Gã trai làng vung dao gây tội ác vì bị “chủ nợ” đòi tiền… trước mặt bạn gái

Cẩm Trinh |

Chỉ vì thấy mất mặt khi bị bạn đòi nợ trước mặt bạn gái, gã trai làng đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm bạn một nhát chí mạng, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Bị đòi nợ trước mặt bạn gái

Sáng 25- 11, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thống (SN 1992, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 9 năm tù về tội Giết người.

Đồng thời Thống phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 98 triệu đồng. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Văn Nhanh (SN 1992, ngụ cùng địa phương với Thống).

Theo đó, khoảng 21g ngày 12- 7- 2014, Thống chở bạn gái đến khu vực Gò Rái ở gần nhà chơi. Ngồi nói chuyện được một lát thì Nhanh và em trai là Nguyễn Văn Phong (SN 1998) cũng ra đây ngồi hóng mát.

Vừa ra đến nơi, Nhanh thấy người ngồi phía trước là Thống nên lấy cục gạch ném trúng tay Thống, sau đó đi lại bảo: “Mày trả số tiền hôm trước cho tao. Vì trả tiền cho mày và đám bạn mày mà lâu nay tao đói meo, chẳng còn đồng nào”.

Nghe Nhanh nói vậy, Thống liền đáp lại: “Tại mày trả chứ ai bảo mày trả. Mày làm sang trả tiền thì ráng chịu, tao có tiền đâu mà trả cho mày. Mày đi chỗ khác đi”.

Hiện trường vụ án (Ảnh: C.Trinh)
Hiện trường vụ án (Ảnh: C.Trinh)

Sau tiếng đuổi của Thống, Nhanh bực tức đáp lại: “Mày lấy quyền gì mà đuổi tao. Mày trả tiền cho tao thì tao về. Bạn bè mà mày chơi vậy là không được”.

Bị bạn lảm nhảm đòi tiền trước mặt bạn gái, Thống liền quát lớn: “Mày cút ngay. Mày mà con ở đây lảm nhảm thì đừng trách tao”.

Tức giận, Nhanh liền vung tay tát Thống một cái vào mặt và nói: “Bây giờ tao đi về, còn mày thì hôm sau trả tiền cho tao. Cái tát này là để cảnh cáo mày chơi không đẹp với bạn bè”. Sau đó, Nhanh gọi Phong rồi cả hai cùng bỏ về.

Đi được một đoạn thì Thống gọi ngược Nhanh trở lại, rồi bất ngờ rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người, đâm một nhát chí mạng vào bụng Nhanh, khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Thấy anh mình bị đâm, Phong liền chạy đến đánh trả lại thì bị Thống vung dao đâm trúng chân.

Sau đó, Thống cùng bạn gái lên xe bỏ chạy, còn Phong tri hô mọi người đến đưa anh đi cấp cứu nhưng khi gia đình đến hiện trường thì nạn nhân đã tắt thở.

Tại hiện trường, CQĐT phát hiện con dao Thái Lan hung thủ dùng để đâm nạn nhân, dẫn đến tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân nạn nhân tử vong là do bị đâm một nhát vào bụng, làm thủng gan, gây mất máu cấp.

Ngay sau đó, từ lời khai của Phong, Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước đã xác định được nghi can là Nguyễn Ngọc Thống và tiến hành truy bắt.

Sau khi gây án khoảng 4 giờ đồng hồ, Thống đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang tìm cách chạy trốn.

Tại CQĐT, Thống khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên theo Thống, hành vi của mình là để cảnh cáo bạn vì dám làm mình mất mặt trước mặt bạn gái chứ không có ý giết người.

Thống khai: “Cách đây khoảng 2 tháng, tôi và Nhanh cùng tham gia đợt huấn luyện dân quân dự bị thường niên. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, mỗi người nhận được một số tiền nên cả hai cùng rủ vài người bạn đi nhậu.

Trong lúc nhậu, tôi có gọi thêm một số người bạn của tôi đến nữa nhưng vì công việc nên tôi về trước. Đến khi tính tiền, chỉ mình Nhanh tính nên khi gặp tôi Nhanh liền đòi số tiền đó.

Vì bị Nhanh đòi tiền trước mặt bạn gái nên tôi bực tức nói là tôi không mượn. Sau đó, bị Nhanh tát, tôi chịu không được nên mới xảy ra cơ sự này. Tôi thành thật xin lỗi, tôi biết mình sai rồi”.

Khi cơ quan chức năng hỏi tại sao đi chơi lại thủ dao trong người, Thống phân bua: “Tại chiều hôm đó, tôi chở bạn gái đi ăn đám cưới ở xã bên.

Vì sợ đám trai bên đó hung hăng đánh người nên tôi đem theo con dao để nếu có chuyện gì xảy ra thì tự vệ, chứ không có gì khác. Nhanh với tôi là bạn chơi hồi nhỏ tới giờ, tôi không cố ý giết Nhanh”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thống tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thống tại phiên tòa.

Nước mắt và bi kịch

Kể lại sự việc, ông Nguyễn Văn Chính (SN 1962, bố của Nhanh) rưng rưng nước mắt: “Lúc đó, vợ chồng tôi đang ở nhà thì thằng cháu hàng xóm chạy đến bảo anh em thằng Nhanh bị đâm ở Gò Rái.

Tôi lật đật chạy ra thì thấy thằng Nhanh nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều. Tôi liền đỡ con dậy thì nó đã tắt thở, còn thằng Phong thì liên tục bảo thằng Thống đâm chết anh nó”.

Ngồi bên cạnh bố, Phong cho biết: “Chuyện chẳng có gì to tát, mà bây giờ anh em lại chết tức tưởi, trong khi anh và Thống là bạn thân. Em không nghĩ Thống lại dám làm như vậy.

Lúc đó em chạy vào ngăn cản thì Thống bảo: “Tất cả là tại anh mày hết, không phải tại tao. Tại nó ép tao phải làm như thế”.

Thấy anh ngã, em liền kéo Thống ra thì bị Thống dùng dao đâm vào chân, nếu không có bạn gái Thống gọi đi thì chắc em cũng chết theo anh Nhanh rồi”.

Được biết, Nhanh sinh ra trong gia đình nông dân nghèo có 4 anh chị em, trong đó người anh cả, người chị đã có gia đình và ở riêng.

Vì nhà nghèo, Nhanh học đến lớp 9 thì nghỉ học ở nhà. Sau đó tham gia nghĩa vụ quân sự rồi trở về làm nông phụ giúp gia đình. Cách đây gần 7 năm, mẹ Nhanh bị u xơ buồng trứng và gai cột sống nên chẳng làm được công việc nặng mà chỉ ở nhà lo cơm nước.

Ba năm trở lại đây, bố Nhanh lại bị đau dạ dày và mọc hai cái bướu ở hai vai nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì không có nghề nghiệp ổn định, nhà lại ít đất nên Nhanh cùng với em trai đi đào trùn biển kiếm tiền.

Công việc này cho gia đình nguồn thu nhập nhưng vì phụ thuộc vào con nước nên mỗi tháng hai anh em Nhanh chỉ đi đào trùn được hai lần, mỗi lần khoảng 1 tuần.

Ông Chính nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi đau ốm liên miên nên chẳng làm được gì nhiều, thằng Phong thì năm nay học lớp 11, nó đâu có làm ra tiền.

Thằng Nhanh nó thương bố mẹ nên ngày nào cũng đi làm, nếu không có việc này thì việc khác để kiếm tiền lo cho bố mẹ, mà bây giờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Mẹ nó từ ngày đó đến nay, mỗi lần nhắc đến con lại khóc, tôi sợ bệnh tình của bà lại nặng thêm thì lấy gì mà chữa chạy”.

Cách gia đình nạn nhân khoảng 200m, gia đình hung thủ cũng đang rơi vào bi kịch vì cái nghèo, nay con cái lại ngồi tù vì tội Giết người.

Từ ngày con trai giết người, bà Mai Thị Năm (SN 1966, mẹ của Thống) đã bán hai con bò để lấy tiền bồi thường cho gia đình bị hại.

Được biết, hai con bò này được mua trước đó 3 tháng từ số tiền 20 triệu vay ngân hàng và đến nay vẫn chưa trả được, nó là tài sản duy nhất có giá trị của gia đình.

Bà Năm cho biết: “Con dại thì cái mang chứ biết làm sao. Bây giờ tòa tuyên án, thằng Thống đã ngồi tù rồi nhưng tôi vẫn không lý giải được tại sao thằng Thống lại giết thằng Nhanh, hồi giờ tụi nó chơi thân lắm”.

Được biết, Thống là con trai út trong gia đình nghèo có 2 anh em trai. Vì gia đình khó khăn nên Thống học hết lớp 9 thì nghỉ và đi học nghề sửa xe máy. Sau đó đi nghĩa vụ quân sự và chưa có tiền mở tiệm sửa xe nên ở nhà phụ bố mẹ.

Theo một số người dân địa phương, Thống bản tính hiền lành, không gây sự với ai.

Sự việc xảy ra, có lẽ do có hơi men lúc ăn đám cưới nên khi bị Nhanh tát một cái, Thống mới tức giận vung dao giết người. Riêng việc Thống có dao trong người thì đến giờ người dân vẫn không tin điều đó.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng thôn Vinh Quang 1, cho biết: “Thằng Thống và thằng Nhanh là bạn chơi thân với nhau, hai gia đình cũng rất thân, vậy mà chỉ vì lời qua tiếng lại chuyện tiền bạc, để giờ đứa mất mạng, đứa vào tù. Từ trước đến nay ở địa phương chưa xảy ra sự việc nào đau lòng như thế này, đó là một bi kịch quá lớn”

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại