cho PV.

Người đó đánh liên tiếp nhiều lần vào thái dương bên trái, rồi đánh vào thái dương bên phải của tôi, vì cú đánh quá mạnh vào gần đuôi mắt nên tôi choáng váng ngã gục xuống đất. Không dừng lại ở đó, người đó túm cổ áo tôi dậy tiếp tục chửi: “Đ…m, mày thích giả vờ ngất à? Tao cho mày ngất này”, rồi đánh liên tiếp vào đầu tôi.

Vì bị đánh quá đau nên tôi nói: “Em không con cháu ai ạ, cho em xin”, thì người đó không đánh tôi nữa. Việc này có sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó.

Sau đó, họ cho chúng tôi sang nộp tiền phạt, đồng chí công an viên thu tiền phạt nói với chúng tôi: “Theo quy định thì trường hợp này thì phải nộp phạt 200.000 đồng, nhưng ở đây các anh linh động cho các em, lấy mỗi người 150.000 đồng” và không hề có biên lai thu tiền nộp phạt gì cả. Có điều gì mờ ám ở số tiền đó chăng?” - anh Quyền thuật lại.

Qua xác minh từ 10 người là nhân chứng, những người liên quan đến sự việc ngày 22/1 vừa qua, họ đều khẳng định toàn bộ nội dung trên là đúng sự thật và đồng loạt ký tên sẵn sàng đứng ra làm chứng việc Công an xã Minh Khai hành hung dân ngay tại trụ sở UBND xã này.

"Chúng tôi chưa biết sự việc" (!?)

Trao đổi với PV về vấn đề này (chiều 24/1), ông Nguyễn Đức Quỳnh, phó Trưởng Công an xã Minh Khai cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được báo cáo của anh em công an viên đánh người tại trụ sở UBND xã như đơn tố cáo. Cá nhân tôi bây giờ các anh nói mới biết và cũng chưa nhận được phản ánh của công dân được cho là bị hành hung(!?)".

Cũng theo ông Quỳnh, gần Tết việc kiểm tra xử lý các vi phạm về tạm trú, tạm vắng là điều bình thường. "Về việc xử phạt hành chính đối với vi phạm này có hai phương án thực hiện. Một là người vi phạm ra kho bạc nộp phạt, thứ 2, chúng tôi sẽ ra nộp phạt thay cho người vi phạm" - ông Quỳnh nói.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được xem biên lai nộp phạt của những người bị xử lý hành chính ngày 22/1 vừa qua (vì những người vi phạm cho rằng họ đã ký vào một biên bản khống) thì ông Quỳnh, lúng túng trả lời: "Cái này giao cho anh em đi lấy rồi nhưng chưa xong vì đông người chưa đến lượt".

Cùng đó, PV đề nghị được xem quyết định xử phạt vi phạm hành chính với những người vi phạm trên thì ông Quỳnh nói không giữ. "Cái này ông Sơn (Trưởng Công an xã Minh Khai - PV) giữ trong tủ riêng. Tôi không cầm, phải hỏi ông Sơn mới biết".

Sau đó, chúng tôi đã liên hệ với ông Sơn để lấy quyết định xử phạt nhưng ông này trả lời: "Cái này anh em đi làm vẫn giữ" và nói "sẽ cung cấp cho báo chí sau".

Theo ông Quỳnh, ông sẽ cho anh em đi xác minh và thông tin đến báo chí vào ngày hôm sau. "Nếu có vi phạm chúng tôi sẽ đề nghị xử lý nghiêm theo Pháp luật. Còn chắc chắn người thực thi công vụ, công an không được đánh dân, như thế là sai luật" - ông Quỳnh khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại