Giết người vì 100 nghìn đồng, trốn 15 năm rồi về tự thú

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Bị ông Tuấn nhiều lần đòi nợ 100 nghìn tiền thua đánh bài trước đó, Long ức chế, vớ lấy con dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 19/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Phạm Thanh Long (48 tuổi, ở xã Nghi Đức, TP. Vinh, Nghệ An). Nạn nhân là ông Phạm Văn Tuấn (59 tuổi, ở xã Mường Nọc, Quế Phong) - chủ nhà trọ của Long.

Theo bản cáo trạng, vào tháng 10/1999, Long cùng nhóm thợ đi xây dựng một cây cầu bắc qua sông trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An). Nhóm công nhân nhân này được công ty thuê cho ở trong nhà ông Phạm Văn Tuấn (59 tuổi, ở xã Mường Nọc, Quế Phong).

Trong thời gian ở trọ tai đây, giữa ông Tuấn và Long cùng nhóm thợ có chơi bài ăn tiền với nhau. Sau đó, Long bị thua hết tiền nên nợ ông Tuấn 100 nghìn.

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Tối ngày 15/10/1999, Long đi chơi về thì bị ông Tuấn đòi nợ. Long một mực khẳng định mình đã trả tiền trước đó rồi nhưng ông Tuấn không nghe. Ngay sau đó, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Long bị ông Tuấn lấy dao đập vào đầu gây chảy máu nên được mọi người băng bó, đem về phòng nghỉ ngơi.

Vẫn ấm ức vì chưa đòi được tiền, sau đó, ông Tuấn tiếp tục vào phòng của Long để đòi nợ. Quá bức xúc, trong phút giây mất bình tĩnh, Long lấy dao chém nhiều nhát vào ông Tuấn, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn vào miền Nam. Sau 15 năm bỏ trốn, đến ngày 19/8/2013, thấy lương tâm day dứt nên Long đã về tự thú.

Tại phiên tòa, Long đã ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Được biết, phía gia đình nạn nhân yêu cầu phải bồi thường 75 triệu đồng, nhưng hiện Long đã đưa được 15 triệu.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Long 8 năm tù về tội Giết người. Bị cáo được tại ngoại chờ lệnh thi hành án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại