Em đoạt mạng anh trong ngày dòng họ tất niên

Hà Khê |

Hai anh em xảy ra mâu thuẫn trong bữa tiệc tất niên của dòng họ và được mọi người can ngăn. Không ngờ sau đó, Sóng lại chạy về nhà lấy dao tìm anh họ để đâm tử vong.

Án mạng sau buổi tất niên

Có lẽ, với nhiều người trong dòng họ Bùi Bá ở xã Đông Kinh (Đông Hưng - Thái Bình) họ sẽ chẳng thể quên được bữa cơm tất niên của dòng họ trước Tết Bính Thân 2016. Bởi, đó là kỷ niệm đáng buồn nhất của họ và sau đó là cảnh tan đàn xẻ nghé của nhiều gia đình.

Giống như mọi năm, cứ đến giữa tháng Chạp âm lịch, dòng họ Bùi Bá lại tổ chức bữa họp họ và sau đó là bữa cơm tất niên ấm cúng với sự tham gia của con cháu trong họ.

Năm nay, họ tổ chức vào những ngày giá lạnh nhất của miền Bắc khiến cho bữa cơm ấy càng thêm ấm áp. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, sau bữa cơm đoàn tụ ấy lại là cảnh chia lìa.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh (Đông Hưng - Thái Bình) khiến 1 người đàn ông tử vong ngay tại chỗ.

Theo nguồn tin này, vào chiều 25/1 dòng họ Bùi Bá tại thôn Kinh Nậu có tổ chức họp họ và liên hoan tất niên năm 2015.

Trong bữa cơm cuối năm này, có nhiều thành viên của dòng họ tham gia, trong đó có hai anh em con chú - bác là Bùi Bá Sóng (sinh 1975) và Bùi Bá Khiên (sinh 1970, cùng trú tại thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng).

Sau phần họp họ, khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì giữa anh Khiên và Bùi Bá Sóng xảy ra cãi vã, to tiếng. Sẵn có hơi men trong người, Sóng đã đến mắng chửi anh họ.Thấy thế, mọi người trong dòng họ đã lên tiếng can ngăn và yêu cầu hai anh em giảng hòa.

Sau đó, các vị cao niên trong họ cũng như những anh em có mặt đã cùng lên tiếng, phân tích phải trái, hai anh em đồng ý bắt tay giảng hòa, ai về nhà người nấy.

Tuy nhiên, có men say trong người và bực tức chuyện cãi nhau ban chiều nên Sóng đứng ngồi không yên. Y chợt nghĩ đến việc anh Khiên còn nợ tiền công làm ăn chung nên Sóng lấy con dao bầu trong nhà dắt vào người, nhằm ngõ nhà anh họ thẳng tiến.

Khoảng 19h ngày 25/1, Bùi Bá Sóng đã chạy đến cổng nhà anh Khiên chửi bới và dọa chém chết cả nhà.

Thấy em họ hung hăng, mất nết dám chửi rủa trước cửa nhà, anh Khiên cũng đứng ra cửa và thách thức. Thấy vậy, Sóng đã lôi dao giấu sẵn trong người và xông tới đâm hai nhát liên tiếp, một nhát vào thẳng tim và một nhát vào sườn phải anh họ.

Lĩnh trọn hai nhát dao chí mạng của người em họ, anh Khiên đổ gục xuống, máu chảy lênh láng. Còn Bùi Bá Sòng sau phút hoảng loạn đã vứt dao bỏ chạy


Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Khiên để gia đình tổ chức tang lễ

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Khiên để gia đình tổ chức tang lễ

Thấy vậy, gia đình cùng người dân trong xóm đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cho chính quyền xã. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an xã Đông Kinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo cho công an huyện Đông Hưng để phối hợp điều tra làm rõ.

Vì mâu thuẫn tiền công nợ?

Sáng 26/1 trao đổi với PV, đại diện CSĐT Công an huyện Đông Hưng cho biết đã tiến hành tạm giữ đối tượng Bùi Bá Sóng để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân của vụ án mạng có thể do mâu thuẫn chuyện tiền công nợ của hai người từ trước. Nay sẵn có hơi men và tranh cãi trong buổi liên hoan tất niên nên hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân.

Ở địa phương, cả hung thủ Bùi Bá Sóng và nạn nhân Khiên vốn là những người hiền lành, chịu khó và chưa có điều tiếng gì ở địa phương.

"Không hiểu sao lại đến cơ sự như vậy, thằng Sóng bình thường hiền lành chứ có đánh ai bao giờ đâu. Thằng Khiên cũng thế, hiền lắm. Đúng là nhát dao chia đôi hai gia đình, hai mạng người...", ông Bùi Bá H. buồn rầu nói.

Cách đây một thời gian, anh Bùi Bá Khiên có mua một máy đảo bê tông và thuê người dân trong làng tới làm công. Trong số những người tới làm công có Bùi Bá Sóng.

Sau một thời gian làm việc cho anh họ, Bùi Bá Sóng thấy mình được trả công chưa tương xứng với những gì bỏ ra. Hơn nữa, số tiền công cũng không được trả đầy đủ nên hai anh em đã vài lần xảy ra cãi vã.

Cứ tưởng, sau buổi tất niên của dòng họ, được mọi người góp ý, khuyên răn, hai anh em Sóng và Khiên sẽ nhường nhịn, bỏ qua cho nhau để cùng làm ăn, ai ngờ....

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Đảo, Trưởng Công an xã Đông Kinh đã xác nhận sự việc trên. Ông Đảo cho biết, hiện sự việc đã được bàn giao cho công an huyện Đông Hưng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại