Giây phút nghẹt thở vây bắt sát thủ giết 2 vợ chồng ở Thanh Hóa

Hữu Chí |

(Soha.vn) - Trong sổ danh bạ của đôi vợ chồng xấu số bị giết có tên một khách hàng đáng nghi là Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

Hành trình vây bắt

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra rạng sáng ngày 1/6 tại Thanh Hóa khiến hai vợ chồng chủ tiệm cầm đồ là anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1965) và vợ là Lê Thị Loan (SN 1968) thiệt mạng, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhận định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản, lực lượng chức năng đã truy tìm manh mối để xác định kẻ thủ ác. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng lần ra các manh mối quan trọng từ chiếc xe máy “cắm” tại nhà chủ tiệm cầm đồ.

Trong sổ danh bạ của vợ chồng anh Thưởng có tên một khách hàng đáng nghi là Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, đội CSĐT Công an Thanh Hóa đã chia ra nhiều hướng, cử lực lượng về ngay xã Đông Thịnh để điều tra, xác minh danh tính kẻ tình nghi.

Lực lượng CSGT trong tổ vây bắt đối tượng Hải đang trao đổi với PV.

Nhận được tin báo của lãnh đạo câp trên, ban công an xã Đông Thịnh cũng đã xác minh, điều tra danh tính người có tên Hải tại địa phương. Qua rà soát, ban Công an xã này phát hiện có hai người tên Hải có cùng họ tên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban công an đã xác đinh được đối tượng tình nghi là là Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú tại thôn 3, Đại Từ, xã Đông Thịnh) chuyên cờ bạc.

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã khoanh vùng và tìm được ra kẻ tình nghi gây ra vụ thảm sát. Sau khi kiểm tra, xác định được đối tượng, cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giữ vợ anh Hải và em trai Hải để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ trọng án”, ông Thảo, Phó công an xã Đông Thịnh cho biết.

Đến 15 giờ ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản này là Nguyễn Văn Hải (SN1984), trú tại thôn 3, Đại Từ, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Đây là đối tượng lao động tự do, chuyên bài bạc. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay trong chiều cùng ngày Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã số 06 ngày 1/6/2014 toàn quốc đối với Nguyễn Văn Hải.

CSGT bắt giữ sát thủ ngay trên xe khách

Trong đêm 1/6, các mũi trinh sát được chia làm nhiều hướng để lần rò tug tích kẻ giết người. Sáng ngày 2/6, nắm bắt được thông tin, hung thủ đang lẩn trốn trên xe khách, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ nhanh chóng vây bắt đối tượng. Trong buổi sáng cùng ngày lực lượng CSGT huyện Quảng Xương đã nhanh chóng thành lập các tổ, chốt kiểm soát vây bắt chặt chẽ sát thủ đi trên xe khách.

Đại úy Lê Hồng Thái, Trạm trưởng trạm CSGT QL1A trên địa phận huyện Quảng Xương cho biết: “Sáng ngày 2/6, nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai lực lượng tăng cường phối hợp với phòng PC45 để vây bắt kẻ phạm tội. Tiến hành lập chốt gồm 8 đồng chí kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông lưu thông từ phía Nam ra để truy tìm hung thủ có lệnh truy nã. Để cuộc vây bắt không xảy ra sơ xuất, chúng tôi đã quán triệt các cán bộ trong đội vây bắt phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xác định đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong trọng án”.

Tổng cộng có 3 tổ vây bắt, mỗi tổ có 8 đồng chí công an. Một tổ đóng tại Cầu Ghép, một tổ thuộc địa phận xã Quảng Trung, một chốt ngay đầu đường tránh TP.Thanh Hóa. Các loại xe lưu thông từ hướng Nam - Bắc đều được kiểm soát chặt chẽ. Đến khoảng 11h tổ CSGT đóng tại km47 QL1A, thuộc địa phận xã Quảng Trung, Quảng Xương đã kiểm tra xe khách mang BKS 38B.00008 và phát hiện ra hung thủ đang ngồi trên xe này.

Thượng úy Nguyễn Hoành Long tổ trưởng tổ CSGT  kể lại giấy phút vây bắt sát thủ máu lạnh.

Thượng úy Nguyễn Hoành Long tổ trưởng CSGT vây bắt đối tượng ở địa điểm trên cho biết: “Khoảng 9h, chúng tôi được lệnh tiến hành kiểm soát tất cả các loại xe để vây bắt đối tượng Hải đang bị truy nã. Tất cả các xe khách, xe tải, môtô đều được kiểm tra. Đến 11h chúng tôi phát hiện ra đối tượng đang ngồi trên xe khách.

Khi chúng tôi yêu cầu chiếc xe khách mang BKS  38B.00008 dừng xe, và bước lên kiểm tra thì phát hiện có một đối tượng rất giống với hình dạng của người đang bị truy nã ngồi ở hàng ghế thứ 4, tính từ dưới lên. Ngay lập tức tôi liền lại kiểm tra và bắt giữ Hải ngay tại chỗ. Lúc đó trên người Hải không có gì ngoài một CMTND và một giấy phép lái xe. Thái độ của Hải vẫn tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh và đưa tay ra cho chúng tôi còng. Sau khi bắt được đối tượng trên xe khách nhiều người dân quanh đó và cả hành khách trên xe họ vô cùng bất ngờ và bàng hoàng khi đang đi chung xe với một sát thủ máu lạnh”, ông Long chia sẻ.

Hung thủ bị bắt và tang vật vụ án

Hung thủ bị bắt và tang vật vụ án

Việc nhận dạng hung thủ rất khó, vì trong hình truy nã Hải để tóc nhưng bên ngoài Hải lại cắt trọc. “Để cho chắc, tôi liền kiểm tra chân của Hải và phát hiện có một vết thương đúng như những thông tin tôi nắm được. Ngay sau đó chúng tôi đã dẫn giải Hải xuống xe, làm các thủ tục bắt Hải đối với nhà xe, sau đó báo ngay cho lực lượng PC45 có mặt áp giải đối tượng về để phục vụ điều tra”, ông Long chia sẻ thêm.

Trước đó, như tin chúng tôi đã đưa, khoảng khoảng 8h sáng 1/6, một số người dân phát hiện hai vợ chồng là Lê Sỹ Thưởng (SN 1965) và vợ  Lê Thị Loan (SN 1968) tại thôn 3, xã Đông Anh, đã chết trong tư thế nằm dưới sàn nhà, cạnh vũng máu, với nhiều nhát chém trên cơ thể.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra vụ việc. Chỉ sau đó một ngày, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết và không chế ngay nghi phạm Nguyễn Văn  Hải (SN 1984, trú thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) khi tên này đang lẩn trốn.

Xem thêm Clip vụ giết người tình đồng tính, cưa xác phi tang ghê sợ 

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại