Gã đàn ông bất tài và cái chết thảm của người vợ 26 tuổi

Trang Anhh |

Không có việc làm, Huynh còn thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ. Trong một lần cãi vã vì ghen tuông vô cớ, người phụ nữ 26 tuổi đã chết thảm dưới tay chồng.

Mối tình mãnh liệt của cô gái tuổi đôi mươi

Trong một lần đi thuê phòng trọ, Võ Hồng Huynh (SN 1985, quê Củ Chi) đã quen biết chị Nguyễn Thanh Diệu (SN 1989, ngụ phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) rồi qua thời gian, cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương.

Khi đưa bạn trai về giới thiệu cho gia đình, gia đình chị Diệu phản đối bởi thấy gã thanh niên là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, lại mới chỉ học hết lớp 2 thì nay đây mai đó lại chẳng có công ăn việc làm ổn định.

Tuy nhiên, bỏ qua mọi lời khuyên can của gia đình, cô gái trẻ vẫn nhất quyết nghe theo tiếng gọi con tim và tiến tới hôn nhân với Huynh.

Sau khi kết hôn, chị Diệu xin vào làm tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở địa phương còn Huynh thì làm thuê làm mướn sống qua ngày.

Đồng lương công nhân thì thấp còn công việc làm của Huynh lại bập bõm nên kinh tế của đôi vợ chồng trẻ sau khi kết hôn khá eo hẹp, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày chứ không để ra vốn liếng gì.

Tuy nhiên, vì yêu thương chồng nên chị Diệu cũng không than vãn hay trách móc chồng. Sau khi sinh được đứa con trai thì gánh nặng kinh tế lại càng đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ nhưng cả 2 cũng cố gắng để chèo chống qua ngày cho đến khi đứa con bước vào lớp 1.

Cuộc sống khó khăn không đủ khả năng để xây nhà, cả nhà 3 người phải ở trọ năm này qua năm khác, nay đây mai đó.

Thương con cháu vất vả, dù không ưng chàng rể nhưng hồi tháng 9, bố mẹ chị Dịu đã giành cho vợ chồng Huynh một căn phòng rộng để ở.

Tuy nhiên, từ hồi về nhà vợ ở, Huynh cũng lầm lỳ, ít nói hay chia sẻ với mọi người trong gia đình và bắt đầu thay đổi tính nết.

Trước kia Huynh kiếm tiền bập bõm theo ngày nhưng từ khi về nhà ngoại ở, được bố mẹ vợ lo ăn học cho đứa con trai 6 tuổi thì Huynh lại suốt ngày ở nhà, không đi làm nữa.

Thêm vào đó, Huynh bắt đầu tụ tập bạn bè để rượu chè bê tha, cứ về đến nhà là lại trong tình trạng say khướt chứ chẳng đỡ đần được vợ gì cả.

Không kiếm ra tiền nhưng Huynh lại thường xuyên xin tiền vợ để chi tiêu vào những việc không rõ lý do. Do tiền lương công nhân eo hẹp lại phải lo cho gia đình nên nhiều lần chị Diệu không đưa và nảy sinh to tiếng, cãi vã với chồng.

Cơn cuồng ghen vô cớ của gã chồng nát rượu

"Nhàn cư vi bất thiện" là câu nói hoàn toàn đúng với Võ Hồng Huynh khi hắn đã không có công ăn việc làm lại bê tha rượu chè rồi nảy sinh ghen tuông vô cớ. Không biết từ đâu mà Huynh nghe thấy chuyện vợ mình đi làm quen nhiều nam công nhân và bắt đầu ngoại tình.

Chỉ từ những thông tin vô căn cứ nhưng Huynh cứ bám vào đó rồi chửi bới, đánh đập vợ, lấy cớ để sa vào rượu chè hơn.

Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai người phụ nữ lại thêm gánh nặng một ông chồng bất tài, chị Dịu tỏ ra chán nản rồi làm đơn ly hôn gửi lên tòa án để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng.

Tuy nhiên lá đơn ly hôn vẫn chưa được giải quyết thì bi kịch đau buồn xảy đến với người con gái xấu số.

Võ Hồng Huynh tại bệnh viện (Ảnh: Người lao động)
Võ Hồng Huynh tại bệnh viện (Ảnh: Người lao động)

Khoảng 3h sáng ngày 5/10, ông Nguyễn Thanh Quyên (49 tuổi, bố đẻ nạn nhân Dịu)nghe thấy tiếng chó sửa inh ỏi rồi tiếng kêu cứu thất thanh của đứa con gái mình nên đã chạy sang phòng vợ chồng Huynh xem có chuyện gì xảy ra.

“Khi mở cửa phòng con gái mình thì vợ chồng tôi chết đứng chứng kiến cảnh con gái đang nằm bất động trên vũng máu; còn con rể cũng nằm ngay bên cạnh, trên ngực có vết thương rỉ máu, cùng với cây kéo có dính máu.

Thường ngày tôi không thấy cây kéo này trong nhà bao giờ, chắc là con rể tôi đã lấy ở đâu đó. Con rể tôi tỏ vẻ rất đau đớn khi thấy chúng tôi đến.

Ngay lập tức, tôi đã điện cho cơ quan Công an, đồng thời vợ tôi lại lay con gái dậy, nhưng lay mãi mà không thấy động đậy gì cả”, ông Quyên đau lòng kể lại sự việc trên trang Cảnh sát toàn cầu.

Sau khi đâm vợ tử vong, Huynh đã gọi điện thoại cho chị gái mình thông báo chuyện vừa ra tay giết vợ rồi dùng kéo để tự tử nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Bạn đầu, Huynh khai nhận do mâu thuẫn trong tình cảm nên hai người xảy ra cãi vã. Tức giận, anh ta dùng kéo đâm vợ nhiều nhát, rồi tự cứa cổ.

Công an tỉnh Bình Dương hiện đang điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại