Ghẹo gái bị tát tai, ném “bom xăng” hại bé 5 tuổi

hoanghuyen |

Gọi điện thoại chọc ghẹo bạn gái người khác bị tát tai, nuôi lòng thù hận, Nhựt rủ đồng bọn ném "bom xăng" vào nhà đối thủ.

Ngày 21-2, bé Trương Hoàng Quý (SN 2007, ngụ tổ 10 ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vẫn đang được điều trị tại Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM, trong tình trạng bị phỏng 2 chân, vùng lưng và tay phải.

Bé Quý đang được điều trị tại Khoa Bỏng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM)

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 18-2, anh Phan Văn Lợi (SN 1984, cậu ruột bé Quý) có nhậu chung với một số người bạn ở thị trấn Chơn Thành. Trong số này có Võ Văn Nhựt (SN 1985, ngụ khu phố Bình Ninh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước).

Đến 11 giờ cùng ngày, Nhựt vào xã Nha Bích, huyện Chơn Thành nhậu tiếp. Lợi vào xã Minh Lập nhậu cùng em trai là Phan Văn Thái (SN 1986) cùng bạn gái Thái.

Trong lúc nhậu, Nhựt gọi điện thoại chọc ghẹo bạn gái của Thái. Vì vậy Lợi đi xe máy vào xã Nha Bích gặp Nhựt và tát tai đối tượng này rồi bỏ về. Bị tát giữa đám đông, Nhựt nuôi ý định trả thù.

Lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, Nhựt cùng 3 đối tượng khác đi xe máy đến nhà anh Lợi.“Thấy 4 thanh niên dừng xe máy trước nhà, mở cốp xe lấy ra hai chai bia, tôi nghi có chuyện chẳng lành. Khi nhóm thanh niên định xông vào nhà, tôi có cảnh báo sẽ báo công an tới bắt. Lúc này chúng dừng tại bàn thiên rồi móc hộp quẹt ra châm lửa đốt miếng vải dính vào chai bia, ném vào nhà tôi”, bà Nguyễn Thị Hồng, mẹ anh Lợi, kể lại.

Thời điểm này, bé Quý đang đứng sau lưng bố mình là anh Trương Hoàng Phú (SN 1981) ở trong nhà thì bị miểng và lửa của 2 quả “bom xăng” văng trúng gây phỏng nặng, riêng anh Phú chỉ bị phỏng nhẹ ở bàn chân trái.Sau khi gây án, Nhựt cùng 3đồng bọn trốn khỏi địa phương. Công an huyện Chơn Thành vẫn đang khẩn trương truy bắt các đối tượng để xử lý.

Theo nld.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại