Đâm đôi trai gái đang tâm sự trên cầu để cướp xe

Sáng 9-7, TAND thành phố Hải Phòng đã xét xử Nguyễn Trọng Vệ, sinh 1994, ở thôn Hùng Hưng, Đông Hưng, Tiên Lãng, về tội “Cướp tài sản” (theo điều 133 BLHS).

Trước đó, vào 20h45 ngày 17-9-2013, Nguyễn Trọng Vệ cùng Lương Văn Chung, sinh 1994, ở Đông Hưng, Tiên Lãng, thuê xe ôm từ quận Kiến An về nhà tại xã Đông Hưng, Tiên Lãng. Khi đi qua cầu Khuể sang phía thị trấn Tiên Lãng, Vệ thấy anh Phạm Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Bích, cùng ở thị trấn Tiên Lãng, đang ngồi tâm sự trên xe máy BKS: 15H1-05179 (chìa khóa vẫn cắm ở ổ), chân gác lên lan can thành cầu. Đang thiếu tiền ăn tiêu, Vệ nảy sinh ý định cướp xe máy nên yêu cầu người lái xe ôm quay lại chân cầu phía huyện An Lão và bảo ngồi đợi tại quán nước, còn Vệ và Chung đi bộ quay lại.

Trên đường đi, Vệ bàn với Chung là cướp xe máy. Khi đi đến nơi anh Tuấn và chị Bích đang ngồi, Vệ rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng anh Tuấn làm anh ngã xuống mặt cầu. Ngay lúc đó, anh Tuấn bị Chung đấm vào mặt, Vệ đâm tiếp vào bụng khiến anh Tuấn phải bỏ chạy xuống chân cầu về phía Tiên Lãng. Quay lại thấy chị Bích đứng ở cuối xe máy, Vệ dùng dao đâm vào bên sườn chị rồi cướp xe máy cùng Chung bỏ chạy…

Nguyễn Trọng Vệ

Sau đó, anh Tuấn và chị Bích được đưa đi cấp cứu. Theo giám định pháp y, anh Tuấn bị thương tích làm giảm 45% sức lao động. Chị Bích bị các thương tích làm giảm 2% sức lao động. Đến 17h ngày 22-9, khi Vệ đang trên đường mang xe máy đến khu vực bờ đê xã Đông Hưng, Tiên Lãng để tiêu thụ thì bị lực lượng công an tóm gọn, thu 1 xe máy Nouvo LX không có BKS và 1 điện thoại di động Nokia 1280 đã qua sử dụng.

Chiếc xe máy tang vật

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo Vệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi cướp được xe máy của anh Tuấn và chị Bích, Vệ chở Chung về gần đến nhà mình thì mở cốp xe, thấy trong có giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy, mũ bảo hiểm. Vệ và Chung đã đốt hết số giấy tờ trên và vứt mũ bảo hiểm... Sau khi cướp được xe, Vệ mang đi tiêu thụ tại bờ đê xã Đông Hưng thì bị bắt.

Hành vi của bị cáo Vệ là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã lợi dụng đêm tối, trên đoạn đường vắng người qua lại, dùng hung khí nguy hiểm tấn công người bị hại để thực hiện đến cùng hành vi cướp tài sản, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mấy ổn định ANTT tại địa phương, đồng thời gây thiệt hại về sức khỏe và chi phí điều trị cho người bị hại. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xem xét ý kiến của viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vệ 17 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, tòa yêu cầu bị cáo bồi thường cho anh Tuấn 103,5 triệu đồng; chị Bích 12,7 triệu đồng. Trong vụ án này, đối tượng Lương Văn Chung đồng phạm tội “Cướp tài sản”, hiện bỏ trốn, đang bị truy nã.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại