“Đầu gấu“ đất Bắc tra tay vào còng vì... khệnh khạng

Bị cưỡng đoạt cả một chiếc xe “tiền tỉ”, nhưng nạn nhân vẫn một mực “không có gì đâu ạ!”, thái độ này đã khiến các trinh sát đặt dấu hỏi lớn, và quyết tâm tìm ra manh mối.

“Ông vua” một vùng quê

Một ngày cuối tháng 9/2012, thông tin một vụ cưỡng đoạt tài sản “trừ nợ” trắng trợn được báo về C45. Vụ cưỡng đoạt ô tô xảy ra tại Hà Nam, oái oăm ở chỗ chủ xe không liên quan gì đến chủ nợ, chỉ cho con nợ mượn xe đi vài ngày, nhưng chiếc xe vẫn bị bắt.

Lạ một điều là khi các trinh sát có mặt, nhiều lần thuyết phục nạn nhân trình báo sự việc, bị hại vẫn nhất quyết: “Báo cáo các anh, không có gì đâu ạ”. Phải chăng “uy lực” của đối tượng cưỡng đoạt tài sản quá lớn nên nạn nhân mới sợ hãi như vậy, dám “bỏ quên” cả khối tài sản tiền tỉ?

Tìm hiểu thêm, được biết đối tượng đòi nợ quê ở tận Hưng Yên. Nếu là “côn đồ thôn”, thường chỉ dám quậy phá vặt vãnh ở địa phương, nhất định không dám lấn sân, mò sang tận tỉnh khác chặn đường bắt xe trừ nợ. Lãnh đạo C45 giao trinh sát lập hồ sơ theo dõi đối tượng này.

“Đầu gấu“ đất Bắc tra tay vào còng vì... khệnh khạng
Đối tượng Tú “khỉ” bị bắt cùng tang vật

Thông tin trinh sát báo về khiến các điều tra viên C45 không khỏi giật mình: Đối tượng từng có nhiều năm “bôn ba” Quảng Ninh, từng là “đàn em” của một “đầu gấu” Quảng Ninh, khi đã “thành nghề” thì mò về quê lập băng nhóm. Phạm Khắc Tú (37 tuổi, quê Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – tên đối tượng-  cầm đầu một băng nhóm gồm gần 60 đối tượng, lĩnh vực “bẩn” nào cũng tham gia: Tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản… khi cần thì sẵn sàng sử dụng vũ lực, thậm chí sử dụng súng.

Nhiều nạn nhân của Tú “khỉ” được xác minh. Nhưng vẫn như những lần trước, cái khó nhất là sự đồng ý tố cáo của những nạn nhân. “Uy lực” của Tú quá lớn. Những người đã “số đen” dính vào hắn, đều chấp nhận “luật im lặng”, cảnh sát thuyết phục kiểu gì cũng từ chối.

Để lần ra chứng cứ bắt “ông trùm” này, cảnh sát thật sự kỳ công. Tú thường không trực tiếp ra tay, mà thường chỉ đạo từ xa cho đám đàn em “hành sự”. càng ngày hắn càng tinh vi, cộng thêm là độ ngông nghênh ngang tàng.

Tất cả những tàu hút cát trên sông, Tú đều cho đàn em ra thu “phế” trực tiếp. Đám côn đồ này ngông nghênh đến mức những người mua cát phải giao tiền cho chúng chứ không qua chủ tàu, sau đó chúng mới chia “phế” theo tỉ lệ 50/50 cho các tàu hút cát, chúng cướp tiền của các nạn nhân mà cung cách như bố thí cho ăn mày.

Điều tra viên C45 kể lại, từng có lần anh em bàn phương án phối hợp cùng cảnh sát giao thông chặn xe “ông trùm” kiểm tra hành chính, biết đâu khi ấy trên xe của hắn có súng? Bàn đi tính lại, phương án này được gác lại vì hiệu quả 50/50. Đối tượng tinh ranh như Tú, biết có giấu súng trên xe không?

 “Chết” vì quá tự tin

Thời cơ đã đến, những ngày đầu tháng 3/2013, cảnh sát nhận được nguồn tin băng nhóm của Tú gây ra một loạt vụ tống tiền trắng trợn với Công ty Sông Hồng tại địa phương, khi không được đáp ứng thì giở hàng loạt chiêu trò lưu manh: Tụ tập trước cửa công ty đe dọa các khách hàng “cấm vận kinh tế”, rải chông sắt làm thủng lốp xe, đánh bảo vệ thành thương…

Tiếp cận với người đại diện công ty, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy “nút thắt”.

Bao nhiêu năm nay chịu đựng trò trấn cướp của Tú “khỉ”, nạn nhân nay đã quá sức chịu đựng, mừng “như chết đuối vớ được cọc” khi gặp công an. Nạn nhân cho biết số tiền Tú khỉ đòi hỏi là quá lớn: 500 triệu đồng. Sau nhiều lần giở trò quậy quá, được nạn nhân năn nỉ “hoàn cảnh khó khăn”, Tú “gia ơn” cho hạ xuống còn 200 triệu, hẹn sáng ngày 27/3 sẽ đến nhận tiền.

Ban chuyên án họp khẩn cấp, nhận định về việc đã đến hay chưa thời gian “cất vó”?

Rạng sáng ngày 27/3, gần 30 cán bộ trinh sát của C45 chia làm 3 mũi theo nhau lần lượt đi về hướng Hưng Yên.

Hàng chục trinh sát vào vị trí mà không gặp bất kỳ sự phát hiện nào. Hướng phán đoán đã đúng: Đối tượng ngông cuồng đến mức chủ quan, không cần “cú vọ” canh gác.

Hơn 8h sáng, bộ đàm khẽ kêu rọt rẹt. Trinh sát từ mũi thứ nhất mai phục quanh nhà Tú cho biết đối tượng đã lên xe Camry rời khỏi nhà, nhiều khả năng mang theo súng. Các trinh sát tại mũi thứ hai nín thở chờ đợi.

Hơn 9h sáng, chiếc xe Camry màu đen BKS 30Y – 1669 từ từ lăn bánh vào cổng công ty. Từ trên xe, Tú nghênh ngang bước xuống như vào nhà mình. Đối tượng xộc thẳng vào phòng kế toán của công ty, gườm gườm nhìn mọi người. Nhân viên kế toán cuống quýt chuẩn bị sẵn cục tiền loại 500 ngàn, đếm cẩn thận cho đủ 200 triệu rồi mới “cung kính” dâng hai tay. “Ông trùm” lừ mắt quanh phòng một hồi như dọa nạt, rồi mới cầm cục tiền đút túi, khệnh khạng bước ra cửa.

Những trinh sát C45 bất ngờ hiện ra như “mọc lên từ mặt đất”: “Tú “khỉ”, anh đã bị bắt”. Đối tượng đứng chết trân cùng cục tiền vừa cưỡng đoạt, mặt xanh như tàu lá, không nói lên lời. Hắn không ngờ “vua một cõi” đã bị “úp sọt”. Còng số tám lạnh toát bập vào tay. Khám khẩn cấp, cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng cùng 14 viên đạn trong ô tô.

Thủ đoạn phạm tội tinh vi để trốn tránh pháp luật, nhưng thái độ ngông nghênh để “ra oai bắt vía” các nạn nhân, trùm xã hội đen đất Hưng Yên đã lọt lưới pháp luật suốt một thời gian vì phương thức phạm tội ấy. Các trinh sát nay vẫn có khi tự hỏi, nếu Tú “khỉ” không “sơ sẩy” quá tay với Công ty Sông Hồng, không “tự tin” đến mức một mình một xe đi cưỡng đoạt tiền, không biết chuyên án bắt đối tượng này khi nào mới thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại