Đi ăn đêm với bạn gái, bị 141 bắt vì "găm" ma túy trong người

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Minh luôn miệng phủ nhận số ma túy mà 141 tìm thấy với lý do đó là xe đi mượn của em trai.

Đêm 20/11/2013, tại ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn, phát hiện đôi nam nữ đi chiếc xe Honda Spacy màu trắng mang BKS 29K6 - 5793 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác Y12/141CAHN đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt 141, người điều khiển xe được làm rõ là Tưởng Văn Minh (SN 1970, trú tại 28 Vạn Ứng, Trung Phụng, Hà Nội) còn cô gái ngồi sau xe là bạn gái của Minh.

Khi cán bộ tổ công tác hỏi về nguồn gốc chiếc xe, Minh khai: “Chiếc xe này là em mượn của em trai nên không mang theo đủ giấy tờ, xin các anh bỏ qua cho. Còn trong này chẳng có gì đâu mà các anh kiểm tra”.

Đối tượng Minh tại chốt 141
Đối tượng Minh tại chốt 141

Qua kiểm tra, cán bộ CSHS của tổ công tác đã tìm thấy một chiếc hộp kim loại, bên trong có rất nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá như coóng, bật lửa, ống hút nhựa, chai nước khoáng có khoan 2 lỗ hổng trên nắp. Trong đó, một số chiếc coóng vẫn còn đọng hơi nước bên trong.

Lấy lời khai tại chỗ, đối tượng Minh vẫn thản nhiên nói: “Em nói rồi, xe là do em mượn của em trai, nên những đồ trong này không phải của em và em không biết”. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới nắp chai nước khoáng có một túi nhỏ nilông hình vuông. Bên trong là 1 viên nén màu hồng nghi là ma túy (hồng phiến).

Cô gái đi cùng chứng kiến sự việc trên đã tự phân bua: “Em cũng không biết những thứ đó là của ai, em với anh Minh chỉ là bạn, chúng em vừa đi ăn đêm về”.

Tổ công tác Y12/141 CAHN đã bàn giao toàn bộ tang vật và mời cô gái trên đi theo đối tượng Minh về CAP Điện Biên, quận Ba Đình để làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại