Dương Chí Dũng bỏ trốn: Vì ân tình mà phải lụy thân

Để đưa anh trai đi trốn chạy, cựu Phó giám đốc Công an Hải Phòng đã phải nhờ đến người thân, bạn bè chiến hữu vào cuộc.

Liên quan đến vụ đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài, ngoài ông Dương Tự Trọng, còn có 6 bị can khác dính án. Họ đều là người thân, chiến hữu, những kẻ mang nợ ân tình với ông Trọng. Đáng tiếc, vì một chữ tình mà họ đã dính án.

Cú điện thoại bất ngờ

Chiều ngày 17/5/2012, nhận được điện thoại của anh trai, ông Dương Tự Trọng đã không mất quá nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ, sẵn lòng giúp anh trai bỏ trốn.

Ngay sau đó, ông Trọng đã gọi điện cho thuộc cấp của mình là ông Vũ Tiến Sơn (Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội, CA TP Hải Phòng) và ông Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, CA TP Hải Phòng) đến phòng làm việc của mình để thông báo tình hình và lên kế hoạch đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Dương Chí Dũng; Dương Tự Trọng
Hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng.

Để kế hoạch được hoàn hảo, ông Trọng đã gọi thêm Nguyễn Trọng Ánh (nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA TP Hải Phòng), Nguyễn Thái Hưng (nguyên cán bộ Hải quan TP Hải Phòng) cùng lên Hà Nội để lo liệu.

Chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu Porsche do Thắng lái lăn bánh đến đón thêm một người bạn thân của ông Trọng là ông Phạm Minh Tuấn (nguyên Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng) cùng tham gia việc đưa ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Theo hẹn trước, chiếc Porsche gặp xe chở ông Trọng và ông Sơn ở khu vực phố Nối, Hưng Yên. Tại đây người bạn thân của ông Trọng được tin cậy nhờ đến nhà Hoàng Kim Nhung (bạn ông Trọng) để đón ông Dương Chí Dũng đang tạm lánh ở đó, rồi đưa cựu Cục trưởng cục Hàng hải đến nhà bố đẻ của chị Nhung để chờ ngày trốn vào TP.HCM.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, ông Sơn đứng ra thay ông Trọng liên lạc, chỉ đạo và phân công mọi người thực hiện kế hoạch đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Kế hoạch Nam tiến

Theo hẹn, trưa ngày 19/5/2012, Vũ Tiến Sơn cùng Đồng Xuân Phong (kẻ đang trốn nã và được ông Trọng bao che), Trần Văn Dũng (kẻ từng bị phạt tù án treo về tội buôn lậu, bị phạt tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã được xóa án tích) gặp nhau tại nhà bố đẻ của Sơn ở đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng.

Dương Chí Dũng; Dương Tự Trọng
Trước giờ bị tuyên án tử, ông Dũng vẫn nở nụ cười.

Tại đây, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sẽ tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch qua khu vựa biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, và từ Campuchia sang Mỹ.

Khi nào Dương Chí Dũng chuẩn bị vào đến TP.Hồ Chí Minh thì Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng mỗi người một điện thoại di động mới, không sử dụng những sim hiện có mà dùng sim rác đã lưu sẵn số điện thoại của nhau để liên lạc và thống nhất gọi Dương Chí Dũng là "Đồng", Đồng Xuân Phong là "Gió", Trần Văn Dũng là "Cạn"...

Sau khi được ông Sơn thông báo đã thống nhất với Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng về việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi Campuchia, sáng 20/5/2012, tại phòng làm việc, ông Trọng đã yêu cầu Hoàng Văn Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh chiều 21/5/2012 đi Quảng Ninh đón và đưa Dương Chí Dũng vào TP. HCM bằng xe ô tô do Đặng Thái Hòa (trợ lý của ông Trọng) mượn hộ.

Ông Trọng yêu cầu Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh trước khi đi phải để điện thoại chính ở nhà và sử dụng điện thoại sim rác trong quá trình đón, đưa ông Dũng đi trốn. Hoàng Văn Thắng đã mua 2 điện thoại di động kèm sim rác, giao cho Nguyễn Trọng Ánh một chiếc.

Lợi dụng việc được cử đi công tác TP.HCM, chiều ngày 20/5/2012, ông Trọng và ông Sơn đã đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM để trực tiếp chỉ đạo việc đưa Dương Chí Dũng đi trốn.

Ngày 21/5/2012, Hoàng Văn Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh từ Hải Phòng đi Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng ở nhà bố đẻ chị Nhung và đưa vào miền Nam bằng xe ô tô 7 chỗ do Đặng Thái Hòa mượn của chú vợ là ông Vũ Văn Bình.

Theo hẹn trước, sáng ngày 21/5/2012, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn gặp Nguyễn Hồng Vinh (em vợ của Dương Tự Trọng, Giám đốc Công ty Cổ phần tiếp vận Suối Nắng) tại khách sạn Hoàng Gia Huy (số 48-50 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).

Tại đây, Nguyễn Hồng Vinh được Dương Tự Trọng cho biết Dương Chí Dũng có liên quan tới pháp luật và nhờ Vinh đi đổi xe ô tô. Từ miền Nam, ông Dũng tiếp tục được những người thân tín của em trai đưa ra nước ngoài bỏ trốn nhưng bất thành.

Vì giúp ông Trọng mà Sơn, Thắng, Phong, Trần Văn Dũng, Ánh, Tuấn đã dính tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Hành vi của ông Vinh được xác định đã phạm tội với vai trò là người giúp sức. Xét thái độ khai báo thành khẩn, xét mức độ và động cơ là vì tình cảm gia đình, CQĐT đã miễn truy tố trách nhiệm hình sự với ông Vinh.

Cô bạn gái của ông Trọng và bố đẻ của cô ta đã có hành vi cho Dương Chí Dũng ở tại nhà trong quá trình ông Dũng bỏ trốn, nhưng kết quả điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh hai người này biết ông Dũng đang trốn tránh pháp luật nên không có cơ sở để xem xét trách nhiệm trong vụ án này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại