Đánh lén “ân nhân” để cuỗm điện thoại di động

Hoa Đỗ |

Được anh K cưu mang, cho ăn, ngủ còn chỉ cách kiếm tiền nhưng hai thiếu niên đã “lấy oán báo ân”.

Đào Ngọc Anh, Lê Văn Hướng - đều SN 2000, quê Hưng Yên, là anh em họ.

Cả hai bỏ học và rủ nhau lên Hà Nội. Ngày 23-6-2015, anh Lê Duy K, SN 1970, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, cho họ ăn ở cùng. Anh K làm nghề bán bóng bay và đã chỉ việc cho Hướng, Ngọc Anh.

Chỉ hai ngày sau, khoảng 2g ngày 26-6-2015, khi đang ngủ, anh K cảm giác thấy vật gì đó đập vào gáy và bị ngất. Trưa đó, người đàn ông này mới tỉnh và lết ra ngoài kêu cứu.

Được hàng xóm cứu giúp, nạn nhân may mắn thoát chết nhưng mất 72% sức khỏe. Từ lời khai của anh K về cậu thanh niên tên Ngọc Anh, quê Hưng Yên, CQĐT đã bắt được cả hai khi họ trốn ở quê.

Hai thiếu niên này thừa nhận, thấy gia chủ có nhiều tài sản nên cả hai nảy sinh ý định cướp tài sản. Hướng và Ngọc Anh dùng búa ra tay khiến nạn nhân bất tỉnh.

Lấy được 4 chiếc ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng của anh K, cả hai bắt xe ôm vào một quán internet ở khu vực bến xe Mỹ Đình chơi 4 tiếng đồng hồ rồi về quê.

Cơ quan giám định kết luận, tổng giá trị mà 2 tên cướp đã nẫng của anh K trị giá gần 6 triệu đồng. Ngọc Anh, Hướng bị truy tố về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Hai bị cáo nói, không chỉ vì mục đích cướp tài sản mà bị anh K “quấy rối” nên bực tức. Anh K chạm vào người làm bị cáo mất giấc nên đã xuống tay.

Tại phiên sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, đại diện của các bị cáo có mặt. Họ được tòa triệu tập với vai trò giám hộ (cả hai chưa thành niên khi phạm tội).

Nhưng khi tòa làm thủ tục thì phải tạm hoãn vì người thân của các bị cáo xin hoãn với lý do, gia đình có việc đột xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại