Giết em họ vì “dám” gõ cửa lúc nửa đêm

trangnguyen |

Đứng trước phiên tòa ngày hôm đó, khuôn mặt y trầm uất, hai tay bấu chặt vào nhau, nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Nguyễn Thanh Hùng ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, kẻ đã nhẫn tâm giết em họ rồi quăng xác xuống sông để phi tang.

Chiều 25/9/2011, anh Bốn có đến nhà Hùng nhậu. Được một lúc, cảm thấy anh Bốn đã say nên Hùng bắt cậu em họ đi về nhà. Nhưng Bốn lại đi nhậu tiếp cùng bạn. 

Đến 23h, Bốn về đập cửa nhà Hùng, nói lảm nhảm. Do tức giận vì đêm đã khuya mà còn bị làm phiền, Hùng dùng gậy sắt đập Bốn. Thấy nạn nhân tắt thở, Hùng kéo xác Bốn ném xuống sông để phi tang.

Bị cáo Hùng trong nỗi ân hận muộn màng.

Khi xác Bốn được mọi người phát hiện, y có ý định ra đầu thú nhưng vì lo sợ mức án phải chịu nên hắn im lặng và tìm cách trốn tránh.

Được em trai nạn nhân xin nên HĐXX quyết định giảm án cho Hùng từ 19 năm xuống còn 18 năm tù giam.

Theo Hiền My

Nguoiduatin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại