Gã thanh niên mới lớn hại đời bé gái 4 tuổi

Vừa mới lọt lòng, Phạm Thế Anh (SN 1997), trú tại thôn An Vệ, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã phải hứng chịu cảnh cha mẹ chia tay rồi mỗi người bỏ đi một nơi mặc sinh linh nhỏ bé này sống chết.

Không muốn cháu mình sống trong cảnh bơ vơ, những người thân của Thế Anh đành gắng hết mình nuôi cháu ăn học để bằng bạn, bằng bè. Thế nhưng đáp lại lòng tốt của người thân, Thế Anh bỏ học đi lêu lổng. Nhưng chưa hết, gần đây, đối tượng Phạm Thế Anh đã gây nên một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến cho dư luận địa phương phẫn nộ đó chính là hiếp dâm cháu Đỗ Thị Q. (SN 2009) trú tại thôn Cầu Ngà, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc.

Dư luận dậy sóng

Theo thông tin mà chúng tôi có được từ công an huyện Gia Lộc, cơ quan này vừa khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lộc. Thủ phạm được xác định là Phạm Thế Anh (SN 1997). Nạn nhân là cháu Đỗ Thị Q. (SN 2009).

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 8/6, tại nhà chị Phạm Thị Mai, ở thôn Cầu Ngà, xã Phương Hưng, nhân lúc người lớn vắng nhà, đối tượng Phạm Thế Anh đã thực hiện hành vi bỉ ổi với cháu Q.. Cũng theo những người thân của đối tượng và nạn nhân thì sự việc xảy ra quá bất ngờ bởi thường ngày, cha mẹ cháu Q. thường gửi Thế Anh trông nom, bế ẵm.

Gã thanh niên mới lớn hại đời bé gái 4 tuổi
Ông Phạm Văn T., đau xót kể về cuộc đời không bằng phẳng của cháu mình.

Mặc dù cho đến thời điểm này, vụ việc đau lòng trên đã diễn ra hơn một tháng nhưng khi nhắc đến, nhiều người dân ở thôn Cầu Ngà vẫn không giấu được vẻ mặt căm phẫn. Chị Trần Phương A., một người sống gần nhà nạn nhân bức xúc: "Thật chẳng biết đường nào mà lần, quan tâm chăm sóc, tìm việc làm cho mà nó (Phạm Thế Anh - PV) chẳng thèm cảm ơn, đằng này nó lại đi làm cái việc tày đình như thế. Cách tốt nhất là cho nó ở tù cả đời cho xong...".

Cùng chung suy nghĩ với chị A., bà Trần Thị Ng. cũng hết sức bất ngờ trước hành động "quỷ dữ" của Phạm Thế Anh: "Thường ngày nó vẫn bế cháu Q. đi chơi nên chẳng ai có thể lường được sự việc lại diễn ra như thế này. Thương cháu Q. bao nhiêu thì tôi cũng giận thằng Thế Anh bấy nhiêu. Ai cũng mong nó chăm chỉ làm ăn, sớm kiếm được đồng tiền tự lo cho mình, vậy mà...".

Cũng theo những người dân ở thôn Cầu Ngà, sở dĩ đối tượng Phạm Thế Anh đến đây ở và gây trọng tội với cháu Q. là bởi do thương cháu không có công ăn việc làm nên chị Phạm Thị M. (cô ruột của đối tượng) đã đón Thế Anh về nhà mình để tiện bề chăm sóc và tìm kiếm công việc. Kể lại sự việc, chị M. không giấu được những giọt nước mắt bởi kẻ gây án là cháu ruột mình còn nạn nhân lại là cháu ruột của chồng.

Theo đó vào tối 8/6, sau khi chờ mãi không thấy Thế Anh đi làm về nhà nên chị M. liền sang nhà chị dâu chơi. Tuy nhiên, khi vừa vào đến nhà, chị M. nghe thấy tiếng xì xào liên quan đến cháu mình. Đang định hỏi có chuyện gì thì chị gái của cháu Q. tiến đến nói như hét vào tai: "Thằng Thế Anh mất dạy lắm, thím đuổi nó về An Vệ đi (thôn An Vệ nơi Thế Anh ở cùng ông nội - PV)".

Trước những lời nói đó, chị M. sinh nghi đồng thời hỏi rõ ngọn ngành xem cháu mình gây nên tội gì. Chị chết điếng khi nghe tin: Hồi chiều khi tắm cho Q. thấy con bé kêu đau ở vùng kín nên mẹ cháu Q. có hỏi thì nhận được câu trả lời: "Tại chú Thế Anh làm con đau". Thấy con gái hồn nhiên nói vậy, mẹ cháu Q. hốt hoảng kiểm tra và phát hiện ra vùng kín của cháu có những vết trầy xước và nghi ngờ con gái mình đã bị kẻ xấu xâm hại. Nghe được thông tin trên, chị M. như người "chết đứng" bởi chị không thể ngờ được, thằng cháu mình đang cưu mang lại gây ra một chuyện đồi bại đến như vậy.

Ngay sau khi vụ việc được phát giác, gia đình cháu Q. đã làm đơn trình báo lên công an huyện Gia Lộc. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chiều ngày 9/6 đối tượng Phạm Thế Anh đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Bản, trưởng công an xã Đức Xương cho biết: "Thông tin Phạm Thế Anh hiếp dâm cháu bé 4 tuổi là có thật. Đây là một việc hết sức đau lòng, bởi đối tượng Thế Anh rơi vào hoàn cảnh đáng thương, bố mẹ bỏ nhau từ lúc mới sinh phải ở với ông bà nội. Từ trước đến nay, đối tượng này chưa có vi phạm gì, luôn chấp hành tốt mọi quy định của địa phương".

Gã thanh niên mới lớn hại đời bé gái 4 tuổi
Căn nhà nơi Phạm Thế Anh gây ra chuyện đồi bại với cháu Đỗ Thị Q.

"Con dại, cái mang"

Tiếp tục tìm hiểu về thân nhân của đối tượng Phạm Thế Anh, chúng tôi tìm về nhà ông bà nội của hắn tại thôn An Vệ, xã Đức Xương. Nằm lọt thỏm bên những căn nhà cao tầng, nhìn bên ngoài căn nhà cấp 4 của ông Phạm Văn T. (74 tuổi,  ông nội đối tượng) hết sức tiêu điều với những vết rêu, mốc loang lổ trên những bức tường. Đang xếp đống củi giữa sân, thấy có khách tìm đến, ông T. vội vã lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi gò má rồi lập cập mời khách vào nhà.

Nhấp chén nước trà đắng chát, hướng tầm mắt ra phía cửa, ông T. buồn rầu kể về số phận hẩm hiu của đứa cháu nội. Theo đó, từ lúc còn nhỏ, do mâu thuẫn không thể hàn gắn nên bố mẹ Phạm Thế Anh đã ly hôn. Sau khi chia tay, cả hai để lại đứa con trai bé bỏng cho ông T. rồi đi tha phương làm ăn, nay đây mai đó, họa hoằn cả năm mới về thăm con được một lần rồi lại vội vã bỏ đi. Mặc dù cố gắng cho Thế Anh ăn học nhưng khi học hết lớp 9 trường làng, đối tượng này nằng nặc đòi bỏ học mặc cho ông bà khuyên răn hết mức.

Sợ Thế Anh ở nhà lêu lổng nhiễm thói hư tật xấu nên ông T. liền bàn với con gái (chị M.) xin việc với hy vọng có việc làm Thế Anh sẽ chí thú làm ăn. Thương cháu ngày nào cũng phải đạp xe hơn 10km từ xã Đức Xương đến cơ sở sản xuất hương ở xã Phương Hưng nên chị M. liền đón về nhà mình ở để tiện bề quản lý, chăm sóc. Ngày nào bên xưởng sản xuất được nghỉ, Thế Anh lại đạp xe về thăm ông bà.

Hôm cô nó (chị Phạm Thị M. -PV) gọi điện thông báo sự tình mà tôi cứ nghĩ là chuyện đùa. Tưởng rằng cháu tôi chăm chỉ làm ăn, tích cóp tiền lương để lo cho cuộc sống, vậy mà nó nỡ làm cái chuyện tủi nhục như vậy. Cứ nghĩ đến cháu mà chẳng dám vác mặt ra đường nhìn bà con hàng xóm nữa. Đúng là con dại, cái mang, trẻ con gây tội, người lớn phải chịu", - ông T. vừa nói, vừa lau những giọt nước mắt.

Còn chị Phạm Thị M., từ khi sự việc xảy ra, chị suy sụp hoàn toàn, bên tai chị lúc nào cũng vẩn vơ tiếng nói của đứa cháu con nhà anh chồng: "Thằng Thế Anh khốn nạn lắm, nó cả gan hiếp em gái cháu". Theo lời chị M., Thế Anh là một thanh niên hiền lành chăm chỉ. Từ khi chuyển đến đấy làm cho đến khi gây tội ác, chưa bao giờ chị M. nghe thấy ai phản ánh cháu mình làm chuyện bậy bạ gì.

Ngay cả với những người thân của cháu Q., khi thấy Thế Anh hiền lành ít nói, lại chăm chỉ làm lụng nên họ cũng rất tin tưởng. Nhiều lần cả gia đình cháu Q. bận việc đã nhờ Thế Anh trông giúp. "Nhìn nó chơi với cháu Q. như hai anh em ruột thịt nên chúng tôi rất tin tưởng. Nó gây ra tội thì nó phải chịu tội đã đành, đằng này còn tôi nữa chứ, cả hai đều là cháu mình, cứ nghĩ mà đau hết cả đầu", chị M. buồn rầu cho biết.

Hiện công an huyện Gia Lộc đang tích cực phối hợp với công an tỉnh Hải Dương nhằm sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng Phạm Thế Anh chịu trách nhiệm trước tội danh mà hắn đã gây ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại