Giang hồ táo tợn xông vào chém người dã man ngay giữa đường

Trang Anhh |

Khi đang ngồi uống nước ngoài đường, anh M. bị 3 tên giang hồ cầm dao, kiếm lao vào chém tới tấp khiến nạn nhân nhập viện vì đứt gân tay, bay 3 mảnh hộp sọ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) hôm nay 30/9 cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc anh Phạm Văn M. (SN 1988, trú đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân) bị một nhóm giang hồ cầm dao kiếm chém gây thương tích.

Theo thông tin trên trang Người lao động, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 ngày 28/9, khi anh M. đang ngồi uống nước tại số 130 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy cầm dao, kiếm lao vào đâm chém.

Bị chém bất ngờ, anh M. theo phản xạ hất chiếc bàn lên để chống đỡ đồng thời lùi lại. Tuy nhiên, lúc này anh M. bị ngã nên các đối tượng lao tới chém vào vùng đầu, cánh tay khiến nạn nhân gục xuống. Thấy thế, bọn chúng lên xe máy bỏ đi.

Người dân đã nhanh chóng đưa anh M. đến Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu và được xác định đứt gân tay trái, bay mất 3 mảnh hộp sọ.


Nạn nhân M. đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Người lao động)

Nạn nhân M. đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Người lao động)

Được biết, 3 đối tượng chém anh M. là Trung "bút", Việt Anh và một tên không rõ lai lịch.

Nạn nhân cho biết, 4 năm trước, do có xích mích nên anh này từng cầm súng bắn bị thương Trung "bút" và phải đi tù. Đến đầu năm 2015, anh M. mãn hạn tù trở về mở cửa hàng ăn trên đường Lê Hồng Phong thì Trung “bút” nhiều lần đến gây sự.

“Cách đây vài tháng, trong 1 lần chạm mặt, Trung "bút" đã cầm cốc nước hắt vào người tôi nên hai bên xảy ra cãi vã. Công an phường đã tiến hành giảng hòa nhưng không ngờ tôi vẫn bị chém nhập viện" - anh M. cho biết trên trang Người lao động.

Trước đó không lâu, chiều 16/8, anh Nguyễn Bé Minh (24 tuổi) cũng bất ngờ bị 20 người cầm hung khí xông vào truy sát khi đang ngủ trong nhà ở xã Hòa Thành, TP Cà Mau.

Nam thanh niên vùng chạy ra sân nhưng vẫn bị nhóm người này đuổi theo chém gục khiến nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do mất máu nặng, trên người có nhiều vết chém.

Bà Dư Thị Khê (mẹ nạn nhân Minh) cho biết, trong số những tên giang hồ, bà nhận ra một người đã xảy ra mâu thuẫn với con bà tại tiệc cưới người quen buổi sáng cùng ngày. Đây là một đại ca có "số má" trong giới giang hồ ở TP Cà Mau, từng có tiền án, tiền sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại