Đạp CSGT hòng bỏ chạy, bị ngã lăn ra đường

Thế Long |

(Soha.vn) - Không đội mũ bảo hiểm, gặp phải CSGT, đối tượng quay đầu bỏ chạy rồi đạp vào Thượng sỹ Đạt nhưng trượt nên ngã lăn ra đường.

Sáng nay (19/8), Đội CSGT số 7 CA TP Hà Nội, làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên không đội MBH điều khiển xe 29E1 – 446.41, Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng (tổ trưởng tổ công tác) đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Nam thanh niên quay đầu rồ ga bỏ chạy nhưng gặp phải Thượng sỹ Nguyễn Duy Đạt ra tín hiệu dừng xe “khóa đuôi” đối tượng. Ngay lập tức, nam thanh niên giơ cao chân đá thượng sỹ Đạt, do cú đá không trúng nên Tuấn bị mất đà ngã lăn xuống đường. Cùng lúc đó các chiến sỹ tại khu vực làm nhiệm vụ lao vào trấn áp đối tượng.

Đối tượng Phan Anh Tuấn và tang vật
Đối tượng Phan Anh Tuấn và tang vật

Tại trụ sở đội CSGT số 7, đối tượng khai tên là Phan Anh Tuấn (SN 1991 trú tại 22/2 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Tuấn khai nhận thành khẩn: “Do trong người cháu có 9 viên thuốc lắc và một ít ma túy đá nên khi thấy CSGT ra tín hiệu kiểm tra, do quá sợ nên cháu quay xe bỏ chạy”.

Trung uý Nguyễn Mạnh Dũng (tổ trưởng tổ công tác – phó bí thư Đoàn đội CSGT số 7) cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên đội CSGT số 7 đã triển khai nhiều kế hoạch trong quá trình làm nhiệm vụ, cương quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, lập nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn như 19/8, Quốc khánh 2/9 và Ngày giải phóng Thủ đô 10/10”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại