Giảm án cho kẻ giết người yêu tàn bạo vì bị đòi chia tay

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị người yêu đòi chia tay, Phú cầm dao đi tìm Hoa để nói chuyện. Cơn ghen nổi lên, Phú đã xuống tay hạ sát bạn gái một cách tàn bạo.

Ngày 11/9, TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên giảm án phạt từ tử hình xuống còn chung thân cho bị cáo Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Giết người”. Trước đó bị cáo Phú bị tòa sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2013, Phú quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Hiếu Hoa (21 tuổi, ngụ quận 1). Trong thời gian quen nhau, Phú biết chị Hoa có bạn trai cũ đang sinh sống bên Đan Mạch.

 

Bị cáo Phú cúi mặt trong suốt phiên tòa
Bị cáo Phú cúi mặt trong suốt phiên tòa

Ngày 15/6/2014, chị Hoa nói với Phú xuất cảnh đi du lịch ở Đan Mạch thăm người thân. Đến ngày 18/7/2013 chị Hoa về nước và nhắn tin Phú biết là qua nhà gặp mẹ Phú và trả lại số tiền đã mượn trước đó. Nghe người yêu nói vậy Phú nghi ngờ Hoa đã nối lại tình cảm với người yêu cũ nên tìm cách gặp để nói chuyện và níu kéo tình cảm. Trước khi đi đến nhà Hoa, Phú bỏ một con dao Thái Lan vào trong cốp xe.

Hai người gặp nhau, chị Hoa nói là sẽ di du học nước ngoài và không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với Phú nữa. Phú tức giận lấy xe đi về nhà nhưng khi đi được một đoạn thì Phú quay lại gọi chị Hoa ra gặp để cố níu kéo tình cảm.

Thấy chị Hoa có thái độ thờ ơ với mình, Phú mở cốp xe lấy con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Khi chị Hoa ngã gục xuống đường, Phú nắm lấy tóc đâm tiếp một nhát vào cổ nạn nhân.

Bị đòi chia tay, gã thanh niên điển trai đã hạ sát người yêu một cách tàn bạo
Bị đòi chia tay, gã thanh niên điển trai đã hạ sát người yêu một cách tàn bạo

Nghe tiếng kêu la của chị Hoa, bảo vệ tòa nhà gần đó chạy tới giải cứu, Phú vứt dao xuống đất bỏ chạy. Cha của nạn nhân nghe tiếng tri hô nên chạy ra cùng mọi người đuổi bắt Phú giao nộp cho Công an phường. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị Hoa đã chết trên đường đi do đa vết thương gây thủng khí quản, thủng tim.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay HĐXX xét thấy chỉ vì tình yêu mù quáng mà bị cáo đã đâm chết người yêu khi xảy ra mâu thuẫn. Hành vi này là nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng người khác và bị xã hội lên án. Tòa sơ thẩm xử phạt Phú tử hình là thích đáng với những gì bị cáo đã gây ra. Nhưng xét bị cáo có thân nhân tốt, phạm tội lần đầu, gây án trong phút bị kích động. Xét thấy gia đình có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, người thân có công cho cách mạng và được nhiều làng xóm, đồng nghiệp làm đơn xin tha chết cho bị cáo. Vì vậy, HĐXX quyết định giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với bị cáo Phú.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại