Ghen tuông vô cớ, thanh niên cắt cổ "người trong mộng"

Khánh Hà |

(Soha.vn) - Khi tới phòng trọ nói chuyện với 'người trong mộng', Nam cho rằng Ánh không tôn trọng mình nên đã cầm dao cắt cổ, cướp điện thoại rồi bỏ trốn.

Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hoài Nam (SN 1984 ở Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân của Nam là một cô gái trẻ, “người yêu của bị cáo” – lời Nam.

Sau khi thi hành án về tội trộm cắp tài sản ở Tuyên Quang, Nam xuống Hà Nội làm nghề tự do. Thời gian đi làm ở Đông Anh, Nam quen biết và có tình cảm với chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1989 ở Nam Trực, Nam Định), làm công nhân ở khu Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Nam thường xuyên gọi điện, đến phòng trọ tán tỉnh nhưng chị Ánh chưa chấp nhận. Khoảng 11h ngày 10/12/2012, Nam cầm một túi quần áo tới phòng trọ của chị Ánh chơi. Khi ngồi nói chuyện với nhau, Nam thấy điện thoại của Ánh đổ chuông, có 1 người bạn trai gọi đến.  Ánh quay mặt sang hướng khác nói chuyện điện thoại. Nghĩ rằng bạn gái không tôn trọng mình, Nam bực tức túm chiếu, làm lộ ra con dao ở cuối giường. Nam nảy sinh ý định giết bạn gái nên xông đến, khống chế, cầm dao cứa cổ.

Ánh chống cự, kêu cứu rồi cắn vào ngón tay Nam. Bị đau, Nam buông nạn nhân ra rồi giật chiếc điện thoại bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Nam đi taxi trốn, vì không có tiền nên gán điệnthoại của nạn nhân cho lái xe. Sợ bị bắt, Nam lang thang rồi trốn vào Đắc Lắc. Đến tháng 2/2014 Nam bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Bị cáo Nam tại tòa
Bị cáo Nam tại tòa

Sau 2 năm không gặp “người trong mộng”, Nam lúng túng khi thấy Ánh xuất hiện tại tòa.

Ánh có khuôn mặt khả ái, dùng khăn quàng kín cổ, che vết sẹo cần 10 cm do bị cáo gây ra. Cô gái tránh ánh mắt của Nam, tỏ vẻ sợ sệt. Trái với lời khai của Nam về việc hai người có tình cảm với nhau một thời gian, Ánh cho rằng cô và bị cáo chỉ là bạn bình thường. “Em quen Nam qua một người bạn cùng khu trọ, em nói đã có người yêu và chưa bao giờ đi uống nước với Nam. Nếu hôm đó em không cắn vào ngón tay, chắc Nam đã giết chết em rồi” – Ánh tỏ vẻ sợ sệt nói.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, Nam chưa được xóa án tích, tái phạm nguy hiểm nên đã tuyên phạt bị cáo án tù chung thân. Nghe xong mức án, Nam cúi cằm, ngồi thụp xuống ghế. Còn Ánh, cô túm vội tay bác ruột, đi nhanh ra khỏi phòng xét xử.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại