Dùng búa đoạt mạng người yêu, cướp tài sản

Duy Kha |

Mới quen nhau được không bao lâu, biết người yêu có nhiều tài sản, Thuận hẹn gặp. Sau đó, Thuận dẫn người yêu vào nhà nghỉ, dùng búa đánh chết rồi cướp tài sản.

Ngày 18/9, TAND Tối cao tại TPHCM xét xử,bác kháng cáo xin giảm hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Ngọc Thuận (SN 1995 tại Châu Thành – Bến Tre) về hai tội “giết người” và cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 3/2014, Thuận quen với chị Phan Hồng Diễm T qua mạng internet và thường xuyên gọi điện gặp nhau. Trong thời gian làm quen, Thuận biết chị T có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định giết chết để cướp. Sau đó, Thuận hẹn gặp chị T để thực hiện ý đồ.

Khoảng 5h ngày 17/3/2014, Thuận từ Bến Tre đến ngã tư cầu Ông Bố (Dĩ An – Bình Dương) gặp chị T. Trước khi gặp, Thuận ghé vào cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cây búa giấu vào người. Đến khoảng 12h cùng ngày, chị T đi xe máy đến đón Thuận rồi cả hai vào nhà nghỉ thuê phòng.

Đợi chị T đi rửa mặt, Thuận tranh thủ rút búa giấu vào gầm giường. Trong lúc chị T đang nói chuyện điện thoại không để ý, Thuận vội rút búa đánh vào đầu khiến chị T bất tỉnh. Tiếp đó, Thuận bồi thêm nhiều nhát vào đầu khiến chị T chết tại chổ.

Sau khi gây án, Thuận lấy tài sản gồm điện thoại, bóp da và chìa khóa xe của nạn nhân bỏ trốn. Khi xuống lấy xe của chị T tẩu thoát, nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ, nên chạy lên phòng xem tình hình. Tại đây, nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị T nằm chết trên giường.

Ngay lập tức, nhân viên nhà nghỉ tri hô cùng người dân gần đó bắt Thuận giao cho công an xử lý.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại