Cuồng ghen, bóp cổ người yêu đến chết trong đêm

Trong cơn ghen tuông, Nhân siết cổ Tr. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Ngày 16/5, CQĐT Công an Tp.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nguyễn Trọng Nhân được xác định là hung thủ đã ra tay sát hại chị Huỳnh Thị Bích Tr. (23 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu, tạm trú tại nhà trọ hẻm số 7 đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp) gây chấn động dư luận vào đêm 29/4.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, gia đình không thấy chị Tr. về nên nhiều lần gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Nghĩ có điều chẳng lành vì cứ vào dịp lễ này hàng năm Tr. đều về nhà nên ngay trong tối 1/5, người nhà nạn nhân tức tốc lên nhà trọ ở đường Thống Nhất để tìm.

Khi đến nơi thì thấy mọi người thấy cửa phòng trọ của Tr. khóa ngoài, lúc này họ tiếp tục gọi điện cho nạn nhân nhưng không thấy trả lời. Ngay sau đó, họ quyết định phá cửa xông vào thì phát hiện Tr. đã tử vong với vết thương trên cổ, chiếc xe máy và điện thoại cũng biến mất.

Phòng trọ của Tr.-nơi xảy ra sự việc.

Trong khi Công an Q.Gò Vấp ráo riết truy tìm hung thủ để làm rõ vụ án thì trưa ngày 2/5, Nguyễn Trọng Nhân đã đến đầu thú. Tại đây, hung thủ cho biết, hắn và Tr. yêu nhau hơn 2 năm. Vào đêm 29/4, thì hai bên xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc ghen, Nhân đã bóp cổ Tr. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hắn uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Sáng 30/4, Nhân lấy xe máy, điện thoại của Tr. rồi chạy xuống Bà Rịa – Vũng Tàu tìm nhà của Tr. để xin lỗi nhưng không tìm thấy nên về lại TP.HCM để đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại