Kì 2: Uẩn khúc việc cha mẹ siêu mẫu Ngọc Thuý quay lưng với con

Suốt một thời gian dài “nhắm mắt” bênh con, gia đình Ngọc Thúy đã nhận không ít lời lẽ công kích của dư luận. Cho tới trước phiên đối chất thứ 2 ngày 2/12, giọt nước mới… tràn ly.

Thừa nhận toàn bộ tài sản tranh chấp là của ông An

Trong phiên đối chất tại TAND TP HCM giữa hai bên, đại diện của ông Nguyễn Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy, bà Trương Thị Bê (mẹ ruột Ngọc Thúy) thừa nhận, danh mục tài sản tranh chấp từ 1 – 39 bao gồm hàng chục căn hộ cao cấp, villa biệt thự ở quận 1 (TPHCM), Phan Thiết, Đà Nẵng, đất ở Quận 2 (TPHCM), TP Vũng Tàu, cổ phần tại công ty Sao Mai, xe ô tô, Vespa… thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đức An.

“Tài sản này mua bằng chính tiền cá nhân của ông An có được trước khi kết hôn cùng Thúy. Sau khi kết hôn, ông An đã nhờ Thúy đứng tên toàn bộ số tài sản vì ông An không phải là công dân Việt Nam . Thúy hoàn toàn không có sự đóng góp về tiền cùng ông An để mua số tài sản đang bị tranh chấp. Những tài sản này, ông An mua với mục đích muốn để lại cho 2 con gái là Angelina Dior Nguyễn và Valentina Dior Nguyễn” - bà Bê nêu rõ.

Nhiều căn hộ sang trọng tại tòa nhà Avalon đang tranh chấp.

“Giọt máu đào hơn ao nước lã”. Việc bà Bê thay đổi lời khai một cách đột ngột, gây bất lợi cho con gái khiến nhiều người đặt nghi vấn. Phải chăng mẹ ruột Ngọc Thúy đã bị ông An mua chuộc?

Ngồi với vợ chồng bà Bê nhiều lần từ khi vụ kiện xảy ra, chúng tôi thấu hiểu nỗi lòng của đấng sinh thành này. Phận làm cha mẹ, họ nắm tường tận từng ngóc ngách trong cuộc hôn nhân chóng vánh của con gái. Song, như lời bà Bê thường nói, tấm lòng người mẹ, dẫu có chịu bao nhiêu cay đắng cũng quyết bảo vệ con.

Không dưới 3 lần, PV đề nghị đăng bài viết để một phần làm rõ chân tướng sự việc, phần khác cảnh tỉnh Ngọc Thúy nhưng gia đình siêu mẫu này vẫn xin khất lại. Trong lòng vợ chồng bà Bê, luôn mong manh hy vọng vào một ngày đứa con cưng ngộ ra lẽ phải.

Ngược lại, trên facebook, Ngọc Thúy một mặt tôn thờ cuộc sống hiện tại với luật sư Tr., mặt khác dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp để viết về tình thân. Lần về Việt Nam mới đây, mặc dù được em trai nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng Thúy vẫn lạnh lùng trở lại Mỹ, không ghé thăm cha mẹ. Càng cay đắng hơn khi sự chờ đợi, trông mong của vợ chồng bà Bê được đáp trả bằng loạt tin nhắn đau lòng từ Thúy.

Tài sản đang tranh chấp ngày một cạn kiệt do sự vung tay quá trán của Ngọc Thúy. Với cách sống ăn không ngồi rồi, tiêu xài phung phí như hiện tại thì có cả núi vàng cũng hết. Hơn nữa, ông bà Bê cho rằng, Thúy đang bị vị luật sư gốc Việt tên Tr. “bòn rút” tiền rồi tiêu xài vô độ. Môi trường sống hiện tại, sẽ ảnh hưởng đến Thúy và hai cháu gái… Những gì đang xảy ra với con gái khiến ông bà thực sự không an lòng.

Chính vì vậy, trước khi bị con gái “mời” về Việt Nam , ông bà Bê đã cảnh báo Thúy, nếu không có sự thay đổi tích cực thì họ sẽ liên hệ với ông An và khai nhận toàn bộ sự thật trước tòa. Oái ăm thay, Thúy vẫn bỏ ngoài tai, bất chấp lời cha mẹ.

Mang tiếng con gái lấy chồng đại gia nhưng thực sự, cuộc sống của gia đình bà Bê vẫn trong căn nhà nhỏ, chật tại Q. Bình Thạnh. Chiếc xe gắn máy 67 cũ kĩ ngày nào vẫn là phương tiện đi lại của ông, còn bà thì vẫn tành tành cùng chiếc xe đạp. Họ không có nhà cao, cửa rộng, siêu xe như nhiều người suy đoán. Ngồi với PV, vợ chồng bà buồn bã kể về núm ruột mềm đã gửi gắm biết bao kỳ vọng.

Ngọc Thúy, bây giờ ra sao?

Bà Bê cho rằng, từ khi luật sư Tr. xuất hiện trong cuộc đời, Thúy có rất nhiều thay đổi về tính cách lẫn suy nghĩ. Bà nhiều lần thấy con gái mình và nhân tình gây gỗ, thậm chí đánh nhau, đập phá đồ đạc trong căn nhà mà họ đang ở. Chính bà cũng bất lực khi con gái nhờ tống cổ ông luật sư gốc Việt này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Có lần, Thúy đi xa để quên đi thực tại phũ phàng đang diễn ra tại căn hộ mà mỗi tháng cô phải bỏ ra một khoảng tiền lớn gần 6.000 USD để thuê, trong khi Tr. không chi ra bất cứ một xu cắc nào. Tr. lại hay đưa bạn bè về nơi mình đang ở với Thúy để khuếch trương sự giàu có, thành đạt. Cô điện thoại cho mẹ, khóc sướt mướt khi thú nhận cuộc sống không hạnh phúc của mình cho mẹ nghe.

Xe Mescerdes s550 Ngọc Thúy đã chuyển nhượng.

Hiện tại, dù sinh sống ở Mỹ nhưng Thúy không nghề nghiệp ổn định, lại phải nuôi 3 đứa con (2 con gái với chồng trước Nguyễn Đức An và con trai chung với Tr.). Bà Bê cho biết, để có tiền tiêu xài, con gái bà đã bán nhiều căn biệt thự ở Phan Thiết, bán cả cặp nhẫn cưới mà ông An từng trao lúc cầu hôn.

“Chính tôi là người cầm 2 chiếc nhẫn của ông An qua trao lại cho Thúy ở Mỹ. Một chiếc nhẫn bán lại cũng được hơn 400.000 USD. Ngay cả những túi xách hàng hiệu mà ông An mua cho Thúy, Tr. cũng đem lên mạng rao bán. Uất ức, Thúy khóc lóc kể lại nên tôi mới biết cớ sự”, bà Bê nói.

Được con gái “trút bầu tâm sự” sau nhiều lần hục hặc với Tr., ông bà Bê phần an ủi con, phần tìm cách đưa Thúy thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Thế nhưng, không hiểu sao sau chuyến đi xem cuộc thi hoa hậu toàn cầu ở Lasvegas về, Thúy lại quay ngoắt 180 độ. Cô quay sang yêu thương Tr. và liên tục cáu gắt cha mẹ. “Thân cô, thế cô”, ông bà Bê lầm lũi về lại Việt Nam trong tủi hờn.

Những lần Thúy về Việt Nam gặp gia đình, oái ăm thay mục đích chủ yếu là để định đoạt tài sản. Siêu mẫu liên tục thúc bách mẹ sang tên tất cả những tài sản còn lại. Sợ con gái sẽ tiêu pha hết và cũng biết rằng tài sản này là của ông An nên bà Bê không đồng ý. Bị khước từ yêu cầu sang nhượng tên chủ quyền tài sản, từ đó, Thúy trở lại Mỹ trong lòng chất chứa hận thù. Cô lên facebook viết những lời từ bỏ cha mẹ và cho biết sẽ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để đòi công lý cho mình.

Ngọc Thúy, gái 3 con vẫn… mòn con mắt.

Điều khiến gia đình bà Bê cũng như ông An trăn trở nhất, chính là việc Ngọc Thúy và LS Tr. khởi kiện một người họ hàng của bà tại Mỹ. Lý do theo người mẹ siêu mẫu cho biết có thể do Tr. không hài lòng với việc gia đình này đã giúp đỡ bà trong thời gian bị con hắt hủi.

Bà Bê tâm sự, nước mắt chảy xuôi, dẫu con gái có cạn tình thâm hơn nữa, vợ chồng bà vẫn rộng lòng tha thứ. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ông bà chỉ biết thở dài cho đứa con nặng nợ. Đến lúc này, mối quan tâm lớn nhất lại hướng về Angelina Dior Nguyễn và Valentina Dior Nguyễn, những đứa cháu ngoại đáng thương của họ.

Bà Bê cho hay, việc phải khai gian dối trước tòa suốt thời gian dài khiến bà luôn trong tâm trạng day dứt, nhất là những lần đối mặt ông An. Bà hy vọng, với việc chứng minh toàn bộ số tài sản gần 300 tỷ Thúy nhờ bà đứng tên là của ông An, có thể là bước ngoặt giúp vụ tranh chấp kết thúc.

Theo diễn biến mới nhất tại buổi đối chất ngày 2/12, tính đến hiện tại Ngọc Thúy đã bán 8 trong danh mục 39 tài sản tranh chấp có giá trị lên đến 288 tỷ đồng. Tham khảo ý kiến một số LS, được biết để bảo toàn số tài sản trên, ông An cần yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời hành động chuyển nhượng của vợ cũ. Đặt giả thiết, nếu vụ kiện kết thúc mà phần thắng nghiêng về ông An, Ngọc Thúy có trách nhiệm phải trả tất cả tài sản, kể cả phần đã bán.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại