Đôi tình nhân bị cướp khi đang tâm sự bên hồ Xuân Hương

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Đêm 17/7, anh Thanh cùng người yêu đang ngồi tâm sự bên bờ hồ Xuân Hương, đoạn gần vườn Bích Câu Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt xông tới dùng dao khống chế, cướp tài sản, đâm trọng thương.

Anh Lê Xuân Thanh và chị Nguyễn Thị Ngọc Ch. Đang ngồi tâm sự bên hồ Xuân Hương thì bất ngờ có hai đối tượng lạ mặt xông tới dùng dao uy hiếp, cướp túi xách của chị Ch. Bọn chúng đe dọa, nếu chị Ch. không đưa túi xách thì cả hai khó giữ được tính mạng.

Cướp được túi xách, hai tên cướp này ra xe bỏ chạy nhưng bị chống trả quyết liệt nên chúng đã dùng dao đâm anh Thanh nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Đối tượng Đinh Tấn Phát tại cơ quan điều tra
Đối tượng Đinh Tấn Phát tại cơ quan điều tra

Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt gọn một tên cướp. Tại cơ quan điều tra, y khai là Trần Hoàng Thiên (23 tuổi), ngụ  đường Tô Hiến Thành, TP  Đà Lạt. Trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản lần này, Thiên từng có tiền án 6 năm tù về tội cướp và hiếp dâm, mới ra tù tháng 4/2011. Hiện Thiên thuê nhà trọ sống với vợ con tại đường Nguyễn Công Trứ (Đà Lạt), hằng ngày làm lò mứt cho cơ sở Ngọc Ánh (đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt).

Do túng tiền tiêu xài, tối ngày 17/7, Trần Hoàng Thiên rủ thêm Đinh Tấn Phát (24 tuổi), đăng ký thường trú tại huyện Hòa Thành (Tây Ninh), mượn xe máy của chủ lò mứt nơi Phát đang làm đi cướp. Thiên là người trực tiếp đâm anh Thanh, còn Phát là người dùng dao đe dọa chi Ch. và cướp túi xách.

Sáng 18/7, biết không thể trốn thoát, Đinh Tấn Phát đến Công an TP. Đà Lạt đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại